NỮ GIỚI » Yêu

'Mẹ đơn thân' bật mí cách tìm chồng hoàn hảo: 'Tôi đã từng tự đi mua nhẫn cầu hôn và viết thư nói yêu bản thân mình'

Thứ sáu, 24/03/2023 15:52

Chia sẻ của một 'mẹ đơn thân' về việc yêu bản thân đến mức tự mua nhẫn cầu hôn và viết thư cho chính mình để rồi tìm được người đàn ông trong mơ khiến nhiều chị em thích thú.

Là một nhiếp ảnh gia ẩm thực, chị Nguyễn Ngọc Tiểu Ni (32 tuổi) có hơn 8 nghìn người theo dõi trên mạng xã hội. Ngoài một công việc yêu thích, chị đang có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng đẹp trai hết mực yêu thương chiều chuộng mình. Được biết, trước khi đến với cuộc hôn nhân này, Tiểu Ni từng làm mẹ đơn thân, có một cô con gái.

Nữ nhiếp ảnh gia từng là mẹ đơn thân. Tuy nhiên, năng lượng tích cực và việc biết yêu bản thân mình đã giúp chị thu hút sự chú ý của người chồng hiện tại.

Nhiều người từng thắc mắc làm sao một người mẹ đơn thân lại có thể tìm được người chồng đẹp trai, hoàn hảo cho mình. Mới đây, chị Tiểu Ni đã có những chia sẻ về chuyện tình yêu của mình để truyền tải năng lượng tích cực cho các chị em, đặc biệt là những người đang làm mẹ đơn thân.

Chị Tiểu Ni viết: "Làm sao để có người yêu. Mình vừa được cầu hôn thời gian ngắn trước đây. Bên cạnh rất nhiều lời chúc phúc, thì có rất nhiều các bạn nữ hỏi mình: “Ở đâu ra mà Ni có được một anh người yêu chất lượng thế?” Mình mới nói “ảnh từ trong bụng mẹ ảnh ra chui ra chứ còn ở đâu nữa chứ”.

Nói vui thế thôi, hôm nay mình sẽ ngồi ngay ngắn chỉnh tề nghiêm túc trả lời thắc mắc câu hỏi của các bạn. Vậy làm sao để có người yêu.

Giả sử mình là một bông hoa, thì việc của mình sẽ là tự tin bung nở thật rực rỡ, toả hương thật thơm. Rồi sau đó ong bướm tự khắc bị thu hút đến. Ở đời làm gì có chuyện một bông hoa mọc chân rồi chạy khắp nơi tìm kiếm lũ ong rồi năn nỉ bọn chúng hút mật bao giờ. Bạn hiểu ý mình chứ.

Hãy bắt đầu bằng việc yêu thương, trân trọng, đầu tư vào chính bản thân mình. Nghe có vẻ không liên quan nhưng là chân lý đấy. Nếu ngay cả bạn còn chưa yêu thương bản thân mình đủ nhiều thì làm sao có thể yêu cầu điều đó từ người khác. Nếu mối quan hệ của bạn với chính bản thân mình không tốt thì làm sao những mối quan hệ khác có thể tốt đẹp hơn được.

Bạn biết không, mình không sống tạm bợ, cẩu thả, tuỳ tiện. Mà đã tự yêu thương và chăm sóc bản thân rất tốt đấy. Mỗi ngày mình đều giao tiếp với chính bản thân bằng thứ ngôn ngữ xinh đẹp. Mình tự nấu cho bản thân những bữa ăn chất lượng, tươm tất. Mình chọn gặp và dành thời gian cho người tử tế. Thỉnh thoảng mình cũng tự mua quà tặng mình mà không cần lý do.

Chia sẻ thêm một chút về chuyện chiếc nhẫn cầu hôn. Mình đã lên kế hoạch cầu hôn chính mình. Mình đã tìm kiếm khắp nơi mẫu nhẫn ưng ý, rồi xúc động viết thư. Mình cảm thấy bản thân là một cô gái tuyệt vời như ánh dương, đến mức không muốn bỏ lỡ “cô ấy” trong đời. Mình yêu “cô ấy” lắm lắm. Và hơn một năm kể từ ngày đó, mình đã nhận được lời cầu hôn từ người đàn ông mình yêu, người đàn ông mình mới tìm hiểu sáu tháng. Như chia sẻ ở đầu bài, mình đã đồng ý.

Tiểu Ni từng mua nhẫn cầu hôn cho mình, tự viết thư cho mình.

Nhà văn Oscar Wilder có một câu nói rất nổi tiếng thế này: “Yêu chính mình là khởi đầu cho một mối tình lãng mạn kéo dài đến suốt đời.” - "To love oneself is the beginning of a lifelong romance." Quay vào bên trong, xây dựng lại mối quan hệ với bản thân, học cách yêu thương chính mình. Bạn hãy yêu bản thân mình trước rồi thế giới sẽ bắt đầu yêu bạn. Khi mình biết yêu thương bản thân. Khi mình là một cá thể có thể sống độc lập và cảm thấy cuộc sống an yên, đủ đầy. Vì mình đã đủ rồi nên không có mong cầu người khác sẽ mang đến cho mình cảm giác đó nữa. Nếu có ai đó bước vào cuộc đời mình, thì người đó chỉ góp phần giúp cuộc sống của mình trọn vẹn hơn, hạnh phúc hơn mà thôi.

Còn nếu bạn cảm thấy yêu thương bản thân mình khó quá. Thì không sao, mình đã từng như vậy. Trong chuỗi ngày thực hành yêu bản thân, mình đã quyết định chia tay mình tám trăm lần. Yêu ai đó là chuyện dễ dàng, còn tự yêu bản thân, đôi khi khó quá phải hông?! Vậy bọn mình cùng nhau học bài học khó này nhé!

Mình tin mình đang sống một cuộc đời hạnh phúc. Mình tin bản thân xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất trên thế gian này và mình tin các bạn cũng vậy. Còn bạn, bạn có tin không? Dù bạn tin bạn có thể, hay bạn tin bạn không thể, bạn đều đúng!"

Khi yêu nhau, Tiểu Ni nói với bạn trai: "Em muốn phát triển theo trình tự hẹn hò, anh cầu hôn em, sau đó kết hôn, rồi sau đó nữa mới sinh con".

Chiếc nhẫn cầu hôn phiên bản giới hạn.

Bài viết của Tiểu Ni đã nhận được bão like trên mạng xã hội. Nhiều chị em cũng đồng tình quan điểm với Tiểu Ni về việc là phụ nữ hãy yêu thương bản thân mình. Khi bạn biết yêu thương bản thân mình thì chắc chắn bạn sẽ biết cách yêu thương người khác và làm cho người khác phải yêu mình nhiều hơn.

Hiện tại, cả hai đã đăng ký kết hôn và có cuộc sống hạnh phúc.

Chồng hiện tại của nữ nhiếp ảnh gia cũng yêu thương con riêng của cô.

Thùy Dương (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới