NỮ GIỚI » Tâm sự

Vợ con mất trên bàn đẻ, chồng đi làm vẫn thản nhiên tuyên bố: 'Làm xong rồi anh qua, vậy nhé'

Thứ sáu, 30/10/2020 10:55

Vợ đang nhập viện sinh con thậm chí đứng giữa ranh giới "sống và chết" nhưng người chồng vẫn thản nhiên đi làm không về.

Khi đi sinh con, người phụ nữ nào cũng mong có người thân bên cạnh động viên, đặc biệt là người chồng. Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng có được may mắn ấy.

Mới đây, một cô gái kể lại câu chuyện bạn thân đi đẻ nhưng bị chồng bỏ mặc đến chết: "Sắp 15/9 âm lịch rồi,vậy là tròn 1 năm mày rời bỏ nhóm mãi mãi ra đi rồi Chíp ạ. Minh Nguyệt, đúng như 1 vầng trăng tên của 1 cô gái đẹp.

1 năm có lẻ từ ngày cô bạn thân nhất của tôi ra đi, tôi mới nhận ra 1 điều bấy lâu nay nó quá khổ, khổ đến mức lúc nó đi đẻ nó sợ tí không ai đóng tiền cho nó... Năm trước tôi đang học năm thứ 2 đại học, đang học thì thấy nó nhắn 1 loạt alo alo, gấp gấp... Vừa ơi thì nó gọi rồi, nhanh nhanh đến... Bạn đau quá ra máu rồi chắc nay đẻ đấy. Nhanh chóng trốn nốt tiết học chạy đi nhưng ai ngờ rằng đây là lần cuối được gặp 2 mẹ con nhà nó. Vừa đến bệnh viện nó đưa địa chỉ, đã nhìn thấy nó đang ôm bụng còn chân đất chả kịp đeo dép người vẫn toàn tem son (công việc đi dán tem son). ”Khiếp, nhanh lên đẻ đến nơi rồi mua cho cái gì ăn đê, đói làm sao đẻ được”. Nó vẫn đùa mặc dù có vẻ rất đau đớn....

Ai cũng thắc mắc chồng nó đâu nhỉ? Giờ chắc đang đi làm thản nhiên, đẻ ra may ra gọi thì nó về, chứ tính chồng nó không cuống quýt đâu. Đỡ vào bệnh viện vào khoa sản, nhanh chóng bác sĩ bảo đi gọi người nhà đóng viện phí thế là gọi cho bố nó, bố nó lại thương con, cứ thế là khóc...

Nhanh chóng đi mua theo đúng lời nó cho nó ăn thì chỉ biết từ lúc ấy cửa phòng cấp cứu khoa sản cứ đóng, đóng và đóng lại cuộc đời của 2 mẹ con nó. Thấy lâu quá, tôi bắt đầu sợ gọi báo lại chồng nó 1 lần nữa thì kết quả là "em ơi mình bạn em đẻ à, anh đang đi làm có đi chơi đâu em"... rồi vội vàng tắt máy.

Nghe nhiều tôi cũng quen, ừ thôi thì kệ nó vậy. Đứng 1 lúc nữa, thấy bố nó chạy đến người còn nguyên sơn trên đôi dép toàn cát, vẫn ướt nhẹp người dưới cơn mưa vừa qua. Nói chuyện 1 lúc, cảm giác bất an nó cứ dâng lên đột nhiên trong phòng nó bước vào sinh có mấy chị chạy ra, ai là người nhà của bệnh nhân, bố nó tu lên khóc, "tôi tôi bố của nó đây cô"...

Sản phụ bị ngất do đuối sức, yêu cầu mổ gấp không ngạt ối 2 mẹ con đều không giữ được tính mạng... Điều đầu tiên tôi nhìn thấy dù nó khổ thế nào may ra nó còn bố nó yêu thương nó, bố nó quỳ xuống “cô ơi, cô ơi con tôi có bình an không cô ơi, nó bị làm sao rồi... ”. Từ ấy thấy ông không rời mắt khỏi phòng sinh đó 1 lúc nào cả ... Trớ trêu nhất lúc này là tin tiếp theo lại từ cửa phòng tai ác đó đưa ra... "Nguyệt bị tiền sản giật không qua khỏi, em bé do thể trạng yếu đã mất lúc mẹ đuối sức do ngạt ối"... Chỉ biết rằng người đàn ông đó gào đến xé lòng đến cả 1 khoa sản kéo theo mà khóc.

"Con ơi sao mày bảo bố mày đẻ rồi về bố về mẹ mày cơ mà con ơi..." cứ thế bố nó lăn xuống trước thi thể nó mà khóc mà gào lên... Còn tôi thì chưa thể khỏi giật mình vì trước lúc đẻ vẫn đùa với tôi. Có lẽ khoảnh khắc này 1 đời người chưa thể quên được. Gọi cho chồng nó thì chưa kịp thông báo: "em ơi anh bảo với em rồi anh làm xong rồi anh qua vậy nhé"... Có lẽ hay nghe nó tâm sự về hôn nhân nhiều về sự vô tâm của chồng nó nhiều nhưng chưa bao giờ ngờ nó lại đến như vậy, lúc nắm tay nó mới biết người toàn vết tím bầm tím dập do bị đánh,... Ấy vậy mà rất hay tâm sự xong lại đùa “tao nói vậy thôi mày có ch* lấy mà sợ"...

"Nguyệt ơi giờ không còn mày nữa, không có ai để tâm sự cả, để động viên tao cả.... Sắp 1 năm rồi, bánh mỳ mua chờ mày đẻ sao mày không ăn nữa…".

Vợ đi đẻ, chồng vẫn thản nhiên đi làm không chịu về. Kết quả, vợ và con đều qua đời.

Bài chia sẻ của cô gái về người bạn thân khiến cư dân mạng xúc động. Đa số đều trách người chồng quá vô tâm và thương cho cả đứa bé chưa kịp chào đời đã mất.

"Lấy chồng như đúng như đánh bạc là có thật", "Càng thương chị càng tức cái thằng chồng. Nhân cách chắc âm luôn mà vợ đang bầu còn đánh đập dã man như thế. Phụ nữ mang thai đã không dễ dàng rồi còn đẻ con ra càng đau đớn hơn", "Lấy chồng ,đúng là đánh một canh bạc! Cửa đẻ là cửa tử. Các cụ nói không chệch đi đâu câu nào", "Bạn nào bị chồng đánh lần 1 lần 2 thì còn có thể qua, lần 3 thì nên bỏ đi các bạn ạ, bố mẹ sinh ra sao lại để cho nó hành hạ đến thế", "Cửa sinh là cửa tử, trong lúc hoạn nạn mới biết ai là chân tình. Lấy chồng như một canh bạc là có thật"... nhiều cư dân mạng bình luận.

Nhiều cư dân mạng đọc bài xong liền cho rằng "lấy chồng như canh bạc".

An An (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới