NỮ GIỚI » Yêu

Bỏ 'trai nặng gánh' lấy chồng giàu nhưng 5 năm sau tôi đã phải nhìn nhận lại quyết định của mình

Thứ hai, 18/06/2018 21:01

Biết về cuộc sống của Hùng tôi mới thấy quyết định của mình trước đây là sai lầm. Nếu ngày ấy tôi nghe Hùng, cùng anh vượt qua khó khăn bước đầu thì có lẽ giờ đây người phụ nữ đang hưởng hạnh phúc bên Hùng là tôi chứ không phải cô ấy.

Tôi và Hùng yêu nhau từ thời đại học. Mọi người đều khen chúng tôi đẹp đôi, trai tài gái sắc nên cả hai đều tự hào lắm. Ra trường chúng tôi với tấm bằng giỏi cùng với kinh nghiệm tích lũy khi còn ngồi trên ghế nhà trường nên cả hai đã nhanh chóng tìm được công việc ưng ý với mức lương tương đối khá. Thế nhưng dù vậy chúng tôi chưa dám tính đến chuyện kết hôn, mà nguyên nhân xuất phát chính từ Hùng.

Hùng là con trai lớn trong nhà, dưới anh còn có bố mẹ già cùng hai em đang ở tuổi ăn học nên gánh nặng kinh tế gia đình đè hết lên vai anh. Vì thế mặc dù lương anh sau 2 năm đi làm không phải là thấp nhưng anh cũng chẳng dành dụm được mà đều phải gửi về cho bố mẹ và lo cho hai em ăn học. Tôi mặc dù yêu anh nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh lấy anh với gánh nặng gia đình trên vai tôi lại cảm thấy ái ngại. Hơn nữa anh vẫn chần chừ việc kết hôn khiến tình cảm của hai đứa càng ngày càng xa cách.

Rồi tôi gặp Đạt – một anh chàng giám đốc của công ty lớn, nhà có điều kiện, bề thế. Biết Đạt thích mình tôi đã chủ động nói lời chia tay với Hùng:

- Em không thể cứ tiếp tục cùng anh yêu nhau thế này được. Em là con gái, cũng chỉ có thanh xuân một thời thôi. Anh còn cả một gánh nặng trên vai thì biết bao giờ mới có thể tổ chức đám cưới. Thôi thì mình chia tay anh nhé.

- Em nói gì vậy? Em và anh đã trải qua bao khó khăn, không lẽ em không thể đợi anh thêm thời gian được hay sao?

- Anh lúc nào cũng chỉ biết em đợi anh, vậy đã khi nào anh nghĩ cho em chưa? Thời đại bây giờ không còn “một túp lều tranh hai trái tim vàng” đâu anh. Không có tiền thì khó có hạnh phúc lắm.

Tôi chia tay anh để lấy chồng giàu (Ảnh minh họa)

Nói rồi tôi bước đi mặc cho Hùng níu kéo nhưng tôi đã quyết rồi. Nếu lấy Hùng chắc tôi cả đời phải vất vả nhưng nếu lấy Đạt thì khác, cuộc sống của tôi chỉ là nhung lụa, cả đời không phải lo cái ăn, cái mặc.

Chia tay Hùng một thời gian tôi tổ chức đám cưới với Đạt trước bao lời tán tụng của mọi người, bao ánh mắt ghen tỵ của những cô gái khác. Thời gian đầu sau kết hôn tôi không phải lo kinh tế nên khá thoải mái và dư dả, được đi đây đi đó nên tôi càng tin rằng quyết định chia tay Hùng và đến với Đạt là hoàn toàn sáng suốt.

Sau 5 năm tôi sinh liền hai đứa con nhưng đều là con gái nên bố mẹ chồng không hài lòng, hay xỉa xói tôi khiến tôi vô cùng áp lực. Nhưng điều tôi lo sợ nhất đã xảy ra – đó là Đạt ngoại tình. Anh về nhà nhưng lạnh lùng, hay quát mắng vợ. Khi tôi tra hỏi thì anh thản nhiên thừa nhận:

- Loại đàn bà không biết đẻ như cô có quyền gì mà lên lớp. Tôi đường đường là giám đốc công ty mà không có một thằng con trai thì người khác cười cho à. Tôi ngoại tình cũng chỉ là để kiếm thằng con trai cô hiểu không?

Chưa kịp phản ứng thì mẹ chồng đã chen ngang:

- Cô biết điều thì im lặng cho con tôi nó kiếm thằng con trai. Chứ bằng không tôi tống khứ cả ba mẹ con cô ra ngoài đường. Đã đẻ con gái vô tích sự lại còn già mồm.

(Ảnh minh họa)

Đau đớn, uất nghẹn tôi không nói được lời nào. Lúc này tôi mới nhớ đến Hùng – người đàn ông tôi đã từng dứt áo ra đi.

Qua tìm hiểu tôi biết vợ chồng Hùng sau 5 năm cố gắng kinh tế đã vững vàng, có nhà lầu, xe hơi. Vợ Hùng cũng sinh hai cô con gái nhưng cả gia đình anh hết lòng yêu thương con dâu, về phần Hùng anh cũng rất trân trọng, chiều chuộng, yêu vợ, thương con. Hai em của Hùng đã ra trường, đi làm nên không còn phụ thuộc vào Hùng. Bố mẹ Hùng hiện sống chung với vợ chồng anh nên hai vợ chồng được thư thả làm kinh tế vì đã có ông bà trông nom hai cháu, quán xuyến chuyện nhà cửa.

Biết về cuộc sống của Hùng tôi mới thấy quyết định của mình trước đây là sai lầm. Nếu ngày ấy tôi nghe Hùng, cùng anh vượt qua khó khăn bước đầu thì có lẽ giờ đây người phụ nữ đang hưởng hạnh phúc bên Hùng là tôi chứ không phải cô ấy. Thế nhưng dù có ân hận cũng đã quá muộn. Có lẽ đây chính là cái giá mà tôi phải trả cho việc tham lấy chồng giàu mà đánh mất người đàn ông kiên định, ý chí và bản lĩnh.

Phượng Chi (Theo Nld.com.vn)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới