NỮ GIỚI » Tâm sự

Vừa cưới xong, mẹ chồng ở quê đã lên nấu nướng, chăm sóc con dâu cả tháng trời, ai ngờ lý do lại là...

Chủ nhật, 30/04/2017 08:14

Vì là dâu mới nên Lan không dám tỏ thái độ ra mặt. Còn chồng cô thì ôm bụng nhăn nhó mỗi bữa cơm: "Ôi sao tự dưng dạo này mẹ hay nấu mặn thế? Con không quen ăn đâu!".

Quân và Lan quen nhau từ khi cả hai còn là thực tập sinh của công ty thiết kế nội thất. Từ tình cảm đồng nghiệp, thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc, họ dần trở nên thân thiết. Tình yêu nảy nở và kết thúc có hậu bằng một đám cưới đẹp như mơ trong sự chúc phúc của bạn bè và họ hàng hai bên.

Lan là trợ lý của phòng kinh doanh nên công việc khá bận rộn. Vậy nên ngay sau đi nghỉ tuần trăng mật trở về, cô lại "lao" vào những dự án đang chạy của công ty.

Một phần do cơ địa vốn yếu sẵn, phần vì lo lắng cho đám cưới nên Lan bị ốm, phải nghỉ làm. Mẹ chồng sau khi biết chuyện đã từ quê lên thành phố, lo lắng cơm nước và thuốc men cho con dâu.

Lan rất cảm động trước sự chăm sóc chu đáo của mẹ chồng đối với mình (Ảnh minh họa)

Thấy vậy, Lan cảm động lắm. Dạo này Quân cũng bận việc, anh cứ đi từ sáng đến tối mịt mới về. Cô ốm nằm ở nhà một mình rất buồn, may có mẹ lên trông nom.

Được cái mẹ chồng Lan rất chịu thương chịu khó, bà chăm sóc con dâu chẳng khác nào con gái ruột vậy. Lan tự nhủ phải cố gắng sống tốt để không làm mẹ chồng phiền lòng.

Gần một tuần sau, Lan đã khỏe lại và đi làm được. Tuy nhiên, sau khi nghe cô kể chuyện mẹ chồng lên chăm con dâu, một vài chị lớn tuổi ở công ty lại rỉ tai cô về bảo chồng nhắc khéo cho bà về quê đi, chứ muôn đời, con dâu - mẹ chồng sống chung là sinh chuyện ngay.

Nghe vậy, Lan chỉ cười: "Thì chồng em cũng nói khéo với mẹ rồi, bảo bà bận thì cứ về đi. Ở quê nhà cho rộng rãi, thoải mái, trên này vợ chồng em tự lo được. Nhưng bà bảo chẳng mấy khi lên đây, với thấy vợ chồng em bận việc quá nên muốn ở lại nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Thôi thì chiều bà vậy".

Từ ngày có mẹ chồng lên ở, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ, thơm tho. Vợ chồng Lan đi về là đã có cơm nước sẵn sàng.

Tuy nhiên, mấy ngày trở lại đây, vợ chồng Lan đều cảm thấy rất ngạc nhiên khi tự dưng mẹ nấu ăn bị mặn hẳn đi, từ các món cá - thịt kho, canh giấm, đến cả bát nước mắm chấm, bà cũng pha chế rất "đậm đà".

(Ảnh minh họa)

Vì là dâu mới nên Lan không dám tỏ thái độ ra mặt. Còn chồng cô thì ôm bụng nhăn nhó mỗi bữa cơm: "Ôi sao tự dưng dạo này mẹ hay nấu mặn thế? Con không quen ăn như thế này đâu!".

Nghe Quân nói, bà vội vàng giải thích: "Chết, chắc do hồi chiều mẹ nhìn nhầm lọ mì chính với lọ muối ấy. Thôi các con ăn tạm nhé!".

Thế nhưng, 1, 2 rồi 3 ngày sau đó, tình trạng cơm canh mặn vẫn không gì thay đổi. Thấy vậy, vợ chồng Lan liền cẩn thận ghi tên rồi dán nhãn lên từng lọ đựng gia vị để giúp mẹ không nhầm lẫn nữa. Tuy nhiên, hết chuyện đồ ăn mặn thì lại là "nỗi ám ảnh" khác - ngày nào cũng ăn hải sản với thịt bò.

Lần này, Quân cũng là người lên tiếng với mẹ. Bà chỉ cười và đáp lại: "Đây là đồ hải sản sạch do cô chú ở quê gửi ra tẩm bổ cho hai đứa. Mẹ sợ để trong tủ đá không ngon nên ngày nào cũng nấu cho nhanh hết".

Biết tính mẹ thật thà nên Lan nhẹ nhàng động viên chồng cố gắng, vì dù sao cô và anh cũng chỉ mỗi bữa tối là về nhà ăn cơm với mẹ. Buổi trưa ở công ty thì có thể ăn gì tùy mình thích.

Cứ nghĩ mọi việc đơn giản như lời mẹ chồng nói, ai ngờ khi biết được sự thật đằng sau, Lan cảm thấy khá sốc.

Đó là sau khi ăn hết thùng hải sản trong tủ lạnh thì cô lại tận mắt thấy mẹ chồng đi chợ mua thêm về và cất vào tủ. Định bụng sẽ lựa lời nói khéo với bà thì tình cờ, Lan nghe được câu chuyện giữa mẹ và một người họ hàng.

- Ừ thì tôi vẫn đang cố gắng tẩm bổ bằng hải sản cho chúng nó đây. Chắc là chúng nó ăn cũng ngán lắm rồi, nhưng thôi vì mục tiêu có cháu bồng cháu bế, tôi đành cố vậy. Nghe bảo là cứ ăn nhiều cua, ghẹ, tôm thì ắt sẽ có con trai. Mà chúng nó cưới cũng phải được hơn 3 tháng rồi ấy, nhưng vẫn chưa có động thái gì. Tôi cũng lo lắm, thời buổi này lắm bệnh nhiều tật, mà nhiều người bị vô sinh lắm...

Nghe mẹ chồng nói, Lan vừa giận lại vừa buồn cười. Thì ra là bà trông có cháu bế bồng luôn nên mới cố tình nấu nướng như vậy. Nhưng mà, cứ nghĩ đến chuyện ngày nào cũng phải ăn hải sản là cô lại thấy "rùng mình ám ảnh".

(Ảnh minh họa)

Buổi cơm tối ngày hôm sau, Quân đi liên hoan không về nhà ăn. Sau khi cơm nước xong, Lan bảo mẹ ngồi nghỉ ngơi, còn mình lo dọn dẹp trong bếp. Cô cầm điều khiển và mở đúng chuyên mục Tư vấn sức khỏe như đã định.

Chẳng biết tình cờ hay "hữu ý" mà đúng lúc đó lại có những lời khuyên của chuyên gia về chế độ ăn uống dành cho các cặp đôi đang mong sớm có tin vui. Lan vờ như bận rộn bên trong bếp để mẹ chồng ngồi xem một mình.

Quả nhiên, các bữa cơm tối hôm sau, món ăn trên mâm đã hoàn toàn thay đổi. Quân thì vui mừng ra mặt. Anh thì thầm hỏi vợ có cách gì cao tay thế, Lan chỉ cười và kể lại cho anh nghe mọi việc.

Nghe xong, Quân chỉ biết ôm vợ vào lòng. Anh thầm cảm ơn vì bà xã đã luôn nhẹ nhàng và cư xử khéo léo với mẹ chồng. Anh luôn mong hai người phụ nữ mà mình yêu thương nhất sẽ sống hòa thuận và vui vẻ bên nhau.

>> 'Sống chung với mẹ chồng' có là gì khi mà bố chồng lên tiếng thì con dâu dù 'cứng đầu' thế nào cũng phải 'câm nín'

Mộc Miên (Theo Giadinhvietnam.com)