NỮ GIỚI » Yêu

Diệu Hương bàn về chuyện lấy chồng sinh con: 'Đừng ngại miệng tiếng xì xào cô này cô kia ế chồng'

Chủ nhật, 18/08/2019 15:26

Dù đã có cuộc sống hạnh phúc nhưng Diệu Hương vẫn khuyên các em nên cẩn thận bước vào hôn nhân.

Diệu Hương là diễn viên miền Bắc gây ấn tượng qua nhiều bộ phim như: "Lời thề cỏ non", "Cánh gió đầu đồng", "Tình thắm Sa Pa", "Luật đời", "Con đường hạnh phúc, "Cuồng phong", "Tết cháy ô sin, "Cầu vồng tình yêu"… Gần đây, cô còn gây chú ý khi xuất hiện trong bộ phim "Hoa hồng trên ngực trái".

Ngoài phim ảnh, Diệu Hương còn làm MC các chương trình như: Bếp Việt (VTV3), Ngộ nghĩnh tuổi thơ (VTV2), Sức sống Việt (VTV3)…

Không chỉ thành công trong sự nghiệp mà Diệu Hương còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con.

Gia đình hạnh phúc của diễn viên Diệu Hương

Mới đây, Diệu Hương chia sẻ quan điểm của mình về việc lấy chồng và sinh con: "Chào cả nhà, có thể quan điểm của mình dưới đây sẽ là mâu thuẫn khi nó được viết ra từ chính 1 người đang có cuộc sống hạnh phúc tròn vẹn là mình.

Mình là người cứng nhắc, từ nhỏ đã hoạch định năm bao nhiêu tuổi học đại học, bao nhiêu tuổi học cao học, bao nhiêu tuổi lấy chồng... Với mình lúc đó 3 cột mốc ấy được xếp lên top đầu. Và mình nỗ lực thực sự, cộng thêm chút may mắn cùng với 1 chữ duyên, lạy trời mọi điểm mốc mình đều cán đích đúng hẹn. Riêng việc lấy chồng năm 27 tuổi thì đúng là may mắn và duyên phận, bởi trước đó cũng như tuổi thanh xuân của bao cô gái, mình cũng yêu và thất tình, cũng vật vã vì yêu , tưởng như không cán đích chống lầy năm 27 tuổi được đấy.

Hiện tại, cuộc sống vẹn toàn đẹp đẽ, hạnh phúc tròn vẹn ấy khiến mình ngại bất cứ sự sáo trộn nào, không muốn có bất cứ thay đổi nào làm lay động những gì gia đình mình đang có. Và mình hài lòng tới mức an phận, vui vẻ với gia đình nhỏ và những thành quả có được.

Mình có những cô em gái đều xinh đẹp, giỏi giang, và đều đến tuổi mà người ta hay gọi đùa là sắp ế. Áp lực 3 bề 4 bên, đi đâu mọi người cũng hỏi chuyện lấy chồng, bố mẹ thì lo có khi con ế thật, tuổi đấy rồi mà chẳng thấy yêu đương gì. Mình thì khác. Mình nói với em mình thế này: chỉ cần em vui vẻ, em thành đạt một cách chân chính, em có thể tự nuôi mình sống khoẻ và phụ giúp phụng dưỡng bố mẹ, em có thể lựa chọn có lấy chồng và sinh con hay không.

Lấy chồng, sinh con là thiên chức và hạnh phúc của người phụ nữ. Bản thân chị chị thấy làm mẹ đó là điều tuyệt vời nhất chị có được, hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời chị và với chị làm vợ làm mẹ và làm con hiếu thảo đó là cả sự nghiệp chị đang xây dựng. Nhưng hạnh phúc làm mẹ cũng đồng nghĩa với việc (chị không muốn dùng từ đánh đổi từ đó không thật chính xác), hạnh phúc làm mẹ đồng nghĩa với việc cuộc đời mình kể từ ngày đó đến mãi sau này mình làm mẹ với tất cả yêu thương và trách nhiệm cả sự nhọc nhằn và hy sinh dành cho những giọt máu của mình, kể từ đó mình sẽ sống trách nhiệm hơn, mình sống không chỉ cho riêng mình. Không một lúc nào mình được quên điều đó! Cũng có lúc người phụ nữ sẽ mệt mỏi và căng thẳng lắm đấy. Chẳng có thế mà người ta nói đùa "quyền lợi của phụ nữ Việt Nam là không được ốm"!

Ngoài xã hội không hiếm những trường hợp phụ nữ muốn có 1 đứa con để trói người đàn ông của mình. Đó là 1 thực tế đến tội nghiệp và chị thấy thương xót vô cùng. Tình yêu mà phải trói thì phần đời còn lại coi như mình tự trói mình rồi.

Khi nào thật sẵn sàng, thấy mình thật sự hạnh phúc với sự nghiệp làm vợ làm mẹ thì hãy dấn thân. Còn nếu vẫn chưa chắc chắn thì hãy phấn đấu thành đạt và hạnh phúc 1 cách lương thiện. Đừng ngại miệng tiếng xì xào cô này cô kia ế chồng, không có đâu, người ta chỉ nói khi em ăn chơi lêu lổng không công ăn việc làm thôi, còn khi em đã có sự nghiệp, em thành đạt, dù em có ế thật thì cũng là...con bé ấy nó giỏi, nó kén quá ấy mà... đấy nghe cũng dễ chịu đấy không căng thẳng lắm đâu.

Có thể không lấy chồng nhưng không ai sống thiếu được tình yêu nhưng tình yêu đó không được vi phạm pháp luật và đạo đức xã hội, mình dặn em gái mình thế đấy.

Em cứ sống tốt, tương lai của em là do em lựa chọn và nhớ em nhé, khi đã lựa chọn bất cứ cách sống nào thì em đều phải thành công và có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Bởi trước tiên mỗi chúng ta đều là con của cha mẹ và được lớn lên bằng tất cả sự yêu thương của đấng sinh thành. Cứ yêu, cứ sống, cứ phấn đấu, cứ tươi vui. Cứ sống tốt đi đã, mọi chuyện để tuỳ duyên".

Thu Trang (Theo Tri thức xanh)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới