NỮ GIỚI » Yêu

Hà Anh bàn về việc tồn tại hay không một tình yêu lý tưởng khiến chị em phải nhìn nhận lại mình

Thứ tư, 23/10/2019 13:10

Siêu mẫu Hà Anh cho rằng các chị em phụ nữ đôi khi đòi hỏi sự lãng mạn của đàn ông quá cao mà không nhìn nhận lại mình.

Không chỉ là một siêu mẫu nổi tiếng, Hà Anh còn được chị em quan tâm theo dõi khi thường xuyên chia sẻ về bí quyết giữ lửa hôn nhân, cách nhận biết đàn ông tốt -xấu, cách chăm con...

Mới đây, Hà Anh tiếp tục bàn luận về việc liệu có tồn tại một tình yêu lý tưởng hay không khiến chị em đồng tình và thay đổi suy nghĩ.

Hà Anh bàn về việc liệu có còn tồn tại một tình yêu lý tưởng hay không?

Hà Anh viết: "Tôi “đổ lỗi” cho những câu chuyện cổ tích, những tiểu thuyết ngôn tình, những bộ phim tình cảm sướt mướt kiểu Hàn Quốc về tất cả các hình dung, mong đợi thiếu thực tế của chúng ta (đặc biệt là chị em phụ nữ chúng ta).

Nào là “Yêu là chết trong lòng một ít”, rồi “Anh sẽ vượt đại dương vì em”, rồi những nàng dằn dỗi bỏ đi, chàng phóng xe đuổi theo nàng, kéo giật tay nàng ôm nàng vào lòng hôn thắm thiết, thề nguyền sẽ thay đổi vì nàng, sẽ yêu nàng đến cuối đời….

Vậy mà thực tế thế nào?

Hồi tôi còn ít tuổi, chẳng thiếu mấy lần vùng vằng bỏ đi, lòng bực bội nhưng thoáng mường tượng chàng chạy theo, hoặc hẳn chờ sẵn mình ở góc công viên nơi hai đứa hẹn hò, để xin lỗi, thề nguyền… ấy mà có chạy theo gì đâu. Buồn cười!

Rồi các chị em bước vào cuộc hôn nhân mới vỡ lẽ những “si tình lãng mạn theo đuôi”, những bức thư tình đẫm lệ sướt mướt giờ thay thế bằng cái ông mặc quần đùi ngồi chơi điện tử miệt mài trước mặt vợ gọi mãi mới ra ăn cơm… Những “Anh sẽ vượt đại dương vì em” mà sao gọi mãi điện thoại không thèm bắt máy vì mải mê ăn nhậu với lũ bạn ngày qua ngày! Thế là chúng ta tức tưởi khóc lóc, dằn dỗi, trì triết rằng anh chẳng yêu em, anh ích kỷ, tình yêu mà vậy ư?

Thưa các bạn, đàn ông là đàn ông, là con người. Họ thô sơ và cơ bản hơn sự tưởng tượng và trông đợi của chúng ta rất nhiều. Cũng chỉ tại mấy cái thứ lãng mạn kia làm biến họ thành bạch mã hoàng tử, làm anh hùng cứu rỗi thế gian, lấp trời vá biển, chịu trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho cô em yếu ớt là phái nữ… chứ bản thân họ có phải vậy đâu?

Cũng giống như loài động vật, họ chinh phục phái nữ trong bản năng để phục vụ nhu cầu sinh sản (sinh tồn). Nếu như con chim giương lông vũ nhảy múa, con sư tử thể hiện sức mạnh để giành chủ quyền, thì họ tinh tế hơn một chút ở thể hiện, họ ăn mặc bảnh bao, họ tỏ ra hài hước, họ mua tặng hoa, làm thơ, họ tán tỉnh… Nhưng mục đích cuối cùng cũng chỉ là :

1. Tìm đối tượng để giao phối, giao lưu tình cảm

2. Tìm đối tượng có khả năng sinh đẻ, nuôi nấng con, tạo lập gia đình, như xã hội định sẵn

3. Tinh tế hơn, tìm người bạn đời để chia sẻ tâm tư, trải nghiệm, để yêu và được yêu, được chăm sóc và chăm sóc ngược lại, sinh con đẻ cái

Vậy trước khi trách chồng và bạn trai của mình, bạn hãy tự hỏi mình, người đàn ông mình đang ở bên cạnh tìm kiếm gì ở mình?

Dĩ nhiên, nếu họ chỉ coi mình là sự vui vẻ nhất thời, thì việc chúng ta trông đợi họ lãng mạn, đặt chúng ta làm trung tâm… là điều gần như không tưởng. Nhưng cái khó ở đây là phụ nữ chúng ta luôn thầm hy vọng và trông chờ… rằng đến cô gái điếm một đêm như người đàn bà đẹp Julia Robert còn được chàng doanh nhân tay chơi Richard Gere đem lòng yêu và làm tất cả vì nàng… thì biết đâu đấy, cái tạm thời này sẽ biến thành cái mãi mãi…?

Nếu họ là tuýp người đàn ông đơn giản, có những ích kỷ cá nhân, họ chỉ cưới bạn vì gia đình thúc giục, bạn thúc giục, chứ thực tình họ cũng chưa sẵn sàng hoặc muốn… thì việc nghĩ rằng họ sẽ vứt cả thế giới đi để yêu bạn, chăm sóc bạn như cách bạn muốn… mới thật là khó khăn làm sao!

Vậy làm thế nào để tìm được người đàn ông ở mục thứ 3?

Do chúng ta cả thôi!

Đầu tiên, hãy hỏi, chúng ta có tự chủ động tìm kiếm một người đàn ông chủ động hay không? Chủ động yêu bạn, muốn quan tâm chăm sóc bạn, muốn chia sẻ cuộc sống và trách nhiệm cuộc sống với bạn, và quan trọng hơn cả, bản thân chúng ta có thể đáp ứng ngược lại những nhân tố để khiến bạn trở thành người bạn đời lý tưởng của anh ấy và ngược lại hay không?

Bạn mong muốn anh ấy chuyện gì cũng chia sẻ với mình thay vì những người bạn anh ấy, ấy nhưng anh ấy vừa mở miệng nói thì bạn đã hà khắc đưa ra những nhận định phán xét của mình thay vì cố gắng lắng nghe và cảm thông?

Bạn muốn anh ấy chia sẻ gánh nặng (giúp đỡ) gia đình với mình, nhưng bạn không để cho anh ấy tự làm, không khuyến khích hay yêu cầu anh ấy làm? Ví dụ anh ấy vừa định cho con ăn, bạn đã hét lên rằng anh ấy cho con ăn sai cách rồi, rồi giằng lấy làm luôn, ca thán rằng anh ấy vụng về, chẳng làm gì nên thân cả! Vậy bạn nghĩ anh ấy có muốn, hay dám chủ động những lần sau hay không?

Bạn mong chờ anh ấy hiểu cho cảm xúc của mình, nhưng bản thân bạn có chủ động cởi mở tâm sự, hỏi ý kiến (và tôn trọng ý kiến) của anh ấy không? Hay bạn biến mình thành bộ máy càm ràm? Anh ấy mà nói gì sẽ bị bạn cáu gắt rằng anh ấy chẳng hiểu gì hết?

Bạn muốn anh ấy lãng mạn, nhưng khi anh ấy mua cho bạn bó hoa, bạn lại hét lên sao mà tốn tiền thế, hay là “nhắn nhủ” chồng bạn em nó mua cho vợ nó cái Iphone cơ?

Tôi quả thực, không phải bênh đàn ông, cũng không trách phụ nữ chúng mình. Tôi chỉ tự hỏi, chúng ta có thực tế với những mong đợi trong tình yêu, đôi lứa của mình hay không? Có thành thật với chính mình về người đàn ông mà mình lưạ chọn?

Có thực sự hiểu, yêu anh ta như chính anh ta, hay chúng ta yêu cái lý tưởng của tình yêu rồi khép người đàn ông đó vào những định dạng của chính mình hình dung ra?

Trước khi bàn tiếp về việc làm thế nào để được yêu và có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, rất quan trọng rằng chúng ta phải có những cuộc đối thoại thẳng thắn với người yêu/ chồng (tốt nhất là từ lúc đang tìm hiểu nhau) và với cả chính mình để hiểu rõ mình muốn gì, mong đợi gì và mình có thể “offer” ngược lại đối phương cái gì! Vậy cuộc hội thoại của bạn sẽ như thế nào?".

Hà Anh hỏi các chị em có thành thật với chính mình về người đàn ông mà mình lưạ chọn?

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)