NỮ GIỚI » Tâm sự

Yêu cầu bạn trai có màn tỏ tình thật độc đáo tôi nhận được cái kết không gì đau đớn hơn

Thứ bảy, 19/01/2019 21:36

Sau nhiều lần hẹn hò đi chơi người yêu muốn được chạm vào cơ thể của tôi. Lúc này tự nhiên trong đầu tôi lại khát khao được anh ấy thể hiện màn tỏ tình thật độc đáo ấn tượng để lưu lại thành bộ phim sau này cho con cái nó xem.

Tự hào là cô gái xinh đẹp nhất trường, quanh tôi có rất nhiều chàng trai theo đuổi, nhưng chẳng ai khiến tôi rung động trái tim. Tiêu chí lựa chọn bạn trai của tôi rất đơn giản là người đàn ông nào có màn tỏ tình thật độc đáo thì sẽ được lựa chọn.

Sau nhiều tháng đặt ra chỉ tiêu nhưng những màn tỏ tình đều nhạt nhẽo rập khuôn khiến tôi nhìn thấy thương cho các chàng trai si tình quá. Lâu dần tôi thấy những màn tỏ tình đó trở lên lố bịch và làm trò cười cho mọi người.

Khi không cần đòi hỏi cao siêu nữa thì cũng là lúc tôi tìm được cho mình một người yêu lý tưởng. Anh ấy đang làm giám đốc marketing cho một công ty nước ngoài, lương tháng cả trăm triệu đồng. Cuối tuần nào anh cũng đến đón tôi bằng chiếc xe hơi sang trọng ngay trước cổng ký túc xá khiến tôi rất hãnh diện với bạn bè.

Sau nhiều lần hẹn hò đi chơi người yêu muốn được chạm vào cơ thể của tôi. Lúc này tự nhiên trong đầu tôi lại khát khao được anh ấy thể hiện màn tỏ tình thật độc đáo ấn tượng để lưu lại thành bộ phim sau này cho con cái nó xem.

Tôi đã nói với anh mơ ước được thực hiện bộ phim ấn tượng về màn tỏ tình và anh ấy rất phấn khích.

Vào một buổi sáng, mọi người thức dậy sớm hơn mọi ngày để chuẩn bị thu dọn đồ về quê đón Tết Nguyên Đán. Lúc đó tôi đang dọn đồ thì một người bạn trong phòng kêu lên:

- Cậu ra xem anh chàng si tình đang quỳ giữa sân ký túc với những món quà Tết vây quanh kìa.

(Ảnh minh họa)

Chạy ra xem tôi ngỡ ngàng trước màn cầu hôn độc đáo có 1- 0 - 2 của người yêu mình. Hạnh phúc hãnh diện với tất cả bạn bè trong ký túc, tôi đến bên anh với nụ cười mãn nguyện. Thế nhưng đúng lúc anh tỏ tình thì từ đâu xuất hiện một chiếc xe ô tô sang trọng dừng ngay trước mặt chúng tôi.

Một phụ nữ mặt mũi dữ tợn to lớn bước xuống, xách hết những túi quà đỏ chót ghi chữ chúc mừng năm mới lên xe. Chị ta nhìn vào mặt người yêu tôi rồi quát:

- Không lên xe còn quỳ ở đấy à, định ăn đòn chắc?

- Tôi với cô ly thân rồi, cô có quyền gì mà hành tôi nữa?

- Ly thân chứ chưa ly dị nên anh đừng tưởng bở.

Người đàn bà cầm áo kéo người yêu tôi đi như xách một túi đồ khiến mọi người chứng kiến phải bịt miệng để cười. Còn tôi thì thực sự sốc và xấu hổ vô cùng. Tưởng yêu được người đàn ông lý tưởng nào ngờ vướng phải người đã có gia đình. Chua chát quá.

Không cần người quay phim thì màn trình diễn của anh ấy đã được những người bạn hiếu kỳ ghi lại tất cả để rồi tôi lại phải cất công đến cầu cạnh họ hãy xóa tất cả những hình ảnh vừa quay được.

VA (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới