NỮ GIỚI » Tâm sự

Vô tình bật máy tính người yêu lên xem tôi thực sự sốc khi biết sự thật về gã bạn trai hoàn hảo

Thứ hai, 13/05/2019 22:05

Chúng tôi yêu nhau cũng được gần 2 năm rồi, thế nhưng chưa bao giờ anh đưa về ra mắt bố mẹ. Với cách suy nghĩ hời hợt nên tôi cũng không quan tâm lắm mấy chuyện về ra mắt, chỉ cần tình yêu của anh là đủ.

Từ khi yêu tôi anh được bố tôi cất nhắc nên làm phó giám đốc, dưới một người trên trăm người. Anh yêu tôi rất nhiều, chiều người yêu đến nửa đêm tôi kêu đói anh không ngần ngại chạy hơn 15 cây số đưa đến tô cháo nóng rồi về.

Tôi cảm thấy anh yêu mình thật sự chứ không phải yêu vì muốn thăng chức. Sự trân thành và tình yêu ngọt ngào của anh khiến tôi không bao giờ nghi ngờ về con người đó.

Một lần đến chơi phòng của anh, thấy cửa mở nhưng không có người, tôi ngồi đợi lâu không thấy ai nên táy máy bật máy tính lên chời vài ván game cho vui.

Màn hình vừa bật nên đã thấy hình ảnh một cô bé gái xinh xắn hiện lên, một dấu hỏi rõ to hiện lên trán tôi. Cô bé đó thật may mắn được đặt trên màn hình nền của người yêu, đến tôi đây chưa được diễm phúc đó.

Lát sau người yêu về, nhìn thấy trên tay là một túm trứng rơi bịch xuống đất, sau đó là ánh mắt nhìn rất đáng sợ của anh hướng về phía máy tính.

Thấy thái độ khác lạ của người yêu tôi nghi ngờ anh có điều gì đang giấu mình, lúc đầu anh không nói mà chối quanh, chỉ đến khi tôi định ra về anh mới thú thật.

Anh bảo đã lấy vợ cách đây hơn 3 năm, anh không có tình yêu với cô ta mà chỉ thương con thôi. Cô gái đó hơn anh 5 tuổi, ở cạnh nhà bố mẹ, khi mẹ anh ốm rất nặng cô ta luôn túc trực bên cạnh chăm sóc rất tận tình. Vì muốn báo hiếu nên anh không thể cãi lời mẹ được.

Anh vừa thanh minh vừa ôm chặt lấy tôi như thể sợ mất, anh bảo chỉ yêu mình tôi trên đời này còn người phụ nữ kia chỉ lấy cho mẹ vừa lòng thôi.

Tôi hận vô cùng, chỉ muốn hét xé xác kẻ phản bội này thành trăm mảnh, chỉ tiếc là tôi yêu hắn quá rồi:

- Vậy hóa ra 2 năm nay tôi đường đường là con của một giám đốc giàu có. Vậy mà chỉ là một tiểu tam phá hoại hạnh phúc của một nhân viên dưới quyền ba mình sao?

(Ảnh minh họa)

Sau nhiều ngày suy nghĩ tôi quyết định là một người tốt không muốn làm phá nát gia đình người khác. Nên đã đến tận nhà anh để nói lời cuối cùng.

Không ngờ ở ngoài cửa tôi nghe thấy cuộc đối thoại của anh với vợ anh ta. Họ nói chuyện với nhau tình cảm lắm, ngọt ngào khiến tôi thấy mình đúng là một đứa con gái ngu ngốc suốt 2 năm nay.

Thậm chí anh còn cười đắc ý là đã lừa được con cá lớn, sắp đào được mỏ vàng lớn của hồi môn không ngờ lại bị tôi phát hiện ra nên cần có sự ra tay của cô vợ kia.

Đúng lúc đó tôi đẩy cửa bước vào thẳng tay tát cho hắn cái:

- Đồ khốn nạn, tôi đã phí cả tuổi thanh xuân để yêu kẻ lừa đảo, các người định lừa đến bao giờ nữa hả.

- Em đừng đi, anh không nói như vậy đâu, em hiểu nhầm anh rồi.

Nói rồi anh ta liền ôm chặt lấy cơ thể tôi mà hôn thật mạnh như thể để kéo lại chút tình cảm cuối cùng. Nếu như lúc trước thì tôi đã hưởng ứng nhiệt tình nhưng vào giờ phút này tôi thẳng thừng cắn kẻ sở khanh bẩn thỉu đó một cái khiến hắn buông tay khỏi cơ thể tôi.

Hắn không quên cầu xin tôi đừng tiết lộ chuyện này cho bố tôi. Dù hắn là cánh tay phải, làm trong công ty cả 10 năm thì bố tôi cũng không cần con người phản bội này ở bên nên lời nói của anh ta đúng là trò trẻ con.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới