NỮ GIỚI » Tâm sự

Vừa chia tay người yêu nói 1 câu khiến tôi chết lặng: 'Đêm qua là anh hào phóng khuyến mại cho em đó'

Thứ hai, 05/09/2016 12:01

Đọc xong dòng tin nhắn đó tôi bủn rủn, người lạnh toát. Tôi không thể tin nổi rằng anh ấy lại có thể làm như thế với mình.

Tôi và anh quen nhau trong 1 lần đi hát, hôm đó giọng hát của anh làm tôi ngây ngất say sưa. Sau bao năm độc thân thì đó là lần đâu tiên tim tôi đập mạnh lỗi nhịp trước 1 người đàn ông như vậy. May mắn hơn lúc bạn bè ra về hết, tôi đang loay hoay bắt taxi thì Thắng tiến đến gần và đề nghị đưa tôi về.

Chẳng hiểu sao khi đó tôi như bị thôi miên, e thẹn gật đầu và leo lên xe anh như đã quen biết từ lâu. Chúng tôi nói chuyện vui vẻ và quen nhau, yêu nhau từ đó. Thắng là 1 con người khá bí ẩn, nhưng anh càng như vậy càng khiến tôi yêu.

Yêu nhau 1 thời gian tôi mới biết anh là công tử nhà giàu, tuy hơi mặc cảm vì nhà tôi ở quê lại nghèo hơn nhà anh rất nhiều, nhưng tôi tin tình yêu sẽ giúp chúng tôi vượt qua tất cả. Yêu nhau được nửa năm Thắng bảo anh bận đi làm công trình xa nên chúng tôi rất ít khi gặp nhau, lúc nào anh rảnh thì anh nhắn cho tôi vài cái tin.

(Ảnh minh họa)

Những chuỗi ngày đó tôi mòn mỏi nhớ anh vô cùng, tôi chờ tin nhắn của anh mà cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Có những hôm đi làm vì muốn gặp anh nhưng không thể, tôi bất lực bật khóc thành tiếng. Tôi thấy anh lạnh lùng với mình hơn, những tin nhắn thưa dần. Tôi thậm chí còn không rõ anh đang làm gì và nghĩ gì, anh dường như đang cố đẩy tôi xa. Nhưng vì quá yêu nên tôi lại tự biện minh rằng chắc anh ấy bận quá thôi, thay vì trách móc thì mình nên cảm thông.

Rồi 1 ngày sau gần nửa năm anh đi xa, khi Thắng gọi điện bảo đang ở trước công ty tôi. Tôi vui suýt xỉu, tôi không tin vào tai mình nữa. Chân tôi cứ như bị ai giữ lại đi cũng không vững. Chạy ù ra nhà vệ sinh son lại môi và xuống gặp người yêu. Đã bao lâu rồi tôi không gặp lại anh nến tôi rất háo hức.

Nhìn anh đứng đó anh mặc bảnh bảo nhìn tôi mỉm cười, tim tôi thực sự như ngừng đập. Tôi nhớ anh vô cùng, tôi đã ôm chầm lấy anh mặc kệ mọi người nhìn.

Anh đưa tôi đi ăn, hỏi han tôi đôi điều rồi anh đưa tôi vào nhà nghỉ. Lần này anh nói rất ít, nhưng tính anh vốn rất kín đáo mà nên có lẽ đó cũng là điều dễ hiểu. Anh nói muốn được ở bên tôi đêm nay và ôm tôi ngủ 1 giấc thật ngon. Vì xa nhau lâu ngày nên tôi đồng ý, dù sao tôi cũng đã là người đàn bà của anh rồi, sự trong trắng tôi đã hiến dâng cho anh từ lâu. Đêm đó chúng tôi đã có 1 đêm vô cùng ngọt ngào bên nhau.

(Ảnh minh họa)

Hôm sau anh đưa tôi về rồi đi làm nhưng rồi anh lại biến mất như 1 cơn gió. Tôi vừa lâng lâng sau 1 đêm bên anh vừa hụt hẫng khi anh cứ im lặng, nói đúng hơn tôi đang muốn phát điên vì anh. Tôi ước giá như tôi có thể chui vào đầu anh để biết anh muốn gì và nghĩ gì. Tối hôm đó tôi gọi cho anh rất nhiều nhưng anh bấm máy bận. Anh nhắn tin lại và buông lời chia tay, anh bảo:

- Tình mình có lẽ chỉ đến đây thôi em, anh sắp cưới vợ rồi. Bố mẹ anh muốn anh lấy cô ấy, anh không thể làm gì khác. Đêm đáng nhớ hôm qua là anh hào phóng ‘khuyến mại’ cho em đó, mong em sớm tìm được hạnh phúc của mình.

Đọc xong dòng tin nhắn đó tôi bủn rủn, người lạnh toát. Tôi khóc như mưa tôi gọi lại hỏi anh vì sao lại dối lừa tôi thì anh đã tắt máy. Mấy hôm sau anh thay luôn số, tôi sốc đến mức phải nhập viện truyền nước. Tội thực sự không thể tin nổi người đàn ông tôi hết mực yêu lại tệ bạc như vậy. Tôi thầm nghĩ đời này tôi sẽ không yêu và tin bất kỳ ai nữa, vì tôi sợ lại bị đau, lại bị đâm sau lưng 1 lần nữa.

>> Thấy bạn trai đại gia chạy thẳng vì biết tôi có bầu, anh xe ôm thích tôi đã làm chuyện không ngờ

Theo Motthegioi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới