NỮ GIỚI » Yêu

Gìn giữ suốt bao lâu, vậy mà chỉ trong một phút nhẹ dạ nghe lời dụ ngọt của bạn trai, tôi đã phải ân hận cả đời

Thứ tư, 14/10/2020 07:15

Tôi bảo với bạn trai là mình đã có thai, giờ phải cưới thôi nhưng anh ấy nói là sự nghiệp còn chưa có gì cưới về rồi khổ nhau sao? Thế rồi từ hôm đó anh ấy biến mất khỏi cuộc đời tôi.

Tôi yêu Đoàn 4 tháng rồi, trong khi anh ấy đã đi làm thì tôi vẫn đang còn là sinh viên năm cuối. Trong thời gian yêu nhau nhiều lần anh ấy ngỏ ý muốn quan hệ với tôi nhưng lần nào cũng bị từ chối, lý do là tôi rất sợ mang bầu rồi lỡ dở cả sự nghiệp học hành. Rồi biết đâu khi đó Đoàn cũng sợ chạy trốn mất, chính vì vậy thà mất lòng trước được lòng sau còn hơn là trao thân cho anh.

Có lần đang đi chơi, Đoàn dụ dỗ tôi vào nhà nghỉ để "hành sự" nhưng không ngờ bị tôi tát một cái nên sợ xanh mặt và vội vàng xin lỗi rồi quay đầu xe về. Sau hôm đó chúng tôi giận nhau cả tuần liền, để rồi khi nhớ tôi quá chịu không nổi thì Đoàn đến làm hòa trước. Thế là từ đó tình yêu của cả hai trong sáng và không còn dính dáng đến chuyện ham muốn thể xác.

Ảnh minh họa

Rồi một ngày tôi muốn đến nhà phòng trọ của bạn trai để nấu ăn cho vui, thấy sự xuất hiện đường đột của bạn gái, Đoàn rất ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng. Trong khi làm đồ ăn thì thiếu tỏi thế là tôi sai người yêu đi mua, đúng lúc đó thì trên gác xép có tiếng điện thoại đổ chuông. Tôi vội leo lên cầu thang để xem ai gọi cho anh.

Vừa ló mặt vào nơi Đoàn ngủ tôi rùng mình, may bám chặt cầu thang nếu không đã rơi xuống. Có nhiều "đồ nhạy cảm" đủ các loại, mới chạm vào thôi mà tôi đã nổi da gà. Không ngờ bạn trai tôi lại có sở thích bệnh hoạn đến vậy.

Đang lúc thất vọng đau khổ về bạn trai thì Đoàn đã ở sau lưng tôi nói: “Em đừng nhìn những thứ đó mà đánh giá nhân cách của anh. Chỉ vì không muốn làm em buồn nên anh đã tự thỏa mãn bản thân bằng những thứ này thôi. Em nghĩ xem ngày nào người yêu cũng chỉ cho động chạm bên ngoài thì hỏi người đàn ông nào chịu nổi”.

Vừa nói Đoàn vừa ôm tôi mà nói hãy cho anh ấy một lần thôi và từ nay sẽ không bao giờ đụng chạm đến đồ giả này nữa. Anh bảo nếu có bầu thì cả hai sẽ cưới nhau làm sao phải lo, bạn bè cả hai cũng ăn cơm trước kẻng đầy ra đấy và vẫn hạnh phúc thôi.

Trước những lời nói thống khổ của Đoàn, cùng với khung cảnh kín đáo khiến tôi đã gật đồng ý cho anh ấy thứ quý giá nhất của người con gái.

Sau lần đầu tiên làm, chúng tôi thường xuyên gần gũi với nhau, anh ấy không chịu dùng biện pháp bảo vệ, uống thuốc tránh thai nhiều thì tôi sợ vô sinh, thế là điều gì đến cũng phải đến. Tôi đã có thai khi mà vẫn còn là sinh viên, điều mà tôi hoang mang lo sợ nhất từ trước đến nay.

Ảnh minh họa

Tôi bảo với Đoàn là mình đã có thai, giờ phải cưới thôi nhưng anh ấy nói là sự nghiệp còn chưa có gì cưới về rồi khổ nhau sao? Thế là từ hôm đó anh ấy biến mất, không thấy qua lại chỗ tôi nữa. Tôi đến công ty nơi Đoàn làm thì người ta nói anh ấy đã nghỉ việc rồi, phòng trọ thì người chủ nhà nói nhiều tháng không trả tiền phòng nên đuổi đi rồi.

Tôi đúng là ngu xuẩn, không ngờ cuối cùng tôi vẫn bị rơi vào bẫy tình của người ta. Tôi hận anh ta vô cùng nhưng cũng trách mình có mắt mà không biết nhìn người.

VA
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới