NỮ GIỚI » Tâm sự

Vợ âm thầm tráo tên liên lạc của mình với bồ trong điện thoại chồng và cái kết đầy hay ho

Thứ sáu, 19/08/2016 10:25

Tìm nhà nghỉ đẹp đẽ xong, tôi vào nhà tắm ngắm nghía mình trong gương. Khóc 1 lúc mà trông thảm hại quá, lấy son đánh vào tôi ngồi lên bệ nhà vệ sinh chờ và rồi...

Ngày biết chồng đang qua lại với 1 đứa con gái sinh viên đại học vắt mũi chưa sạch, tôi như phát điên lên. Cách đây 5 tháng tôi đã chịu nỗi đau mất con, đứa con tôi đã trông chờ cuối cùng lại chết lưu trong bụng mẹ khi mới tròn 7 tuần tuổi. Cú sốc ấy chưa qua đi thì cú sốc này lại đến.

Đã nhiều đêm tôn ngồi ôm gối ngắm nghía cậu con trai đang ngủ. Tôi tự hỏi bố nó đang muốn gì, chẳng phải ở nhà anh ta luôn nói: “Mẹ con em là nhất” hay sao. Tôi cười chát chúa, tôi không muốn ‘bóc mẽ’ chồng quá sớm vì tôi sợ anh ta sẽ chối bay biến. Chồng tôi, tôi hiểu.

Nhớ lại ngày hôm đó khi thấy hai người họ tình tứ đèo nhau lên phố. Tôi đã cố trấn an mình rằng: “Chắc chỉ là bạn thôi”, nhưng khi xuống xe chính chồng tôi đã chủ động hôn môi cô ta thì tôi biết rõ chuyện không đơn giản như mình nghĩ nữa rồi.

Tiếc là hôm đó tôi đang đèo con trai nhỏ đi cùng và không mang điện thoại theo để chụp ảnh lại. Tối đó lấy cớ hết pin tôi mượn máy chồng cho con chơi. Nhìn anh có vẻ không muốn cho mượn nhưng con cứ nằng nặc đòi nên đành tặc lưỡi.

(Ảnh minh họa)

Rất nhanh chóng tôi đã điều tra ra số con nhỏ đó, chồng tôi còn lưu số của nó là ‘khách hàng’. Sau 1 đêm bày mưu tính kế vạch trần cái tội ngoại tình lừa dối vợ con của lão chồng, cuối cùng tôi cũng nghĩ ra kế hay ho.

Hôm đó tôi lén lấy điện thoại của chồng lúc anh đang tắm nhắn cho cô bồ: “Hôm nay vợ anh ở nhà, em đừng nhắn tin gì nhé, có gì mai anh gọi”. Cô ta liền nhỏ nhẹ nhắn lại: “Vâng em biết rồi”.

Nhắn tin xong tôi tráo lại tên lưu trong danh bạ của mình với cô ta rồi ôm con đi. Tôi nói với chồng:

- Em đưa Bin qua nhà Hồng chơi đây, hôm nay hội phụ nữ họp hành bàn nhau mấy vụ bí mật nên ông xã ở nhà nhé.

- Em đi nhanh rồi về nhé, thế tý anh gọi thằng Hải đi uống nước.

- Vâng, em biết rồi, nếu mẹ con em về muộn anh cứ khóa cửa đi, về em tự mở nhé.

- Ừ anh biết rồi.

Đưa Bin qua nhà bạn gửi tôi nhắn tin ngay cho chồng:

- Em nhớ anh quá, anh rảnh không mình gặp nhau đi.

- Hôm nay liều thế nhắn tin cho anh cớ đấy, anh cũng định gọi cho em đây, thế em muốn gặp nhau ở đâu. Hay anh qua đón nhé mình đi nhà nghỉ lúc rồi về.

- Em đang ở ngoài đường rồi, hay em chọn nhà nghỉ rồi anh đến nha. Em đặt phòng trước nhé.

- Ừ cũng được, em chọn nơi rồi cho anh địa chỉ, chỗ nào đẹp chút nhé.

- Oki tình yêu.

Vừa nhắn tin tôi vừa nín thở sợ bị phát hiện ra, nước mắt cứ rơi như mưa. Tôi chạy 1 vòng ngó nghía xem có cái nhà nghỉ nào đẹp đẹp không? Nhục quá thể, đã đi bắt quả tang chồng ngoại tình lại phải cắn răng tìm nhà nghỉ đẹp nữa cơ.

Tôi lên phòng hít 1 hơi thật sâu rồi nhắn tin: “Phòng 205 nhà nghỉ X đường Y anh nhé. Anh đến cứ lên phòng nha, máy em sắp sập nguồn rồi. Nhanh lên nhé, nhớ lắm rồi”. Chồng tôi nhanh tay nhắn lại: ‘Oki em yêu”. Càng đọc càng lộn ruột, tôi vào nhà tắm ngắm nghía mình trong gương. Khóc 1 lúc mà trông thảm hại quá, lấy son đánh vào tôi ngồi lên bệ nhà vệ sinh chờ. Hai chân cứ va đập vào nhau, nghĩ đời mình hẩm hiu ghê, lại phải nhẫn nhục ngồi đây chứ. Trong đầu bao ý định bao câu nói được soạn sẵn để lát nữa nói.

(Ảnh minh họa)

Khi tiếng cửa gõ, tim tôi đập thình thịch, tôi im thin thít. Chồng tôi vặn khóa thấy cửa không chốt nên tự tin đi vào, từ xa tôi đã ngửi ra mùi nước hoa của anh ta rồi.

- Honey, anh đến rồi đây.

Nghe giọng chồng vang lên, máu tôi dồn lên não. Tôi bước ra từ nhà vệ sinh:

- Chào anh, honey…

Chồng tôi đang cởi áo ra nghe tiếng tôi liền ngoảnh lại:

- Ơ, Bà… bà xã.

- Vâng bà xã của anh đây, à quên khách hàng chứ nhỉ. Đêm nay anh muốn em phục vụ thế nào để em còn biết.

- Là em bày ra chuyện này sao?

- Nếu tôi không bày ra vậy làm sao vạch được bộ mặt đáng sợ của anh đây.

- Nghe anh giải thích đã mọi việc không như em nghĩ đâu.

- Ồ vậy à, anh nghĩ tôi bị ngu hay thiểu năng hả? Tôi thấy hai người đi nhà nghỉ với nhau bao lần rồi, anh tưởng tôi mù sao. Cô ta đang đến đây rồi, chờ lúc đó hãy giải thích nhé.

Lúc này chồng tôi mặt đỏ tía tai liền quỳ xuống:

- Anh sai rồi, anh sai thật rồi, hãy tha thứ cho anh.

- Ơ hai phút trước anh còn chối đây đẩy cơ mà, tôi tự hỏi mình đã làm gì để anh đối xử như thế. Anh coi mẹ con tôi là gì hả, có giỏi anh cứ ly hôn đi rồi đến mà ở với nó. Sao anh ngu thế, anh muốn cái gia đình này tan nát mới chịu à. Tôi đã làm gì anh hả?

Tôi vừa khóc vừa đánh vào người chồng. Anh ta ôm lấy tôi rồi nói:

- Anh xin em, anh sai rồi. Anh hứa sẽ không tái phạm nữa, anh sai thật rồi.

Hôm đó tôi với anh ta nói qua nói lại đến 10 giờ đêm. Tôi đi về nhà tâm trạng vừa hả hê vừa đau khổ. Tôi gọi cho con bồ của chồng nói rằng còn dám léng phéng với chồng tôi 1 lần nữa thì tôi sẽ tặng nó 1 can axit. Ban đầu nó còn chối sau thì van xin. Hôm đó tôi chỉ vào mặt chồng rồi nói:

- 1 lần thôi nhé, đừng để tôi biết anh làm chuyện mờ ám sau lưng tôi 1 lần nữa. Lúc đó tôi không hứa mình sẽ làm gì đâu.

Ức đến tận cổ các mẹ ạ, giờ gia đình tôi cũng yên ổn hơn rồi. Không ngờ cái chiêu thay tên liên lạc lại hiệu nghiệm như thế. Nói đúng ra tôi sợ phải nhìn thấy cảnh trai trên gái dưới nên mới ra hạ sách đó. Tôi tỏ ra ghê gớm nhưng thú thật tôi không đủ can đảm để vào nhà nghỉ bắt quả tang. Phụ nữ chúng ta khổ quá, hi sinh nhiều nhưng thứ nhận lại chẳng được bao nhiêu, thậm chí còn chất chứa những tổn thương không bao giờ lành lại.

>> 'Mẹ ơi, bố và cô Hiền đang làm giống cảnh trong phim đấy'

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới