NỮ GIỚI » Yêu

Bạn trai cũ 'mất tích' cùng khoản tiền vay 20 triệu, 6 năm sau quay lại trả liền được cô gái 'nối lại tình xưa'

Thứ hai, 29/05/2023 10:18

Sau khi bạn trai cũ quay lại trả tiền sau 6 năm 'mất tích', cô gái liền cho anh chàng cơ hội để yêu lại từ đầu.

Có những cặp đôi vì chuyện tiền bạc mà rạn nứt tình cảm rồi chia tay, cắt đứt liên lạc. Nhưng có người vẫn muốn quay lại với tình cũ sau nhiều năm gặp lại.

Mới đây, một cô gái kể về việc quyết định quay lại với tình cũ sau khi anh chàng xuất hiện trả tiền nợ cho cô: "Quay lại với người yêu cũ sau khi người yêu cũ trả lại tiền đã vay mình cách đây 6 năm.

Nghĩ lại cũng buồn cười, chẳng biết tương lai như nào nhưng giờ cứ yêu đã nhỉ. Cách đây 6 năm, khi ấy mình mới ra trường, mình có tiết kiệm được 1 khoản hơn 20 triệu. Người yêu mình lúc ấy hơn mình 2 tuổi, yêu nhau được 3 năm, lúc ấy ông cũng đầu tư làm ăn, mình thì biết lờ mờ thôi không xen quá nhiều vào công việc của ông.

1 ngày ông vay mình 20 triệu vì biết mình có hơn 20 triệu tiền tiết kiệm… để làm ăn. Mình suy nghĩ đắn đo mãi rồi cũng cho vay.

Xong 1 ngày, ông nhắn thẳng với mình là ông vỡ nợ, vay đến hơn 500 triệu rồi, giờ ông vào Nam để làm lại từ đầu. Ông nói khi nào có tiền chắc chắn sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho mình.

Sau đó mình nhắn tin, gọi điện, tìm mọi cách liên lạc đều không được… Mình chán lắm nhưng thôi, cứ đòi mất thời gian nên tập trung vào việc của mình, coi như nhận đc 1 bài học, chứ đòi cũng có đòi được đâu.

Thời gian cứ thế trôi đi, mình yêu thêm được 2 người nhưng không có kết quả, nên không yêu ai nữa. Cách đây 1 tháng, thấy ông add lại tài khoản facebook của mình, không biết đâu. Ban đầu mình thay avatar xong thấy ông comment: "Em check inbox nhé".

Check thì ông bảo là giờ ông làm ăn cũng tốt hơn rồi, ông muốn xin số tài khoản để trả lại số tiền ngày xưa vay mình. Ông nói là tính 15%/1 năm thì sau 6 năm sẽ được hơn 46 triệu (từ 20 triệu gốc), rồi ông chuyển khoản thẳng mình 50 triệu, mình nói:

- Xin, tưởng anh không trả em nữa!

- Lúc ấy anh khó khăn quá, anh vẫn còn yêu em nhưng vì không muốn ảnh hưởng đến em với lại anh không còn tiền trả em nữa nên anh không còn cách nào khác?

Mình vì lúc ấy chưa yêu ai, mình hỏi trêu ông là:

- Vậy giờ còn yêu không?

- Còn yêu nhưng còn mặt mũi nào để gặp em đâu.

- Còn yêu thì thử tán người ta xem.

- Ủa anh tưởng em lấy chồng rồi.

- Vớ vẩn, đồn linh tinh… đang chờ anh đấy.

- Thật không?

- Thật, anh gọi số cũ em vẫn còn dùng đấy.

Ông gọi thật, rồi hỏi cuối tuần mình có rảnh không thì ông qua đón đi ăn… Mình nói “Có”. Và rồi chỉ sau 1 tuần, chúng mình quay lại với nhau.

Thật ra cái hồi ông mất tăm ấy, mình vẫn còn tình cảm với ông, nhưng ông lại không chịu liên lạc lại… Mình vẫn còn yêu, chỉ trách là lúc ấy dù ông có đi đâu trốn đâu thì cũng nên liên lạc với mình. Cuộc sống thì có lúc thăng, lúc trầm, đâu ai cứ thế thành công được, mà quan trọng không nên rời đi khi vẫn còn yêu…

Cũng may mắn là sau này ông đi làm, đầu tư thành công thì chúng mình mới có cơ hội quay lại với nhau như bây giờ, chứ mà làm ăn thua lỗ trốn tiếp, chắc ông chả có cơ hội mà trả nợ mình chứ còn yêu với chả không. Thôi giờ ổn định rồi, yêu 1 thời gian nếu ổn thì cưới luôn cũng được".

Sau khi người yêu cũ quay lại trả tiền sau 6 năm mất tích, cô gái đồng ý hẹn hò lại.

Đọc xong câu chuyện, cư dân mạng bình luận: "Vay đâu 50 triệu trả cho người yêu cũ, xong người yêu cũ thấy yêu yêu lại, kiểu gì cũng kiếm được trăm củ nữa, ông này làm ăn giỏi", "Ô thế yêu hai thằng rồi mà vẫn còn tình cảm với người yêu cũ à", "Chị cẩn thận anh lại vay tiền rồi mất tích tiếp", "Cẩn thận tuần sau nó vay 200 triệu"...

Cư dân mạng bình luận về câu chuyện.

Thùy Dương (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới