NỮ GIỚI » Tâm sự

Vừa sinh con xong, vợ viết thư để lại rồi bỏ theo lão hàng xóm đại gia

Thứ sáu, 06/10/2017 09:24

Từ ngày cưới Hùng, Ngân luôn phải sống trong sự khinh rẻ của bố mẹ chồng chỉ vì cô là gái nhà quê mà lấy được chồng thành phố.

Vì yêu chồng nên Ngân sẵn sàng chịu đựng tất cả, nhưng chính sự vô tâm của chồng cô mới là thứ chính thức dập tắt hy vọng của Ngân. Mỗi ngày, ngoài việc chăm lo dọn dẹp nhà cửa, đi chợ nấu ăn, Ngân phải hầu hạ cả người bố chồng liệt giường 3 năm nay.

Sống như 1 ô sin trong nhà, làm bao nhiêu việc cô vẫn không thể khiến bố mẹ chồng hài lòng. Bố chồng cô tuy không đi lại được nhưng cứ gọi con dâu chưa kịp đến là chửi mắng cô âm làng âm xóm.

Còn mẹ chồng thì khỏi phải nói, bà ghét Ngân ra mặt, không bao giờ coi cô là dâu con trong nhà. 1 hôm, đi tập thể dục về mà chưa thấy con dâu nấu cơm, mẹ chồng xông lên phòng cô quát:

-Giờ này chị còn nằm lỳ ra đấy à? Định để thân già này chết đói à? Dâu với con lười chảy thây.

Nói ròi bà dọc con dâu dậy mặc cho cô kêu mệt, ngờ đâu vừa bước xuống giường thì Ngân lăn ra ngất. Lúc đó, đi khám mới biết là cô có thai được 3 tuần.

Những tưởng có thai thì mẹ chồng sẽ đối xử tốt hơn nhưng bà vẫn bắt con dâu hoàn thành nghĩa vụ đầu đủ. Thế nhưng, nhiều khi mệt quá, Ngân kêu ca với chồng thì anh gạt đi:

-Chuyện đàn bà phụ nữ đừng có kể lể với anh, em có biết mỗi ngày anh đi làm vất vả thế nào không? Để kiếm được đồng tiền nuôi cái nhà này đâu phải đơn giản. Em chỉ ở nhà sướng quá còn suốt ngày bất mãn.

Thế là anh tuyên bố đừng bao giờ than vãn với anh nữa, Ngân đành cắn răng chịu đựng.

Đến ngày sinh con, vì sinh con gái nên mẹ chồng không thèm vào viện. Lúc đưa con về nhà, bà còn lườm nói:

-Sinh thường thì có gì mà phải trùm kín mít thế, trước kia tôi đẻ xong 1 ngày đã đi làm rồi. Rõ là nhiễu nhương.

Đến ngày thứ 3, mặc dù vợ vừa sinh nhưng hôm đó có đám cưới người em họ, cả nhà Hùng kéo nhau đi chỉ còn Ngân và bố chồng liệt giường ở nhà. Ngờ đâu đêm đó đứa bé lên cơn sốt, Ngân gọi cho chồng 10 cuộc không được cô đành cầu cứu người hàng xóm chở 2 mẹ con đến bệnh viện.

(Ảnh minh họa)

Và cũng từ hôm đó, cô bỏ đi theo lão hàng xóm có căn nhà 6 tỷ trong Sài Gòn mà chỉ viết vài dòng để lại “đừng tìm mẹ con tôi, coi như chúng tôi đã chết”.

Cả làng đều chửi Ngân là tham vàng bỏ ngãi, nhất là mẹ chồng cô, từ khi con dâu đi ngày nào bà cũng rủa sả không ngớt, thậm chí còn về tận nhà Ngân để chửi ông bà thông gia không biết dạy con.

5 năm sau, 1 lần Hùng vào Sài Gòn công tác, bất ngờ anh gặp vợ và chồng cô khi đi ăn cùng đối tác. Hóa ra anh ta chính là đối tác mà công ty muốn Hùng làm việc. Hùng chết điếng không biết nói gì, nhưng anh tức giận đứng lên:

-Tôi không làm việc với những kẻ như các người, dù công ty có phạt thì tôi cũng chấp nhận.

Lúc đó, người đàn ông kia mới kéo Hùng lại:

-Anh chắc chưa? Anh luôn là con người vô trách nhiệm như thế, cả công việc lẫn cuộc sống. Thảo nào, anh hại cả vợ cả con ra nông nỗi đó.

Hùng nhìn chằm chằm vào ông ta và vợ mình như muốn hỏi lý do. Khi ấy, Ngân mới bật khóc:

-Đêm hôm đó, con bị cảm, tôi thì tay chân tê cứng không làm được gì, gọi cho anh và mẹ không được, tôi phải nhờ anh ấy. Nhưng sau lần đó thì con chúng ta không thể nói được nữa, nó đã trở thành người câm. Còn tôi thì cũng như kẻ mất hồn, may mà có anh ấy bên cạnh động viên, cưu mang, cuối cùng tôi cũng thoát được khỏi cái gia đình tàn ác nhà anh. Chính anh ấy cũng đã chứng kiến cả nhà anh đối xử với tôi tệ bạc thế nào.

Ngân nói xong cả cô ấy và người đàn ông kia đều rớt nước mắt còn Hùng thì ngã quỵ:

-Đúng là tôi đã quá vô tâm rồi, tôi đã sai thật rồi.

Đến bây giờ, Hùng vẫn ở vậy không chịu lấy vợ vì sợ mình sẽ lại làm khổ 1 người con gái khác. Bây giờ hối hận thì đã quá muộn, Hùng chỉ biết âm thầm dõi theo người vợ cũ và đứa con gái câm của mình trong đau đớn.

>> Biết mình không có khả năng làm mẹ, tôi đề nghị chia tay chồng nhiều lần không được vậy mà...

Theo Thethaovaxahoi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới