NỮ GIỚI » Yêu

Chồng vào 'hùa' với mẹ đuổi đánh vợ ra khỏi nhà, được vài hôm đã lên kế hoạch ly hôn và quen người mới

Chủ nhật, 07/06/2020 17:16

Không chỉ bênh mẹ trong những cuộc cãi vã với vợ mà người chồng còn xô xát, đuổi người 'đầu ấp tay gối' với mình về ngoại.

Trước khi bước vào cuộc hôn nhân, bất cứ ai cũng nên tìm hiểu thật kỹ để tránh những hối hận về sau. Không chỉ hiểu rõ người ấy có yêu mình, sẵn sàng nhún nhường khi cãi vã hay không và còn cả những người xung quanh, nhất là mẹ chồng tương lai. Bởi khi sống chung nhà với mẹ chồng chẳng ưa mình, bênh con trai chằm chặp thì cuộc sống chẳng sung sướng gì.

Không ít cuộc hôn nhân đổ vỡ mà nguyên nhân xuất phát từ xung đột với mẹ chồng. Như câu chuyện dưới đây là một ví dụ. Một cô em đã lên mạng trải lòng về chuyện hôn nhân lục đục của chị gái mình. Mọi đau khổ bắt nguồn từ việc chồng nghe lời mẹ, đỉnh điểm là xô xát đuổi vợ về ngoại. Sau đó, ông chồng không hối lỗi mà được mẹ lên sẵn kế hoạch ly hôn và tuyển dâu mới thế chỗ.

Cặp đôi đứng trước bờ bực tan vỡ vì ông chồng quá nghe lời mẹ.

Cô em bức xúc kể: "Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ khi chị gái em bị chồng đuổi về nhà ngoại, suốt mấy hôm nay, chị em không nói chuyện với ai, rất ít khi ra khỏi phòng, gần như chị chỉ loanh quanh trong căn phòng riêng của mình.

Chồng chị gái em là mẫu đàn ông cực kỳ bênh mẹ và nghe lời mẹ, mặc dù anh ấy đã 27 28 tuổi nhưng chưa bao giờ em thấy anh đấy làm sai bất cứ điều gì với mẹ của mình. Chị em trước đây có mang thai, nhưng đã xảy vì một lần ngã cầu thang. Lần ấy do chị em vội đi làm nên trượt chân mà ngã.

Sau đợt chị em xảy thai, mẹ chồng không muốn cho chị em đi làm nữa, mặc dù công việc của chị đang rất suôn sẻ và thậm chí còn hỗ trợ kinh tế rất nhiều cho chồng trong kinh doanh. Chị em không muốn nghỉ, vẫn cố đi làm và cuối cùng mẹ chồng đặt điều là chị em có tình nhân ở chỗ làm nên không muốn nghỉ.

Áp lực từ mẹ chồng, chồng cũng không bênh mà luôn vào hùa với mẹ, chị em nhiều lần cãi vãi với mẹ chồng và cuối cùng anh chồng trong một lần không kiềm chế được đã xô xát và đuổi chị em về ngoại.

Hôm nay em có nhắn tin cho anh rể, hỏi bao giờ anh định làm lành cùng chị thì anh nói rằng mẹ đã sắp xếp cho anh ấy lấy người mới, đang chuẩn bị thủ tục để ly hôn. Thế đấy, đúng là đời, đàn ông nghe lời mẹ quá cũng (không -pv) hay".

Đoạn tin nhắn em vợ gửi cho anh rể.

Nhiều người bênh vực cô vợ trong câu chuyện và đồng cảm với những đau khổ người này từng trải qua:

- Mấy thằng như thế tốt hơn đừng nên cưới, vì có cưới thêm 1 chục lần thì nó cũng ly dị vì chả ai sống nổi vói nó cả. Cái tính bảo thủ.

- Cám ơn mẹ đã buông bỏ để cô ấy xứng đáng với người tốt hơn.

- Chả biết ai sai ai đúng, nhưng mà "mẹ anh chuẩn bị đơn từ"... bảo chị bạn ký gấp nhé. Tự cứu lấy thân thôi.

- Con trai cưng của mẹ à, ly hôn đơn từ mẹ chuẩn bị cho luôn rồi còn gì...

Nhiều dân mạng cũng ngán ngẩm trước mẫu đàn ông quá nghe lời mẹ, một số khác thì hoài nghi và cho rằng phải nghe từ hai phía.

Thủy Chi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới