NỮ GIỚI » Yêu

Biết chồng đang 'ngả nghiêng' một cô khác, vợ mập mờ 'chơi chiêu' khiến chồng quay trở về quỹ đạo

Thứ năm, 01/02/2018 20:34

Linh nhìn Tuấn khiêu khích, đủ để cho Tuấn lờ mờ hiểu được điều Linh ám chỉ.

Tuấn và Linh yêu, lấy nhau sau 5 năm đại học. Cả hai đều là những sinh viên xuất sắc của trường Đại học kinh tế Quốc dân. Tuấn là một thanh niên tài giỏi, có chí tiến thủ, còn Linh cũng là một cô gái xinh đẹp, thông minh. Chuyện tình yêu của Tuấn và Linh là một trong những câu chuyện đẹp nhất lịch sử tình ái trường Đại học kinh tế quốc dân kể từ khi thành lập trường. Nhắc đến cặp đôi này, không ít các bạn trẻ đều trầm trồ ngưỡng mộ:

- Đôi đó đẹp đôi ghê! Trai tài gái sắc, sinh ra đúng là để dành cho nhau.

- Anh Tuấn ấy vừa đẹp trai, vừa tài giỏi, lại chung tình, yêu thương bạn gái hết mực. Mấy lần hội diễn văn nghệ trường, tớ để ý thấy anh Tuấn chẳng thèm nhìn các em khóa dưới xinh đẹp, mà chỉ quan tâm chăm sóc mỗi chị Linh thôi!

- Thì chị Linh cũng thuộc diện hoa khôi của trường còn gì, người đâu mà đẹp người đẹp cả nết nữa cơ!

- Hai anh chị ấy mà lấy nhau thì hạnh phúc phải biết nhỉ!

Rời ghế nhà trường, Linh và Tuấn đến với nhau trong sự chúc mừng của bạn bè, người thân. Cả hai đã có một cuộc hôn nhân vô cùng hạnh phúc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn: Nhà trọ đi thuê, lương sinh viên mới ra trường ba cọc ba đồng... Hàng ngày trước khi đi làm, Linh giúp Tuấn chỉnh trang lại cà vạt, Tuấn im lặng tận hưởng và trao cho Linh một cái hôn âu yếm. Tối trở về, hai vợ chồng lại cùng nhau nấu cơm, người nhặt rau người nấu nướng. Cuộc sống có thể nói là vô cùng viên mãn.

Biết chồng đang 'ngả nghiêng' một cô khác, vợ mập mờ 'chơi chiêu'​ (Ảnh minh họa)

Nhưng chuyện tình nào cũng chỉ đẹp lúc mới bắt đầu. Khi Tuấn và Linh đón đứa con đầu tiên, sự khó khăn của cuộc sống khiến đôi vợ chồng trẻ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Tuấn lao đầu vào công việc, đi sớm về khuya để kiếm thêm thu nhập cho gia đình nhỏ. Còn Linh thì miệt mài chăm sóc đứa con nhỏ với vốn kinh nghiệm ít ỏi của mình và cố gắng vun đắp chăm nom cho ngôi nhà. Ai cũng có những mệt mỏi của riêng mình, nên họ chẳng còn dành cho nhau những lời âu yếm hay những cử chỉ lãng mạn.

Bỗng một ngày, trong khi Tuấn đang tắm sau một ngày dài bôn ba bên ngoài, Linh thấy điện thoại Tuấn vất trên giường rung lên hai nhịp. Điện thoại Tuấn có tin nhắn.

- Ai mà nhắn tin giờ này nhỉ?

Linh nghĩ. Rồi tò mò, cô liếc mắt qua nhìn. “Em Hoa: Chúc anh ngủ ngon nhé!”

- Quái lạ, em Hoa nào mà nhắn tin chúc ngủ ngon như thế?

Nghi ngờ, Linh nhấc điện thoại Tuấn lên kiểm tra. Trong mục tin nhắn của Tuấn và người tên Hoa nọ, Linh thấy Tuấn có những dòng tin quan tâm hơi quá đến người ta, hơn nữa, câu từ rất tình cảm. Linh vô cùng sốc bởi như vậy có nghĩa là Tuấn đang ngoại tình, hoặc có nguy cơ Tuấn sẽ ngoại tình. Dù rất sốc nhưng Linh vẫn giữ bình tĩnh và vờ như không biết gì. Linh xóa tin nhắn vừa mới đến đi và để điện thoại vào vị trí cũ trước khi Tuấn bước ra.

Sau ngày hôm đó, Linh suy nghĩ rất nhiều về lí do mà Tuấn như vậy. Theo lời khuyên của một vài người bạn thân thiết, Linh bắt đầu có những động thái mới đối với việc Tuấn “ngả nghiêng” người phụ nữ khác. Linh tỏ ra bình thản trước Tuấn, không mặn mà nhưng cũng không quá lạnh nhạt. Bên cạnh đó, cô mạnh dạn mang con về gửi ông bà nội ngoại nhiều hơn, bắt đầu chăm chút ngoại hình của mình. Cô thường xuyên ra ngoài chơi nhiều hơn. Mỗi lần ra ngoài, Linh lại chú ý quần áo, tóc tai, thậm chí xịt nước hoa như ngày còn thanh niên. Quả thật “gái một con trông mòn con mắt”, nhìn Linh càng lúc càng mỡ màng, xinh đẹp. Tuấn thấy vợ thay đổi thì cũng thắc mắc:

- Em thừa thời gian thì chăm con đi, suốt ngày gửi con ông bà thế?

- Thừa thời gian là thế nào? Con cũng cứng cáp rồi, bây giờ em sẽ tập trung phát triển sự nghiệp bên ngoài, anh rảnh thì về phụ ông bà chăm con đi.

- Sự nghiêp thì sự nghiệp, nhưng sao em phải quá chăm chút bề ngoài như vậy làm gì? Son phấn, nước hoa, quần nọ áo kia.

- Đàn ông các anh không phải thích phụ nữ bọn em như này à?Một người phụ nữ lôi thôi, nhợt nhạt, toàn mùi sữa non sẽ thành công sao? Anh sẽ đồng ý hợp tác với một đối tác như vậy ư?

(Ảnh minh họa)

Linh nhìn Tuấn khiêu khích, đủ để cho Tuấn lờ mờ hiểu được điều Linh ám chỉ. Một là Linh đã biết chuyện Tuấn mập mờ với người khác, hai là Linh hoàn toàn có đủ tự tin và nhan sắc để làm điều mình muốn. Nghĩa là nếu Tuấn ăn chả, Linh sẵn sàng " ăn nem".

Sau lần đó, Tuấn đi làm về đúng giờ hơn, thường xuyên giúp Linh chăm sóc con và có thái độ nhã nhặn hơn với vợ. Đặc biệt, một vài lần kiểm tra, Linh biết Tuấn không còn liên lạc tình cảm với người tên Hoa kia nữa.

Phượng Chi (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới