NỮ GIỚI » Tâm sự

Vợ trẻ mỗi ngày được chồng đại gia cho 50 triệu để tiêu nhưng việc làm của cô khiến anh bất ngờ

Thứ sáu, 22/09/2017 10:02

10 ngày như thế thì chồng đại gia quyết định đánh bài ngửa với vợ khi hỏi về số tiền mình cho cô ấy. Ông muốn gợi ý Mai gửi số tiền cô không hề tiêu đó về quê cho bố mẹ.

17 tuổi Mai theo mấy chị trong làng lên thành phố kiếm việc làm. Vì nhà nghèo, muốn nhanh chóng kiếm được tiền nên Mai đã được người quen trong làng rủ rê làm phục vụ ở quán karaoke. Vốn chẳng biết karaoke ở thành phố nó nhiều tệ nạn lắm nên Mai đồng ý ngay vì thấy thu nhập của các chị ấy quá cao.

Nhưng rồi làm được 1 tuần thì chủ quán bắt cô tiếp khách vì có khách đại gia yêu cầu, mà họ đề nghị đích danh cô. Lúc ấy Mai sợ quá định bỏ trốn thì bị bảo kê của quán dọa nạt đòi giết. Không biết làm thế nào Mai chỉ biết khóc. Chủ quán đã cho 1 chị người cùng làng tới động viên rồi dùng lời ngon ngọt dụ Mai tiếp khách. Cuối cùng cô đã sa chân…

Dù kiếm được tiền nhưng công việc ở đây khiến Mai lúc nào cũng trong cảnh sợ hãi vì bị khách dày vò cơ thể, thậm chí là bị bảo kê đánh khi khách báo lại là cô chưa làm khách hài lòng. Mai muốn thoát ra khỏi đó nhưng thực ra đó là điều không tưởng.

Song đúng là trời thương người không may, chỉ nửa năm làm ở quán karaoke đó bất ngờ Mai gặp được 1 vị khách đặc biệt. Hôm đó có 1 vị đại gia đi cùng đám bạn tới hát, ông ấy hát xong yêu cầu Mai phục vụ, nhưng đúng ngày đèn đỏ của cô, cô vốn đau bụng vô cùng nên chỉ biết ôm bụng khóc. Ông ấy có hỏi Mai cũng kể rõ mọi việc, cầu mong ông chờ cho cô ngấm thuốc giảm đau bớt đau bụng sẽ phục vụ ông ấy, chỉ xin đừng báo lại với chủ quán. Ai ngờ vị đại gia nhẹ nhàng:

Ông ấy hát xong yêu cầu Mai phục vụ, nhưng đúng ngày đèn đỏ của cô, cô vốn đau bụng vô cùng nên chỉ biết ôm bụng khóc. (Ảnh minh họa)

– Lần sau đau bụng em đừng uống thuốc giảm đau nữa, nó hại lắm đấy. Tôi cũng không nói gì với chủ của em đâu. Em đừng lo.

Rồi ông ấy để lại tiền công cho cô và đi luôn, Mai vẫn run sợ nhưng đến cuối ngày đúng là không có chuyện gì xảy ra với cô cả. 1 tuần sau ông ấy bất ngờ lại xuất hiện và chính Mai đã chủ động trả nợ nhưng ông ấy xua tay:

– Tôi muốn làm chuyện đó với em khi em tự nguyện cơ. Lần trước tôi bận việc nên phải đi ngay, lần này có nhiều thời gian nói chuyện với em hơn. Tôi muốn hỏi em giờ tôi chuộc em ra khỏi đây, em có đồng ý tới sống với tôi không?

– Ông chuộc em ra khỏi đây ư? Ông, ông… Nói thật chứ?

– Đúng vậy.

Và kể từ sau thời khắc đó cô gái 17 tuổi rưỡi từ nhân viên phục vụ quán karaoke đã trở thành vợ của đại gia, đời 1 bước lên tiên. Chồng không muốn vợ quay lại con đường cũ nên để cho Mai ở trong căn nhà biệt thự kín cổng cao tường, ngày ngày có người giúp việc. Cô muốn đi đâu đã có lái xe riêng. Tối chồng đi làm về đưa vợ ra ngoài ăn uống, mua sắm đi dạo. Mỗi ngày chồng Mai lại cho vợ trẻ 50 triệu để tiêu.

Có thể nói ai biết được cuộc sống hiện tại của Mai thì đều phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng tất nhiên người chồng của Mai không muốn vợ lầm lạc 1 lần nữa nên cũng theo dõi cô rất sát nhưng không để vợ biết. Ngày nào ông cũng hỏi lái xe xem vợ đi những đâu thì được biết Mai chỉ bảo lái xe chở đến 1 con ngõ duy nhất, và vào đó chừng 20 phút thì quay ra. Con ngõ đó chính là con ngõ mại dâm.

10 ngày như thế thì chồng đại gia quyết định đánh bài ngửa với vợ khi hỏi vợ về số tiền mình cho cô ấy. Ông muốn gợi ý Mai gửi số tiền cô không hề tiêu đó về quê cho bố mẹ vì đúng là ban ngày Mai không mua sắm gì cả, tối mua thì chồng đã trả tiền:

– Số tiền anh cho em 10 ngày qua cũng phải được 500 triệu rồi, em có muốn gửi về quê cho bố mẹ không để anh ra ngân hàng chuyển giúp cho.

– Em… Em tiêu hết số tiền đó rồi?

– Em tiêu khi nào? Ban ngày anh có thấy em mua sắm gì đâu. Em đừng có lừa tôi

– Em trả nợ cho người ta.

– Cái gì, sao em lại nợ người ta. Có thấy em nói gì với anh đâu.

– Em trả nợ cho cái chị cùng làng đã đưa em vào con đường làm gái ở cái quán karaoke đó.

– Sao em ngu vậy. Đó là kẻ hại đời em cơ mà, lại còn mang tiền cúng nó à.

– Vâng, nhưng nhờ có chị ta hại đời em thì mới có ngày em được gặp anh và có được cuộc sống hạnh phúc bây giờ và người đàn ông thương yêu em như anh. Chị ấy cũng khổ lắm, bị HIV giai đoạn cuối rồi, nhà ở quê chị ấy còn 2 con nhỏ nhờ mẹ già nuôi, chồng chị ấy bỏ đi rồi. Em đưa tiền cho chị ấy gửi về quê nuôi con và gửi tiết kiệm cho chúng. Sau này chị ấy chết không biết chúng sẽ ra sao.

Nghe đến đây chồng đại gia của Mai sững sờ, không ngờ 1 cô gái trẻ như Mai lại nghĩ được như thế. Ông ôm chặt vợ vào lòng:

– Anh xin lỗi vì đã trách em. Em làm như vậy là không sai đâu. Nhưng từ giờ làm gì thì phải nói với anh nhé, anh là chồng em cơ mà. Có chuyện gì mình cùng san sẻ. Cuộc sống này phức tạp lắm, em lại quá yếu đuối, anh sợ em bị người ta lợi dụng làm hại em.

– Vâng, cảm ơn anh đã hiểu cho em. Cảm ơn anh đã chấp nhận 1 đứa con gái không còn lành lặn như em.

>> Bị bồ của chồng chửi rủa giữa chợ, vợ chỉ nói một câu khiến cô ta rối rít xin lỗi

Theo Thethaovaxahoi.vn