NỮ GIỚI » Yêu

Chạm mặt cô lao công ở nhà người yêu, tôi sững sờ biết bản thân đã 'tự đào hố chôn mình'

Thứ ba, 20/04/2021 06:33

Đó là cô lao công mà tôi đã làm phật ý cách đây không lâu. Khi biết tôi là người yêu của con trai, nụ cười trên miệng cô cũng vụt tắt. Cô cười: "Không ngờ cô cháu mình lại có duyên như vậy".

Chào mọi người. Tôi đang gặp phải một vấn đề rất nan giải mà chưa biết giải quyết thế nào. Tôi năm nay 26 tuổi, hiện tại đang làm nhân viên văn phòng cho một công ty xuất nhập khẩu. Nói đến tuổi đời hay tuổi nghề, tôi còn khá non trẻ và thiếu kinh nghiệm. Tôi thừa nhận bản thân đã có không ít va chạm với đồng nghiệp và đặc biệt là cô lao công ở công ty.

Cô lao công chỗ tôi mắc bệnh lãng tai. Bình thường mỗi khi nhờ cô ấy việc gì, tôi đều phải nói to để cô ấy có thể nghe rõ. Đôi lúc công việc áp lực, lại phải nhắc một chuyện đến 5, 6 lần khiến tôi khó chịu vô cùng. Chính vì vậy, tôi đã có thái độ không phải với cô.

Đợt vừa rồi, tôi đã nặng lời với cô lao công chỉ vì một hiểu lầm. Hôm ấy cả văn phòng về sớm, chỉ có tôi và cô ở lại. Thấy cô lúi húi lau dọn, trước khi về, tôi có nhắc cô đừng dọn bàn làm việc của mình vì tôi có rất nhiều giấy tờ quan trọng. Cô ậm ừ rồi tiếp tục làm việc.

Nào ngờ sáng hôm sau đến công ty, tôi phát hiện một bản kế hoạch bị mất. Đó là bản kế hoạch trưởng phòng của tôi đã ký trước khi đi du lịch. Bây giờ muốn làm lại cũng phải đợi sếp về. Thành ra nếu mất, tôi sẽ bị khiển trách rất nặng nề. Đoán chỉ có cô lao công vứt bản kế hoạch của mình, tôi mới kêu cô đến và trong cơn tức giận đã nặng lời với cô. Còn cô thì liên tục thanh minh:

"Cháu tìm kỹ chưa, cô có đụng vào đồ của cháu đâu".

Lúc chạm mặt mẹ anh, tôi xấu hổ đến mức không nói nên lời. Ảnh minh họa

Đúng lúc ấy thì giám đốc đến, thấy tôi đang to tiếng, chị lặng lẽ vào phòng kiểm tra camera rồi nói chính tôi là người làm rơi giấy xuống sàn. Việc dọn dẹp của cô lao công là đúng. Nói cho cùng, tôi vừa phải chịu trách nhiệm với công ty, vừa phải xin lỗi người lớn tuổi. Trước mặt giám đốc, tôi đã chủ động xin lỗi cô lao công và nhận được lời tha thứ của cô.

Thế nhưng chuyện không dừng lại ở đó mọi người ạ. Hôm qua, tôi đến nhà người yêu ra mắt. Lúc chạm mặt mẹ anh, tôi xấu hổ đến mức không nói nên lời. Đó là cô lao công mà tôi đã làm phật ý cách đây không lâu. Khi biết tôi là người yêu của con trai, nụ cười trên miệng cô cũng vụt tắt. Cô cười:

"Không ngờ cô cháu mình lại có duyên như vậy".

Thế rồi bữa cơm diễn ra trong không khí vô cùng gượng gạo. Sau khi dọn dẹp xong, tôi nói mình có việc cần giải quyết nên phải về sớm. Kỳ thực, tôi không biết mình nên làm thế nào. Bấy lâu nay, người yêu tôi vẫn kể về một người hay bắt nạt mẹ mình ở công ty. Giờ thì tôi biết, đó chính là mình. Chuyện đến nước này rồi, tôi có nên kể với người yêu để anh thông cảm không?

T.S (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới