NỮ GIỚI » Yêu

Lấy chồng ở quê tưởng gia trưởng nhưng một việc xảy ra đã khiến cô con dâu thay đổi suy nghĩ

Chủ nhật, 09/07/2017 08:14

Trước khi lấy anh, tôi vẫn luôn nghĩ rằng quê anh là một nơi xa xôi và lạc hậu. Nhưng lần đầu tiên về đây, cha mẹ anh đã khiến tôi phải thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Tôi và anh dường như ở hai thế giới khác nhau trước khi gặp mặt. Tôi là một tiểu thư, con nhà khá giả, còn anh lại hoàn toàn khác khi xuất thân ở một vùng quê nghèo khó, xa xôi. Anh và tôi học cùng lớp ở Đại học, là một con người thông minh, hoạt bát nên anh được rất nhiều người con gái để ý - trong đó có cả tôi. Sau khi tốt nghiệp, anh quyết định ở lại thành phố để lập nghiệp, chính điều đó đã khiến tôi và anh càng xích lại gần nhau hơn. Và tôi cũng không biết rằng mình đã yêu anh từ bao giờ.

Sau một thời gian yêu nhau, anh đã đề cập đến chuyện kết hôn với tôi. Tôi dù rất yêu anh nhưng cũng phải ra một điều kiện rằng sau này tôi sẽ không về quê nhà anh sống (vì tôi luôn nghĩ rằng quê anh mọi người trong gia đình sẽ rất gia trưởng và cổ hủ), hai đứa sẽ có một cuộc sống ở trên thành phố này. Anh và gia đình đều đồng ý điều đó khi cho rằng cuộc sống ở trên thành phố sẽ văn minh, hiện đại và đáng sống hơn rất nhiều.

Một đám cưới sang trọng đã được diễn ra trong sự chung vui của người thân và bạn bè. Và điều tôi lo sợ từ trước đến nay cuối cùng đã đến khi tôi và anh chuẩn bị thu xếp đồ đạc về quê chồng lần đầu tiên kể từ ngày hai đứa yêu nhau. Dù đã chuẩn bị từ lâu nhưng tâm lý tôi trong ngày về vẫn có rất nhiều xáo trộn và lo lắng, rất may anh hiểu điều đó và đã luôn bên tôi mọi lúc mọi nơi trên quãng đường dài.

Vừa về đến nhà, bố mẹ và mọi người trong gia đình chồng đã khiến tôi rất bất ngờ về sự nhiệt tình, thân thiện dành cho vợ chồng tôi. Kể cả hàng xóm, từ những cụ ông, cụ bà đến những đứa nhỏ đều sang gặp và trò chuyện với hai vợ chồng rất thân mật. Chính điều đó khiến tôi cũng đỡ bỡ ngỡ đi phần nào. Sau một thời gian nghỉ ngơi, khi gần đến buổi trưa thì chồng đến gần tôi và nói:

- Em đi đường xa mệt rồi, cứ ngồi nghỉ đi để mẹ và em gái sẽ vào bếp hôm nay.

Tôi một mực không đồng ý và nói với anh rằng:

- Không để thế được anh ạ. Hôm nay em phải là người nấu cơm vì đây là lần đầu em về nhà mình mà. Và con dâu mới về nhà chồng ai lại ngồi chơi như vậy. Em không mệt đâu, chỉ cần anh ở bên giúp em là được rồi.

Sau khi thấy quyết tâm của tôi thì anh, mẹ và em gái đành chấp nhận ra ngoài để dành cho tôi khoảng không gian trong bếp. Tôi bắt đầu hì hục nấu những món ăn tôi đã chuẩn bị trước ở trong đầu và tất nhiên tôi không mệt chút nào vì nấu ăn chính là sở thích của tôi. Chẳng mấy chốc mà 12 món ăn đã được tôi chuẩn bị xong, tưởng như mọi người chỉ chờ tôi ở ngoài thì ngay lập tức khi biết tôi nấu xong đã vào giúp đỡ để chuyển đồ ăn ra bên ngoài. Bố mẹ chồng rất tâm lý khi liên tục thúc giục tôi ra ăn cơm, thậm chí em gái còn đến kéo tay tôi khiến tôi rất bối rối.

Tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát để rửa chân tay trước khi ra ăn cơm. Tôi cố tình ở trong nhà vệ sinh lâu một chút vì tôi rất vụng vệ chuyện ăn nói, mà nếu ngồi ăn cơm với mọi người như vậy thì sẽ rất bất tiện, một phần thì tôi nghĩ rằng ở nơi xa xôi này vẫn rất cổ hủ, con dâu mới về nhà chồng ngồi chung mâm với bố mẹ thì sẽ không phải phép. Và nay cũng đông người, chắc chẳng ai để ý đến tôi đâu.

Rất nhiều suy nghĩ trong đầu tôi lúc này, nhưng cuối cùng tôi cũng phải bước ra và thật ngỡ ngàng khi một bàn đầy thức ăn vẫn còn nguyên khi mọi người đang ngồi trò chuyện chờ tôi. Vừa nhìn thấy tôi mọi người đã gọi vào, mẹ chồng tôi thậm chí còn dậy dắt tôi vào ghế đã chuẩn bị trước đó.

- Con nấu ăn có mệt lắm không? Cùng ngồi xuống ăn cơm với cả nhà mình nào. - Bố chồng tôi nhẹ nhàng nói.

- Dạ mọi người sao lại chờ con thế này ạ! Mọi người cứ dùng bữa tự nhiên đi ạ, con ăn sau cũng được mà. - Tôi ấp úng nói.

Bố chồng cười và nói rằng:

- Ai nói với con vậy! Con dâu cũng là phụ nữ, mà phụ nữ thì là một nửa của bầu trời rồi. Không có sự thiên vị nào ở đây cả, nào cả nhà ta cùng dùng bữa chứ!

Tôi dần tự tin và hạnh phúc hơn rất nhiều. Những lo sợ, suy nghĩ về một gia đình gia trưởng, cổ hủ đã dần biến mất. Thay vào đó là sự vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều. Tôi giờ đây cũng hiểu ra rằng, không phải cứ ở nông thôn là mọi người sẽ gia trưởng và lạc hậu. Quan trọng là tâm lý, tình cảm mọi người dành cho nhau như thế nào mà thôi.

>> Anh trai đánh, mẹ khuyên nhủ, tôi vẫn khăng khăng đòi cưới đàn ông một đời vợ và cái kết đẫm nước mắt

Hạ Tú (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới