NỮ GIỚI » Yêu

Hành động không bình thường của chồng với người đàn ông lạ trong xe ô tô khiến tôi cứng đơ người

Thứ hai, 14/08/2017 12:39

Không phải mang chồng ra khoe mà thực chất anh ấy thế nào thì tôi nói vậy thôi. Cả đời này chưa bao giờ tôi gặp được người đàn ông nào siêng làm mà sạch sẽ đến vậy.

Sau khi sinh con được 4 tháng tôi về nhà ngoại chơi một tháng rồi sẽ đi làm vào tháng thứ 6. Chồng tôi bận làm việc không thể về được nên chỉ có hai mẹ con bồng bế nhau lên xe khách về quê thôi. Dù nhà có ô tô riêng nhưng công việc bận quá nên chồng chẳng chở được, là vợ tôi rất hiểu và thông cảm cho chồng.

Không phải mang chồng ra khoe khoang mà thực chất anh ấy thế nào thì tôi nói vậy thôi. Cả đời này chưa bao giờ tôi gặp được người đàn ông nào siêng làm mà sạch sẽ đến vậy, tuy đi làm vất vả là thế nhưng về đến nhà anh lao vào cơm nước, dọn dẹp, giặt quần áo, việc gì cũng làm chẳng kén chọn việc này của vợ việc kia của chồng như nhiều người đàn ông khác.

Chính vì vậy dù cho tôi có xa anh cả tháng hay vài tháng thì khi trở về nhà mọi thứ vẫn sạch sẽ ngăn nắp đâu ra đấy. Anh cẩn thận kỹ tính nhiều lúc tôi ước hai vợ chồng tôi có thể đổi vị trí cho nhau được thì tốt biết mấy. Thôi được chồng thì mất vợ thế gian mấy ai được cả vợ và chồng hoàn hảo đâu.

Cả đời này chưa bao giờ tôi gặp được người đàn ông nào siêng làm mà sạch sẽ như chồng mình (Ảnh minh họa)

Đã đến ngày chuẩn bị đi làm nên hai mẹ con tôi lại bồng bế nhau trở về nhà mình, trước khi về tôi đã gọi điện cho chồng ra đón nhưng anh bận công việc nên nói giọng khó chịu:

- Mai anh bận công tác rồi, mà sao em không ở nhà bà ngoại chơi vài ngày nữa.

- Mẹ con em đi cả tháng rồi anh không nhớ sao, hay có con nào rồi phải không?

- Em chỉ ghen vớ vẩn làm gì có ai, chỉ có mỗi thằng Dân đồng nghiệp mới của anh đến ở cùng cho vui.

- Ừ anh ở với anh ấy em yên tâm rồi, vậy mà ngày nào em cũng lo vắng vợ lâu ngày chồng đi tìm của lạ.

- Đàn bà bọn em lúc nào cũng nghĩ đàn ông bọn anh chỉ ham của lạ. Thôi cứ ở chơi mấy bữa nữa cũng được, đi làm sớm làm gì để anh xin công ty em lùi lại vài ngày cũng được.

Chồng người ta thì vợ ra khỏi nhà cái là tìm đủ mọi cách để ngăn cản còn chồng tôi thì ủng hộ vợ nhiệt tình về ngoại chơi, chẳng biết tôi nên vui hay buồn chỉ cảm thấy trong người bồn chồn nhớ chồng da diết, muốn về bên vòng tay của anh ấy càng sớm càng tốt.

Dù chồng nói vậy nhưng ngay hôm sau hai mẹ con tôi bắt xe quay trở lại thành phố, trên tay bế đứa con hơn 5 tháng tuổi cùng một đống hành lý bên người ai nhìn cũng thương và mỗi người phụ tôi một tay khi xuống xe. Bến xe gần nhà chỉ còn hơn 1 cây số nữa là về đến nơi nhưng tôi vẫn phải bắt taxi. Đang loay hoay bắt taxi bên vệ đường thì thấy chồng với một người đàn ông bên trong chiếc ô tô màu đen của vợ chồng tôi, đoán là bà ngoại gọi điện cho anh ra đón, tôi mừng quýnh vẫy tay ra hiệu cho anh sang đường nhưng dường như anh không nhìn thấy tôi mà lại quàng tay qua vai người đàn ông kia và hôn anh ta một cái khiến tôi đứng đơ người.

Đến khi trấn tĩnh lại chiếc xe đã biến mất từ lúc nào không hay, vậy là anh chỉ dừng lại trước đèn đỏ chứ đâu phải đón vợ. Tôi ngậm ngùi lên chiếc xe taxi trở về nhà trong lòng mang nhiều nỗi ám ảnh và cảm xúc khó tả.

Chắc anh cũng vừa về nhà nên chỉ cài then trong, tôi dễ dàng mở cổng để vào nhà, đẩy cửa nhà ra không thấy anh đâu tôi đi khắp các phòng tìm chồng để hỏi cho ra nhẽ người đàn ông đi xe vừa rồi với anh là ai mà chồng lại có cử chỉ tình cảm vậy.

Chẳng phải tìm lâu, nghe tiếng động lạ trong căn phòng trống chưa có ai ở tôi khe khẽ bước đến thì một cảnh tượng kinh khủng đập vào mắt tôi. Hai người đàn ông người không một mảnh vải quấn lấy nhau khiến tôi sởn da gà. Đang định nhảy vào thì người đàn ông lạ lên tiếng:

- Em ở với anh cũng được 1 tháng rồi, không biết khi chị vợ anh về rồi nhớ anh lắm em phải làm gì đây?

- Đến đâu hay đến đó em ạ, anh bảo chị ấy từ từ hãy về, từ khi gặp được em anh mới thấy hạnh phúc thực sự mà mình đang đi tìm mỗi ngày, anh thà chia tay vợ chứ nhất định không để mất em đâu.

Nói rồi họ lại âu yếm nhau như cặp vợ chồng hạnh phúc vậy, đầu tôi không kiểm soát được nữa, tim tôi như đang vỡ tan, tay không tôi lao vào cấu xé hai người đàn ông. Một cuộc đấu không cân sức nhưng tôi vẫn lao vào như con điên vậy, hết gào khóc lại chửi mắng dùng hết sức để đánh hai người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn. Dường như thấy tôi không kiểm soát được nữa nên chồng ôm chặt rồi quát ầm lên:

- Em làm cái trò quỷ gì vậy? Em ra ngoài trước đi chúng ta sẽ nói chuyện sau.

- Người ta là em yêu còn em là cái gì của anh, anh nói đi? Các người đúng là đồ khốn nạn dám dở trò bẩn thỉu ngay trong ngôi nhà này à?

- Em có học phải ăn nói đàng hoàng vào chứ, trò gì mà bẩn thỉu, bọn anh yêu nhau, đó là tình yêu đích thực xuất phát từ con tim em biết không?

- Vậy còn vợ đang ở đâu trong tim anh, còn con mới sinh nữa, sao anh ác độc vậy, giữa lúc em vừa vượt cạn khó khăn thế mà dám đi theo người khác, tưởng là con gái cho cam đằng này... Anh có phải là chồng em nữa không?

(Ảnh minh họa)

Nói rồi anh đi đâu đó một lát và quay lại trên tay cầm tờ giấy, anh đưa cho tôi và bảo:

- Anh biết mình có lỗi với mẹ con em nhưng anh không thể mãi lừa dối bản thân cũng như em được nữa, anh là người của thế giới thứ 3, hãy tha thứ cho anh và để anh được sống với chính bản thân mình. Anh chán ghét cuộc sống giả dối lừa gạt mọi người lắm rồi.

Cầm tờ giấy trên tay tôi xé nát vụn, đau đớn ngồi khuỵu xuống, chẳng nhẽ tình yêu của mình ngắn ngủi vậy ư? Cuộc sống không chồng với con thơ dại tôi phải làm sao đây? Anh chẳng để cho tôi nói những lời tình cảm níu kéo mà vội vàng dọn quần áo bước đi với người tình. Sao anh độc ác quá vậy, anh đi rồi hưởng hạnh phúc cho riêng mình còn để những khổ sở lại cho mẹ con tôi.

>> Đang trao nhẫn cho cô dâu thì một thanh niên phong độ bước đến làm một hành động khiến cả họ nhà trai bỏ về

VA (Theo Giadinhvietnam.com)