NỮ GIỚI » Tâm sự

Vừa cưới xong, nhà chồng vay tiền, xem lén thông tin điện thoại của chồng, tôi quyết tâm ly hôn

Thứ tư, 12/07/2023 21:43

Khi đọc được tin nhắn trong điện thoại của chồng, tôi nhất quyết ly hôn và làm lại cuộc đời.

Bản thân tôi là một người phụ nữ tài năng, ra trường tôi đã có mức lương cao nhiều người mơ ước. Chồng tôi cũng đẹp trai, anh làm việc chăm chỉ và luôn bảo với tôi rằng tiền nong với anh không thành vấn đề. Trước khi kết hôn, ai cũng khen chúng tôi là một cặp trai tài gái sắc, hợp cả về hình thức lẫn trình độ, khả năng kiếm tiền. Sau khi kết hôn, tôi sống chung với bố mẹ chồng và gia đình nhà anh chị chồng.

Ngay từ những ngày đầu tôi đã cảm thấy khó chịu. Tôi nói với chồng rằng chỉ ở đây một thời gian, sau đó sẽ mua nhà riêng nhưng anh luôn lấy lý do phải phụng dưỡng bố mẹ ít nhất 3 năm rồi mới tính.

Chỉ mới một tuần đầu tiên, gia đình nhà chồng tôi hết lý do này đến lý do khác để vay tiền tôi. Mẹ chồng vào hỏi tiền để mua sắm thiết bị trong nhà, rồi đến chị dâu hỏi vay tiền để đóng học cho con. Tôi bức xúc lắm vì dẫu sao tôi mới về làm dâu, tại sao lại có thể vay tiền tùy tiện như vậy được. Tôi luôn quan niệm tiền nong phải rõ ràng và khi thực sự có việc gấp tôi mới giúp.

Lúc chị dâu hỏi, tôi đáp trả luôn: “Chị ơi, em hiểu khó khăn của chị, nhưng em nghĩ việc vay tiền nên có kế hoạch và chuẩn bị trước. Chị vay em 50 triệu thế này với em rất khó. Hơn nữa, nếu anh chị không có tiền thì cho học trường vừa phải thôi, đừng chọn nơi đắt đỏ quá sức". Chị dâu nghe tôi nói xong, ngượng ngùng quay lưng đi.

Tôi thở dài ngao ngán nên ngay tối hôm đó về nói chuyện này với chồng nhưng thấy anh lảng tránh, thái độ thờ ơ với tôi khiến tôi càng hoang mang và thất vọng hơn.

Để tìm ra nguyên nhân, tôi quyết định lén kiểm tra điện thoại của chồng. Vào nhóm chat của gia đình anh, tôi choáng váng vì thấy thông tin toàn là cách moi tiền của tôi, họ không quan tâm và yêu thương tôi, họ chỉ coi tôi như một công cụ có thể lợi dụng. Trái tim tôi như bị ai đó đâm, tôi không thể chấp nhận được sự lừa dối của chồng. Thế mà trước đây, anh luôn nói lời dịu ngọt về chuyện anh sẽ lo hết, không đụng đến tài sản của tôi.

(Ảnh minh họa)

Ngay ngày hôm sau, tôi nói chuyện thẳng thắn với chồng, anh cũng thú nhận tất cả. Điều đáng sợ hơn là tất cả những gì về gia đình anh hay mức lương của anh đều là giả dối. Sau khi suy nghĩ kĩ, tôi đâm đơn ly hôn mặc cho chồng quỳ gối xin lỗi tôi.

Thực sự chuyện ly hôn với tôi không hề dễ dàng gì vì tôi còn phải thuyết phục bố mẹ đẻ mình hiểu cho mình. Nhưng tôi tin chắc rằng bản thân đã quyết định đúng, và tôi không muốn sống trong một gia đình không có tình yêu thương và sự trung thực.

Thời gian này, tôi bắt đầu lại cuộc sống của mình, và mặc dù trong lòng vẫn còn đau nhưng tôi đã dần dần học cách buông bỏ và chấp nhận. Tôi tập trung vào sự nghiệp và sự phát triển cá nhân, tôi tin sẽ gặp được người yêu thương mình thực sự chứ không màng đến tiền bạc.

Mimi (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới