NỮ GIỚI » Tâm sự

Vợ hồn nhiên “lừa trai” trước mặt chồng

Thứ bảy, 29/12/2012 15:17

Em xin lỗi thì anh bảo không thể chấp nhận một người vợ lẳng lơ như em và anh nói rất thất vọng về mối quan hệ này.

Chỉ vì đùa quá trớn mà hạnh phúc gia đình em đang bị lung lay. Em đang chẳng biết phải làm thế nào?

Em năm nay 22 tuổi nhưng đã có chồng và một cậu con trai 1 tuổi xinh xắn. Bề ngoài trông em còn rất trẻ chẳng khác gì học sinh phổ thông. Ai cũng bảo em vậy, nhiều người còn nói em tảo hôn vì không biết rõ năm sinh của em. Có lẽ em may mắn sở hữu một vóc dáng nhỏ nhắn nên nhìn khá trẻ trung.

Mâu thuẫn vợ chồng của em nảy sinh khi em vào làm tại một công ty về thời trang. Thích thú với môi trường năng động, tươi mới, xung quanh là hàng tá các chàng trai, cô gái xinh đẹp lượn lờ xung quanh. Chẳng hiểu lúc đó nghĩ sao mà em lại khai rằng mình là gái chưa chồng, nhớ lại có lẽ em sợ mọi người lại cười em sao vội lấy chồng sớm và em cũng muốn hào hứng đón nhận những lời tán tỉnh từ bạn khác giới.

Đúng như em suy nghĩ, ở công ty có một chàng trai thích em ra mặt, anh bảo em xinh, hiền và muốn tìm hiểu em. Sống trong những cảm xúc "cưa cẩm" như trước đây, với em lúc đó thực sự hấp dẫn, thú vị.

Một ngày tồi tệ xảy ra khi cậu trai kia tìm đến nhà em chơi. Vì trót đâm lao nên em đành theo lao. Em giới thiệu chồng là anh trai, còn con là cháu em. Cứ ngỡ anh xã chẳng "xi nhê" gì, em tiếp tục đon đả tiếp đồng nghiệp. Lúc khách ra về, dông tố nổi ầm ầm trong nhà em. Chồng em làm ầm lên và tát em một cái rất đau.

Thực ra em chỉ tính đùa một chút cho vui thôi... (Ảnh minh họa)

Em xin lỗi thì anh bảo không thể chấp nhận một người vợ lẳng lơ như em và anh nói rất thất vọng về em. Thực ra em chỉ tính đùa một chút cho vui thôi chứ không hề có tình ý gì, cớ sao anh nỡ khó tính vậy chứ? Nhưng dù gì với em, anh vẫn là số 1, anh rất yêu vợ con, em nên làm gì để anh hạ hỏa hả chị? Anh đang đòi ly hôn với em...

(Thùy Dung, Q7, TP HCM)

Trả lời:

Em Thùy Dung thân,

Có thể vì mới 22 tuổi nên em vẫn còn tâm lý trẻ con, nhí nhảnh, thích được trêu chọc mọi người, thích được những chàng trai khác theo đuổi như hồi chưa lấy chồng.

Nhưng em lại quên hoặc lấp liếm một sự thật to đùng rằng mình-đã-là-phụ-nữ-có-chồng-con, nghĩa là em đang mang một trọng trách không hề đơn giản đó là nghĩa vụ của một người vợ, một người mẹ trong gia đình.

Khi có anh chàng đồng nghiệp tới nhà chơi, có thể anh ấy đang có ý định nhăm nhe muốn làm quen hay tán tỉnh vì nghĩ đơn giản em là gái chưa có chồng. Việc giới thiệu chồng mình là anh trai, con mình là cháu, em vừa thể hiện thái độ quá coi thường chồng, vừa có hành vi thả mồi bắt bóng với chàng kia ngay trước mặt chồng. Vậy là từ chỗ đùa, vô tâm quá mà thành ra em nỡ xúc phạm đến tình yêu và lòng tự trọng của chồng mình rồi.

Trong chuyện này, em sai hoàn toàn đấy!

Chị tin một người yêu vợ con như anh ấy sẽ sớm tha thứ cho em khi biết em hối hận và nhận lỗi. Chúc em sớm người lớn hơn và tránh xa trò nghịch dại con trẻ này nhé, hãy ghi nhớ rằng em là một bà mẹ rồi đó.

An tâm lên em, chúc em hạnh phúc!

Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ!

 

TTVN