NỮ GIỚI » Trắc nghiệm

Hồi còn đi học - Con gái thích con trai kiểu nào?

Thứ bảy, 04/01/2014 12:12

Bài này mình không viết cho mọi người, chỉ viết cho những ai đã từng là học sinh, từng rung động và nhiều mộng mơ với series “hồi đi học” để có cái lâu lâu lục lại đọc rồi tủm tỉm cười “ờ hồi đó đi học mình vậy nè”, mong nhận được nhiều gạch đá xây nhà.

Thật tình thì mình không phải con gái nên cũng không biết được là con gái thích con trai kiểu nào? Cũng chưa bao giờ hỏi coi thử ý “bọn con gái” ra làm sao, thôi giờ lớn rồi ngồi viết thử xem có đúng được bao nhiêu phần trăm, còn thiếu chỗ mong các bạn đáp gạch để đã thông tư tưởng cho mình với.

Con trai học giỏi

Hồi còn đi học, mình để ý thấy mấy thằng học giỏi hay được con gái thích lắm, chỉ trừ khi nó xấu, chột, đuôi, què hay vô duyên quá thì thôi.

Mình có thằng bạn thời cởi quần búng trym, học chung bốn năm cấp hai, không phải là ngu nhưng mình chả thấy nó giỏi gì, học cũng tầm tầm top mười, chơi thể thao thì ù ù cẹc cẹc, chả bãnh tỏng đẹp trai gì, người ngợm thì lại còn lắm lông, ốm ốm khèo khèo, đại khái thì nó chả có cái vẹo gì ra hồn. Vậy mà đùng cái lên cấp ba học giỏi hẳn, nào là đứng nhất lớp chuyên ba năm liền, rồi thì giải ba Olympic, giải ba quốc gia, đánh bóng chuyền cũng khá, vậy là thành hot boy. Chắc chó ngáp phải ruồi!

Mà hot boy thời này cũng có cái gì đâu, chỉ là được bọn con gái hay xun xoe kiếm cớ hỏi bài, rồi thì đi trong trường em này em kia để ý, lâu lâu được làm nhân vật chính trong các buổi họp chợ giờ ra chơi của mấy em hay thỉnh thoảng nhận được cái tin nhắn làm quen ba lăng nhăng. Nói tóm lại là cũng… thường như cân đường hộp sữa thôi. Nhưng rõ ràng chỉ nhờ học giỏi mà nó đã luyện thành chiêu “ve sầu thoát xác”, từ một thằng tầm trung trôi “lềnh phềnh” chẳng có gì hot trở nên được nhiều em xinh tươi để ý hơn đến nỗi đôi lúc nó ngồi kể chuyện mình cũng ghen tị, cũng may cho tới giờ thì nó vẫn chỉ là thằng FA, kiểu như U23 Việt Nam được tài trợ, hô hào cho cố nhưng đánh đấm chẳng ra sao, hê hê.

Đấy là cấp 3 nhé, mình thấy cái này cấp 1 hoặc 2 còn đúng hơn, cứ mặc định mấy thằng học giỏi sẽ được gán ghép với mấy em cũng học giỏi lại xinh xắn trong lớp như kiểu chúng nó phải thế, “nồi này phải có vung này mới xong”. Tiếc là mình chẳng bao giờ được gọi là học giỏi để xem cảm giác đó thế nào, thế nên mới ngồi đây gõ lung tung…đến buồn!

Con trai phải quậy phá

Kiểu con trai này thì trong trường không nhiều nhưng hầu như lớp nào cũng có, thường thì mấy thằng này học hành làng nhàng hoặc lãnh vị trí đội sổ cho lớp nhưng lại khá thông minh, học một biết mười, trí nhớ tốt, học bài thuộc lòng hoặc tính toán giỏi, có điều không chịu học gì nên… ngu.

Biểu hiện của mấy thằng này là thích đánh nhau, thích thể hiện trước số đông bằng những trò bạo lực hoặc những trò quậy thầy cô phá bạn bè, hơn nữa là bốc đầu xe, làm quái xế hay thử trò người lớn (ý mình là thuốc lá, rượu bia). Nói chung là học sinh mà như kiểu này thầy cô đến mệt, nhưng chẳng hiểu sao mình chứng kiến mấy đứa vậy con gái lại thích để ý hơn.

Rất nhiều trong số này mình quen hồi đi học vẫn cặp bồ với mấy bạn nữ xinh xắn, hiền lành, học giỏi. Hồi đó thì mình cứ thắc mắc không hiểu tại sao, đến giờ thật sự thì mình… cũng không biết lý do nhưng rồi cũng tự coi nó là chân lý, buộc phải thế, con trai phải quậy quậy vậy gái mới thích, chắc mấy bạn nữ thích được lo lắng quan tâm cho mấy thằng quậy, chậc!

Con trai phải lạnh lùng

Loại này thì hiếm, mình ít thấy nhưng không phải không có, vì thời học sinh mà, ai chẳng thích quậy phá nghịch ngợm tụ tập bạn bè.

Hồi trước lớp mình cũng có một thằng thế này, không nói ra nhưng mình biết phải có đến mấy em trong lớp khoái nó. Mình nghĩ chắc vì lạnh lùng ít nói vậy nên đâm ra bí ẩn, chẳng biết nó đang nghĩ cái gì trong đầu hay nó định làm gì, chắc vì vẻ “bí ẩn” này nên các bạn nữ bị thu hút? Vì con gái vốn là chúa tò mò mà, he he!

Mình cũng đưa ra một giả thiết nữa là chắc là mấy thằng này lạnh lùng nên có vẻ chín chắn, khác với kiểu con nít loi nhoi tụi mình thích tụ tập chém gió, nói chuyện trên trời dưới biển. Thường nó không tham gia mà ngồi riêng một góc ra chiều thanh niên nghiêm túc lắm, hoạ may có đứng chung cũng chẳng bao giờ đưa ra ý kiến gì. Mà đời cái gì độc, lạ thường được ưa chuộng hơn, giống như đi thi hoa hậu toàn mấy em đẹp thì lựa em xấu xấu làm hoa hậu vậy, để ý mà xem. Biểu sao mấy bạn nữ không khoái, chưa kể bạn gái nào quen bạn trai mà không muốn có một chỗ dựa cho mình, so về điều này thì mấy thằng lạnh lùng chững chạc hơn hẳn.

Còn một lý do nữa mà mình nghĩ tới đó là do phim Hàn tiến vào học đường đông và mạnh như quân nguyên, mấy bạn nữ thì lại có tính mơ mộng thích coi phim Hàn rồi tưởng tượng tứ tung, mà mô tuýp phim này thì các bạn biết rồi, kiểu gì chẳng có mấy anh lạnh lùng đẹp trai, biểu sao không khoái.

Trên đây là ba loại con trai mình “suy đoán” hồi đi học đã làm xiêu vẹo biết bao nàng. Vì mình chẳng thuộc loại nào trong này cả thành ra chỉ toàn được con gái ghét không thôi, he he.

Theo tapchi.guu.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới