NỮ GIỚI » Tâm sự

Vừa tặng quà Valentine cho tôi, bạn trai đã hớt hải quay đầu đòi lại món quà

Thứ năm, 14/02/2019 06:49

Một cảm giác buồn, hụt hẫng vô cùng, tôi định sẽ trao cái ngàn vàng cho anh vào ngày trọng đại này. Thế nhưng đành phải hoãn lại chứ biết sao, công việc của anh là trên hết mà.

Tôi đang là sinh viên năm nhất của một trường đại học. Trước khi nhập học mẹ tôi đã dặn dò đừng có yêu đương linh tinh để khỏi bị ảnh hưởng đến chuyện học hành.

Tôi hứa như đinh đóng cột với mẹ:

- Con sẽ dẹp hết đàn ông sang một bên để mang học bổng về cho mẹ bớt vất vả sớm ngày. Con thương mẹ nhất trên đời này.

- Bố cô chỉ được nước khéo miệng.

Hứa với mẹ là thế nhưng tôi đâu có làm được. Lần đầu tiên gặp anh ấy tôi đã bị cuốn hút bởi ánh mắt sâu và nụ cười ấm áp của anh. Đúng là khi tình yêu đến thì có cưỡng lại cũng không thể được.

Dù yêu anh nhiều lắm nhưng tôi luôn giữ khoảng cách và tạo ra những thử thách để chàng vượt qua.

Lần nào đi chơi hai đứa với nhau anh đều có ý định đen tối khiến tôi luôn phải tìm cách kìm hãm dục vọng của anh.

Sau mỗi lần đi chơi anh luôn hậm hực vì không đạt được mục đích, còn tôi thì phải cố gắng làm lành thuyết phục anh để từ từ cả hai tìm hiểu nhau một thời gian đã.

Sau nhiều ngày hồi hộp chờ đợi, thì ngày Valentine đã tới. Anh vội vã tặng quà cho tôi rồi nói là phải đi trực đêm nên không đưa tôi đi chơi được. Một cảm giác buồn, hụt hẫng vô cùng, tôi định sẽ trao cái ngàn vàng cho anh vào ngày trọng đại này. Thế nhưng đành phải hoãn lại chứ biết sao, công việc của anh là trên hết mà.

(Ảnh minh họa)

Anh rời đi được một phút, tôi đóng cổng lại để vào nhà mở món quà Valentine của người yêu xem là gì trong đó. Lấy món quà trong túi nilon ra tôi ngạc nhiên khi còn có một hộp que thử thai bên cạnh nữa. Chưa hiểu ngọn nguồn là thế nào thì đã thấy anh bấm còi inh ỏi ngoài cổng.

Vừa nhìn thấy mặt tôi anh cười ngượng:

- Cho anh xin lại hộp que thử thai trong túi đó được không? Đó là que thử thai anh mua dùm cho chị gái đấy mà, để nhầm trong đó chứ không có gì đâu, em đừng nghĩ linh tinh đấy. Tội cho chị ấy lấy chồng đã gần 3 năm rồi mà mãi chưa có con.

Nghe lời anh nói tôi thở vào nhẹ nhõm, trong đầu tôi cứ nghĩ mình đang yêu phải thánh lừa cơ đấy.

Đang định đi ngủ sớm thì con bạn thân gọi điện cho tôi và nói:

- Mày chia tay người yêu rồi à, sao không để qua Valentine rồi chia tay để kiếm chác được gì.

- Ai bảo chia tay mày chỉ nói vớ vẩn. Anh mới tặng tao hộp quà đây này.

- Hả, vậy sao tao thấy hắn đang ôm hôn thắm thiết một cô gái khác bên bờ hồ. Không tin tao chụp hình ngay cho xem này.

Chỉ vài phút sau điện thoại của tôi đã có bức ảnh chụp cảnh người yêu đang say đắm bên cô gái khác. Cứ tưởng hắn trực đêm nào ngờ hắn tăng ca với cô gái khác. Thế này thì còn yêu đương gì nữa.

Nhớ đến hộp que thử thai tôi thấy rùng mình, không phải mua cho chị gái mà là mua que thử thai cho cô nhân tình khác. Thật may mắn tôi đã không đi quá giới hạn với hắn.

Sau lần vấp ngã này tôi thực sự không biết phải dựa vào đâu để biết người đàn ông nào là yêu mình thật sự đây?

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới