NỮ GIỚI » Yêu

Gái tân bị 'Sở Khanh' đã có vợ con lừa tình

Thứ sáu, 03/10/2014 08:38

Ở tuổi 28, Vy mới lần đầu bước vào một mối quan hệ chín chắn, thứ gọi là tình yêu thật sự nhưng lại là mối tình sét đánh.

Lời hứa hẹn trước lúc đi “du học”

Trường hợp của Vy là một ví dụ điển hình cho việc bị biến thành kẻ thứ ba đáng trách. Cô đã trao đi tình yêu một cách ngây thơ để rồi nhận lấy nỗi đắng cay khi vô tình bị cuốn vào những rắc rối không đáng có. Nếu có trách thì chỉ có thể trách người đàn ông kia và gia đình anh ta đã lừa cô một cách ngoạn mục, có hệ thống.

Vy vốn là người phụ nữ khuôn phép, nết na, sinh trưởng trong một gia đình viên chức cơ bản. Dù khá xinh xắn, đáng yêu nhưng cô chưa từng trải qua một mối quan hệ yêu đương bởi quá bận rộn với việc học hành, công việc, hơn nữa vì không phải lòng ai nên cô vẫn đi về một bóng ở tuổi 28, dù cha mẹ ngày đêm trông mong cô ra mặt một chàng rể. Nhiều người không tin có người ở tuổi 28 mà chưa từng trải qua một mối tình vắt vai, nhưng câu chuyện của Vy lại là sự thật. Trước tiên vì đồng cảm, chia sẻ với chuyện tình buồn của người đàn ông kia mà cô phải lòng anh ta từ lúc nào không hay.

Vy quen Định một cách tình cờ qua một người bạn. Lúc đầu cô không mấy ấn tượng về anh ta, dù cũng có vài lần chạm mặt trước đó. Qua buổi chính thức nói chuyện lần đầu tiên, người đàn ông này tìm cách xin số điện thoại làm quen với cô. Với suy nghĩ “thêm một người bạn, bớt đi một kẻ thù”, Vy cũng đồng ý gặp mặt, nói chuyện với anh ta.

Khi tiếp xúc, Vy dần nhận ra Định là người khá vui vẻ và biết quan tâm đến người khác. Từng câu nói, cử chỉ của anh ta đều tỏ rõ sự chân thành, nghiêm túc. Vy thông cảm và chia sẻ khi nghe anh kể về câu chuyện tình bi đát của mình, hẳn những ai nghe xong câu chuyện đó đều sẽ có trái tim biết rung động, cảm thông như cô. Theo lời Định, anh và một cô bạn học cùng cấp ba, hiện đang làm giáo viên đã yêu nhau đến tận 10 năm nhưng người phụ nữ ấy lại đang tâm phản bội anh một cách nhẫn tâm. Cô gái ấy ngoại tình với người đàn ông khác ngay trước thềm đám cưới diễn ra. Họ thậm chí đã đi chụp ảnh cưới cùng nhau, thiệp mời cũng đã phát đi với tất cả bà con họ hàng, nhưng cuối cùng đành hủy.

Muối mặt với tất cả bạn bè vì đám cưới không diễn ra như dự định, Định trở nên trầm lặng hơn, suốt ngày chỉ lao vào công việc cho quên đi nỗi đau tình. Chỉ đến khi gặp Vy, Định mới sống dậy những yêu thương đã từng bị vùi lấp sau khi cuộc tình lâu năm tan vỡ. Vy dần bị chinh phục bởi sự chân thành và cách quan tâm chu đáo của Định dành cho cô nên đã đồng ý ở bên cạnh anh. Định tạo điều kiện để cô gặp em ruột, bà con họ hàng của anh trong mỗi lần đi chơi, thậm chí anh còn giới thiệu Vy làm quen, chơi chung với cả sếp lẫn đồng nghiệp của anh ta.

Ảnh minh họa.

Tất cả những người xung quanh Định đều yêu thương và quý trọng anh, bởi vậy Vy cứ đinh ninh mình đã gặp được một người đàn ông tốt. Quen nhau chưa lâu, Định tỏ ra đau buồn khi thông báo với Vy rằng sẽ phải đi du học Mỹ trong vòng 2 năm, anh ta hỏi cô có chờ anh ta được hay không. Định xin nghỉ làm ở công ty, tất cả những bạn bè làm cùng anh ta đều buồn bã vì tiếc một đồng nghiệp tốt. Trước khi đi, Định còn dặn dò cô không được phản bội anh ta, bởi đã từng bị phản bội đau đớn nên anh không muốn gặp nỗi đau đó thêm một lần nữa.

Bộ mặt thật của gã “Sở Khanh” thời hiện đại

Khi qua tới Mỹ, Định đều tranh thủ mọi thời gian để gọi về cho Vy, điều ấy khiến cô cảm thấy trân trọng và tự nhủ sẽ dành trọn 2 năm chờ đợi. Thế nhưng, một hôm cô bất ngờ nhận được điện thoại của một người phụ nữ gọi về từ bên Mỹ, người phụ nữ này tự nhận là vợ của Định, cô gái này đang mang thai và chuẩn bị bước vào giai đoạn vượt cạn.

Vy vẫn nhớ mãi ngày chủ nhật 20/7/2014, người phụ nữ ấy nói: “Em là ai mà nhắn tin cho chồng chị. Em có biết bên này bây giờ là mấy giờ rồi không?”. Theo lời Thu, cô gái tự nhận là vợ của Định, họ dù chưa cưới nhưng đã làm đám hỏi và đăng kí kết hôn. Thu nói Định không hề du học gì hết mà qua Mỹ đi làm nuôi vợ con, thực hiện trách nhiệm của một người chồng, người cha, bởi cô đã gần nằm ổ. Những điều “chưa từng biết” mà người phụ nữ kia nói khiến Vy bàng hoàng, ngơ ngác và sốc thật sự.

Cô ngỡ như mọi thứ đến với mình đều là giấc mơ, bởi sự thật kia quá cay đắng và giống như một bộ phim nhiều tập. Cô không ngờ mình lại bị đẩy vào tình huống trở thành kẻ thứ ba đi cướp chồng, cướp cha của người khác. Đấy là điều khiến cô bất ngờ và đau xót nhất. Vy lần dò, tìm hiểu, điều tra về Định, bất ngờ hơn là không một ai, kể cả bạn bè, đồng nghiệp biết chuyện anh ta đã có vợ ở Mỹ. Họ thậm chí còn ngỡ ngàng hơn Vy bởi họ có thời gian làm chung với Định nhiều năm nhưng lại không hề biết sự thật ấy. Anh ta che giấu kĩ đến mức cả bạn bè, đồng nghiệp cũng không biết thì một cô gái chỉ mới quen được vài tháng vì tình yêu sét đánh như Vy làm sao có thể lường trước được.

Những sự thật về Định mỗi ngày được hé mở một chút khiến Vy càng hoảng hốt hơn. Khác với vẻ thật thà và những lời nói thật lòng mà anh ta đã từng thốt ra, bộ mặt của Định kẻ là tên “Sở Khanh” lừa đảo chuyên nghiệp và những người thân của anh ta như em ruột, mẹ đều góp phần giúp anh ta lừa Vy một cách ngoạn mục. Quá khứ của Định như một củ hành tây, càng bóc càng khiến người ta cay mắt và ngỡ ngàng. Thì ra, cô bạn gái 10 năm mà Định đã kể cho Vy không hề phản bội anh ta. Đúng là ảnh cưới của Định và cô gái 10 năm ấy đã được chụp, thiệp mời của họ đã được phát đi nhưng lễ cưới đã bị hủy vì lý do gì thì không một ai biết ngoài người thân của anh ta, và sự thật là cô gái tội nghiệp kia không hề phản bội.

Thu liên tục gọi điện từ bên Mỹ về cho Vy để tra khảo mối quan hệ của Định và cô, cô gái còn nói rằng: “Con gái là nhờ đức cha, nếu cha nó đi lừa gạt thì mai mốt con gái nó sẽ bị người khác lừa lại”. Sau khi sự việc vỡ lở, Định chưa hề gọi về cho Vy giải thích lấy một lần mà toàn là vợ anh ta gọi. Thậm chí, vợ anh ta còn gọi video, kéo Định vào màn hình để bắt anh ta giải thích nhưng Định vùng vằng bỏ đi, không chịu đối diện với sự thật và im lặng suốt từ đó đến giờ.

Trong khi ở Mỹ, vợ Định liên tục gọi tra khảo Vy, còn ở Việt Nam thì mẹ và em gái Định gọi cho Vy để kể xấu về cô gái bên Mỹ. Họ luôn miệng nói Thu là “một con quỷ chứ không phải con người”, bà tố cáo cô gái kia đã cướp con trai bà, tố cáo cô gái kia từ Mỹ về Việt Nam để phá hoại đám cưới của con bà với người yêu 10 năm, rồi đổ vấy cho con trai bà là cha của đứa trẻ.

Mẹ Định còn ngang ngược biện hộ cho con trai mình rằng, Định là một người đàn ông có trách nhiệm, vì thế nên anh ta mới phải qua Mỹ để thực hiện nghĩa vụ của một người cha. Đợi khi đứa bé được sinh ra, lớn hơn một chút, họ sẽ đi xét nghiệm ADN để xem đứa bé có phải con của Định không. Nghe điều ấy, Vy cảm thấy kinh tởm những ý nghĩ thất đức của mẹ con nhà họ.

Bà nói lúc trước bà không biết con bà quen Vy, nhưng khi nghe chuyện từ con gái (em ruột Định) kể thì bà nghĩ con bà yêu thương Vy thật lòng. Bà còn bảo Vy chờ 2 năm rồi về con bà sẽ xin cưới cô. Bà còn, nói: “Thằng con dì nó hiền lắm, tội lắm. Nó dại nên bị lừa, khi nó gặp con nó yêu thương con nên chắc là nó định 2 năm qua đó giải quyết mọi việc rồi về với con đó. Nếu con yêu thương nó thật lòng thì nếu nó bảo con chờ thì con cứ chờ đi, chứ nó ở bên đó khổ lắm. Ăn nhờ ở đậu nhà họ cực lắm, nó toàn gọi điện về cho con em, cứ khóc, nói anh giờ khổ lắm”.

Vy quá bức xúc vì cách nói chuyện của những người xung quanh Định. Cô muốn quên tất cả những chuyện đã xảy ra, muốn xem như đó chỉ là giấc mơ nhưng vẫn ấm ức vì bị lừa một cách ngoạn mục.

Phununews.vn