NỮ GIỚI » Yêu

Hai tháng chồng không ngó ngàng đến, lòng nghi ngờ trỗi dậy tôi kêu đàn em đi đánh ghen để rồi khóc ngất khi biết sự thật

Thứ tư, 23/08/2017 08:15

Tôi lên kế hoạch theo dõi chồng, anh làm cho công ty nước ngoài nên việc ra vào rất nghiêm ngặt, không thể biết anh làm những việc gì trong đó và với ai.

Đã 2 tháng nay chồng tôi chẳng ngó ngàng gì đến vợ, cứ mỗi lần lại gần là anh lại tìm mọi cách lảng ra nào là anh mệt lắm, khi thì bảo anh không có hứng. Bức bối trong người không chịu nổi tôi chủ động tấn công anh thì anh quát lên:

- Em không có tự trọng à? Anh đã bảo không muốn rồi mà cứ lằng nhằng mãi vậy?

Lời nói của chồng như nhát dao đâm vào tim khiến tôi đau lắm, ức không chịu nổi được tôi buông anh ra mà mắng:

- Anh có phải chồng em không vậy?

- Anh xin lỗi.

- Không cần gì nữa, từ nay em sẽ sang phòng con ngủ để anh được thoải mái, không có vợ quấy rầy nữa để dành sức khỏe phục vụ con khác.

- Sao em lại nói anh vậy?

Không đáp lại chồng tôi tức tối ôm gối đi sang phòng con, từ bữa đấy tôi không đòi hỏi gì anh nữa nhưng cũng bắt đầu nghi ngờ chồng có nhân tình.

Lời nói của chồng như nhát dao đâm vào tim khiến tôi đau lắm (Ảnh minh họa)

Tôi lên kế hoạch theo dõi chồng, anh làm cho công ty nước ngoài nên việc ra vào rất nghiêm ngặt không thể biết anh làm những việc gì trong đó với ai. Nhưng tôi tin rằng anh là người đàng hoàng, không dám tòm tem với cô nào trong công ty.

Khi anh vừa ra khỏi công ty tôi đã giám sát nhất cử nhất động của anh. Không phải là người vô công rảnh rỗi mà tôi cũng là một tiểu thương kiếm tiền giỏi, mấy hôm nay giảm bớt công việc lại để giành thời gian vạch mặt ông chồng trăng hoa của mình cho anh ta biết mặt.

Sau nhiều ngày theo dõi không có dấu hiệu lạ khiến tôi mệt mỏi chùn bước, đúng lúc đó thì có một tin nhắn lạ vào số máy của chồng, đó là một người con gái "hẹn anh 3h chiều tại quán…". Không cần đọc thêm nữa tôi cũng hiểu anh đang hẹn hò với gái, lần này thì cho chồng biết tay tôi.

Để tạo sự áp đảo, tôi rủ thêm mấy đứa em đến để dàn thế trận cho cô gái kia biết mặt và cho chồng bài học để lần sau không dám tơ tưởng đến ai nữa.

Đúng lịch hẹn bọn tôi đến quán, từ ngoài tôi đã nhìn thấy chồng mình đang trò chuyện tươi cười với một cô gái xinh đẹp mắt thì đong đưa. Không để họ có thời gian ngắm nhau chị em tôi tức tốc tiến thẳng đến trước bàn của hai kẻ phản bội kia. Không nói rằng gì tôi đập bàn và quát một tiếng:

- Lần này để xem anh còn nói được gì nữa đây?

- Em làm gì ở đây vậy? Em theo dõi anh đấy à?

- Không theo dõi làm sao biết anh phản bội vợ con, các em đâu hãy dạy cho con kia một bài học.

Lời chưa dứt mấy đứa em đồng nghiệp đã xông vào người con kia kia đánh tới tấp. Chồng tôi thấy vậy liền lăn xả vào đỡ đòn, khiến bọn đàn em không dám làm gì, tôi liền tấn công từ sau. Nào ngờ chồng vung tay tát vào mặt tôi một cái rồi hét lên:

- Em làm cái trò gì đấy? Đây là bác sĩ tư của anh, cô ấy sẽ đích thân theo dõi bệnh của anh mỗi ngày.

- Anh bị bệnh gì mà cần bác sĩ tư, chỉ nói dối chống chế bảo vệ cho cô ta thôi, chị em tấn công đi.

- Em thôi cái trò trẻ con đó đi, anh đang bị ung thư tiền liệt tuyến em biết không?

- Hả, trời ơi sao anh không nói em sớm, anh ơi sao lại vậy, ôi anh ơi.

Chưa nói hết lời chân tay tôi đã bủn rủn ngã khuỵu xuống trước tin sét đánh ngang tai mà chồng vừa nói. Ung thư nghĩa là chết, chẳng nhẽ tình yêu của vợ chồng tôi lại ngắn ngủi thế sao, sợ quá bị bất tỉnh từ lúc nào không hay chỉ biết khi tỉnh dậy đang nằm trên giường bệnh. Ngơ ngác tìm chồng:

- Chồng tôi đâu rồi, anh ấy đâu rồi.

- Anh đây em tỉnh rồi à, em làm anh sợ quá.

(Ảnh minh họa)

Ôm chồng khóc nức nở:

- Anh ơi đừng bỏ mẹ con em mà đi, em sẽ không làm anh buồn nữa đâu, em sẽ…

- Không nói nữa, anh bị ung thư giai đoạn đầu nên hi vọng sẽ chạy chữa được em ạ, em khỏe nhanh lên để chăm sóc anh ngày mai phải nhập viện rồi. Vợ chồng mình cùng vượt qua bước ngoặt cuộc đời này nhé, hi vọng sau cơn mưa trời sẽ sáng đẹp hơn.

Hai vợ chồng ôm nhau khóc nức nở khiến nhiều người nhìn thấy thương cảm, thật không ngờ trong khi anh đang phải chịu đựng đau đớn một mình để vợ con khỏi lo lắng thì tôi nghi ngờ về lòng thủy chung của anh. Bây giờ tôi chỉ biết là chăm sóc chồng bằng tất cả tình yêu để hi vọng anh sẽ qua khỏi cơn nguy kịch này.

>> 5 ngày tết, chồng 'giam lỏng' vợ bầu ở nhà vì sợ ra đường mất lộc

VA (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới