NỮ GIỚI » Tâm sự

Vợ tiết kiệm từng đồng, nào ngờ chồng cho người yêu cũ vay 300 triệu, lúc bị phát hiện còn tuyên bố 'sốc'

Thứ năm, 10/09/2020 21:06

Hành động chồng cho người yêu cũ vay 300 triệu mà không nói trước với mình khiến cô vợ vô cùng đau lòng, tức giận.

Khi yêu và kết hôn, ai cũng muốn chồng của mình không liên quan đến người yêu cũ hoặc nếu còn giữ mối quan hệ bạn bè cũng nên biết chừng mực. Tuy nhiên, không phải người đàn ông nào cũng làm được.

Mới đây, một người vợ bức xúc khi tiết kiệm để có tiền nuôi con nhưng ai ngờ chồng lại mang số tiền 300 triệu đó cho người yêu cũ vay.

"Chồng cho người yêu cũ vay 300 triệu…Chồng mình và mình cưới nhau được 2 năm, mình đang mang bầu, kế hoạch cơ bản là đầu năm sau sẽ sinh cháu…

Chồng mình từng có một chị người yêu cũ bằng tuổi, 2 người là bạn cấp 2, lên cấp 3 bắt đầu yêu nhau, yêu từ lớp 10 cho đến khi ra trường, 3 năm thì chia tay. Chị ấy theo một người đàn ông khác giàu có hơn. Sau 1 năm thì chồng mình quen mình và sau 2 năm tiếp theo, chúng mình lấy nhau. Trong lúc yêu nhau vì mình muốn mọi thứ phải rõ ràng để sau này khi cưới nhau về rồi không còn hối hận việc 2 đứa đã quyết định tiến tới hôn nhân nên anh kể cho mình hết. Anh nói lúc chia tay, anh vẫn còn yêu thương chị nhưng đến lúc mà nói chuyện với mình đợt ấy thì là hết rồi. Mình cũng tin vì kiểm tra thì thấy không nhắn tin, gọi điện, không tương tác gì với nhau cả.

Chúng mình sau khi cưới có đi làm công ăn lương, chắt bóp, tiết kiệm được một cuốn sổ tiết kiệm 300 triệu. Anh đứng tên. Bình thường sẽ chỉ để gửi rồi kiếm chút lãi hoặc có việc gì gấp thì rút thôi, với lại tiết kiệm để sau này nuôi con, khi nào 2 vợ chồng mà tài khoản tích luỹ được 100 triệu nữa thì lại dồn vào gửi cái sổ đó. Đợt này nhà mình ở quê sửa nhà, mà tiền đó chỉ gửi ngân hàng chưa phải dùng đến nên mình có nói là vay cuốn sổ một ít, sau này bố mẹ trả thì mới lòi ra. Anh nói, anh cho người khác vay rồi. Mình hỏi sao anh lại cho vay, mà cho ai vay lại không nói. Anh không trả lời, anh chỉ nói là cho vay. Mình làm căng lên vì đây là tiền của cả 2 vợ chồng, không phải của riêng anh. Anh không thể tự quyết định…thì anh nói là:

- Em không muốn nghe đến tên người vay đâu.

- Ai mà em lại không muốn nghe tên người vay. - Là H

- Người yêu cũ của anh?

- Ừ.

- Tại sao anh lại cho người yêu cũ của anh vay, trong khi chị ấy có chồng rồi. Hai người chia tay cũng phải được 5,6 năm rồi, anh cũng có liên lạc với chị ấy đâu.

- Chia tay rồi…hết tình, nhưng còn cái nghĩa em à.

- Nghĩa gì ở đây, anh biết đấy là tiền của em và anh đi làm chắt bóp tiết kiệm để nuôi con, chăm sóc gia đình. Anh lại cho người yêu cũ vay, không hỏi ý kiến em, khi nào chị ấy trả.

- Anh không biết, chị ấy bảo mấy tháng nữa.

Nghĩ buồn quá, bản thân mình quần áo không dám mua, đồ không dám sắm, để tiết kiệm làm việc lớn và chăm con. Vậy mà anh lại cho người yêu cũ vay. Mình hỏi 2 người gặp nhau ở đâu thì bảo gặp ở siêu thị. Sau khi nói chuyện lại thì vay luôn. Mình không trực tiếp xen vào chuyện này. Mình nói anh giải quyết sớm, làm thế nào cầm tiền về càng nhanh càng tốt. Nhưng mọi người nói, như vậy không buồn làm sao được. Tự dưng mình lại lo sợ một ngày nào đó, anh phản bội mình. Tình cũ không rủ cũng tới thì sao?" - người vợ kể.

Vợ bức xúc khi chồng cho người yêu cũ vay 300 triệu nhưng không nói.

Dưới bình luận, đa số nhiều người bức xúc cho rằng, anh chồng không tôn trọng vợ khi cho người yêu cũ vay tiền mà không hỏi ý kiến: "Thế nên là có tiền thì đừng để tài khoản mang tên chồng, không biết lối nào mà lần", "Nếu may mắn mà nó trả thì đem ngay tiền về gửi ngân hàng đứng tên vợ hoặc bố mẹ vợ luôn nhé. Cái ngữ đàn ông vô tri này không hi vọng hối cải được đâu. Tốt nhất cứ cầm chuôi dao cho lành", "Anh đã vi phạm luật hôn nhân và gia đình khi tự ý quyết định sử dụng tài sản chung của cả hai vợ chồng mà không hỏi ý kiến vợ", "Thế là dở rồi. Kiểm tra nốt cái sổ đỏ khéo cũng mang cắm cho vay nốt rồi đấy "...

Cư dân mạng bức xúc với người chồng này.

Thu Trang (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)