NỮ GIỚI » Yêu

Không có ai tán, cô gái vẫn hẹn hò với anh xe ôm dù khinh như giẻ rách để rồi phải ân hận khi sự thật được hé lộ

Chủ nhật, 10/09/2017 15:11

Nhiều người nói Minh nhiệt tình, bàn thân Thúy thì thấy phiền hà. Đợt vừa rồi Thúy đã xin được việc văn phòng trong 1 công ty tư nhân với lương 4 triệu...

Mặc dù được bố mẹ cho học đại học nhưng Thúy chỉ là 1 cô gái xuất thân nông thôn, nhan sắc lại chỉ ở mức trung bình nên học hết đại học rồi mà cô vẫn chưa được 1 chàng trai tử tế nào để ý tới. Ra trường Thúy cũng chật vật mãi mà chưa kiếm được việc làm phù hợp với ngành học, bản thân cô thì không muốn về quê vì giờ về đồng nghĩa với thất nghiệp, chỉ có đi làm công nhân thôi. Học xong đại học về làm công nhân thì tụi bạn ở nhà chúng nó khinh cho, thế nên Thúy quyết định bám trụ lại thành phố.

Cô vừa đi làm gia sư, vừa bưng bê cho 1 quán cà phê buổi tối, có khi còn đi rửa bát thuê. Tổng thu nhập cũng được khoảng 4 triệu nhưng nói chung là vất vả. Trong thời gian học đại học năm thứ 2 Thúy có quen 1 anh xe ôm tên Minh, chính anh ấy đã chở cô không lấy tiền về tận nhà trọ trong cái đêm mưa gió cô đi dạy thêm mà xe đạp lại bị hỏng.

Hôm ấy không có Minh thì đúng là không biết đời Thúy giờ ra sao vì đang loay hoay với cái xe đạp hỏng giữa trời mưa thì cô đã bị 2 thanh niên đi qua trêu ghẹo, định sàm sỡ. May mà đúng lúc Minh đi qua và anh đã nhận cô là bạn gái mình rồi kéo cô đi thoát khỏi 2 tên đó. Hôm ấy chúng còn đe dọa anh nữa nhưng anh cứng lắm nên chúng đã không dám bám theo.

Trong thời gian học đại học năm thứ 2 Thúy có quen 1 anh xe ôm tên Minh (Ảnh minh họa)

Mấy tháng sau Minh ngỏ lời yêu Thúy, thấy bạn bè đều có đôi có cặp mình thì chả có anh nào nhòm ngó nên Thúy cũng nhận lời hẹn hò. Tuy nhiên cô không xác định lâu dài với Minh vì anh chỉ là gã xe ôm, cô làm sao có thể yêu và tính chuyện lâu dài với người như anh được. Thôi thì quen và yêu cho có, gặp người tốt hơn cô sẽ chủ động chia tay.

Tuy nhiên gần 3 năm qua vẫn chẳng có ai khá hơn Minh để ý tới Thúy nên cô vẫn phải giữ mối quan hệ với Minh. Minh thì bám theo Thúy suốt ngày, trời mưa gió hay đêm tối hễ cô gọi điện nhờ anh chở đi hay đưa đón là anh lao tới ngay. Nhiều khi Thúy không gọi nhưng Minh cũng đã đứng sẵn trước cửa quán cà phê đợi cô rồi.

Nhiều người nói Minh nhiệt tình, bàn thân Thúy thì thấy phiền hà. Đợt vừa rồi Thúy đã xin được việc văn phòng trong 1 công ty tư nhân với lương 4 triệu. Tuy chỉ bằng lương lúc đi làm thêm nhưng cô lại thấy mình như được nâng lên 1 bậc. Ăn mặc chỉn chu trang điểm đi làm và có cơ hội tiếp cận với nhiều chàng trai hơn Minh nhiều.

Lúc mới đi làm chưa có điều kiện mua xe máy nên Minh chính là tài xế tin cậy đưa đón Thúy, cô lại chẳng mất 1 xu nào trả cho Minh vì anh có bao giờ lấy tiền công của người yêu. Vậy nhưng khi mấy chị trong công ty hỏi thăm cái anh xe ôm nhiệt tình hay đưa đón cô thì Thúy chỉ bảo: “Xe ôm đấy các chị ạ, em đóng tiền theo tháng rồi nên họ phải nhiệt tình phục vụ khách thôi”.

Đi làm 3 tháng Thúy đã nhận ra có 1 anh chàng ở công ty để mắt tới cô. Minh thì vẫn đưa đón cô hàng ngày. Lúc này cô đã muốn tránh Minh, không muốn anh đứng đợi cô quá sớm để anh chàng kia sinh nghi. Thúy nói thẳng với bạn trai:

– 3 năm rồi mà anh vẫn không thể nào đổi nghề được à, mãi chỉ là gã xe ôm thôi sao?

– Anh làm xe ôm để được đưa đón em mỗi ngày mà.

Thúy lắc đầu quay đi. 1 tuần sau thì kỉ niệm 3 năm yêu nhau. Thúy chẳng muốn nhớ nhưng Minh thì chủ động gọi điện và hẹn cô tới gặp. Chán nản và muốn chia tay rồi nên hôm đó Thúy quyết định đến chỗ hẹn và cũng là để nói lời chia tay luôn. Bình thường Minh vẫn tới đón cô, nhưng hôm đó anh ta lại không tới đón, làm cô phải đợi cả tiếng đồng hồ và sau đó phải tự mình bắt xe tới quán cà phê mà anh hẹn.

Vì mới nhìn thấy mặt Minh ngoài cổng, Thúy nổi luôn cơn tam bành:

Ảnh minh họa

– Anh chỉ là gã xe ôm nghèo hèn thôi chứ là cái thá gì mà bắt tôi chờ đợi cả tiếng đồng hồ mà không qua đón tôi vậy hả? Gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe máy.

– Anh xin lỗi anh không để ý điện thoại, là anh đang bận…

– Thôi không giải thích nhiều, chia tay, chia tay luôn tôi chán ngấy anh đến tận cổ rồi. Tôi không thể yêu 1 gã xe ôm, nghèo hèn thất học như anh được nữa. Từ giờ đừng bao giờ tìm tôi…

– Em… em nói thế là sao? Anh đã bỏ tiền bao trọn cái quán cà phê này rồi nhờ cả bạn bè giúp từ sáng sớm nay để trang trí quán chuẩn bị cho buổi kỉ niệm 3 năm ngày yêu nhau của mình hôm nay mà. Anh đã muốn làm em bất ngờ, anh đã muốn hôm nay sẽ nói rõ hết thân phận thật của anh cho em biết. Anh là con trai 1 đại gia buôn bán bất động sản. Vậy mà không ngờ…

– Anh nói gì? Anh bao trọn quán này? Không gian trong kia là do anh trang trí? Anh là con trai đại gia buôn bán bất động sản?

– Đúng vậy? Anh không phải là gã xe ôm bình thường đâu, hôm đó em nghĩ anh là xe ôm nên anh cứ để cho em tưởng thế từ đó đến giờ. Vì anh nghĩ biết đâu anh làm xe ôm thì em còn muốn yêu anh chứ nói thân phận thật ngay thì sợ em nghĩ anh chỉ yêu chơi bời, vì em cũng chỉ là cô gái quê thôi. Nhưng đâu ngờ em lại là cô gái ham vật chất. Hôm nay thì anh hiểu lòng em rồi…

– Em… em xin lỗi. Hãy tha thứ cho em, em sai rồi.

Nhưng mặc Thúy quỳ xuống xin lỗi Minh vẫn bỏ đi. Lẽ ra 2 người sẽ có 1 lễ kỉ niệm 3 năm yêu nhau vô cùng ấm cúng và lãng mạn, lẽ ra cô sẽ có 1 chàng trai con nhà giàu có yêu thương cô hết mình. Nhưng giờ đây chính Thúy đã tự tay đạp đổ tất cả, cô chỉ còn biết trách mình quá ngu mà thôi.

>> Thấy bạn trai buổi hẹn đầu tiên chỉ mang 200 ngàn, cô gái khó chịu ra mặt rồi bất ngờ khi biết điều đó

Theo Thethaovaxahoi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới