NỮ GIỚI » Yêu

Nếu em yêu người khác... anh có tiếc không?

Thứ hai, 10/02/2014 17:45

Vẫn cứ an ủi mình rằng mình chỉ mất đi 1 người không yêu mình, còn anh đang mất đi 1 người yêu anh thật lòng, thì người buồn đâu phải là mình, cơ mà chẳng thể lừa dối trái tim được, nó cứ gào lên khốn khổ, cứ cồn cào gọi anh…

Sài gòn chợt nắng chợt mưa, vừa dắt xe ra khỏi công ty thì mưa như trút nước, nhưng nó lại thích thế. Trời mưa, nó có thể trùm áo mưa, đeo khẩu trang và nghêu ngao hát từ công ty về nhà mà ko bị ai phát hiện. Nhưng nó lại sợ trời mưa, về đến nhà y như rằng nó sẽ thu lu 1 góc ,ôm gối vì lạnh và vì nhớ anh. Cũng mùa mưa ntn, cũng vào mùa mưa năm ngoái, nó quen anh. Anh và nó đã có rất nhiều kỉ niệm khi trời mưa, khẽ nghiêng mình, kí ức chợt ùa về…

Nhớ không anh? Lần đầu hẹn hò, vì không đủ kiên nhẫn để chờ trời tạnh mưa, 2 đứa đã dầm mưa đi dạo như thế suốt buổi, để khi anh đặt môi lên môi em, 2 đôi môi lạnh tái tê nhưng lại cố gắng sưởi ấm cho nhau…lạnh càng thêm lạnh …

Bây giờ ko có anh, nó cố rong ruổi hết những con đường quen thuộc, tìm lại chút kỉ niệm những ngày có anh bên cạnh, nó học được cách cất giấu niềm đau và lấy kỉ niệm làm bạn.

Từ ngày quen cho đến khi chia tay, nó vẫn iu với 1 tình yêu như thế. Liệu khi nó yêu người khác rồi…..anh có tiếc không???

Khi tình cảm đang còn mặn nồng, nó phát hiện anh tán tỉnh người khác, nó lặng lẽ ra đi mà ko hờn hay trách móc. Nó đứng bên cạnh dõi theo với vai trò 1 người bạn đúng nghĩa, để rồi khi người ta bỏ rơi anh, nó lại đến bên an ủi vỗ về.

Công việc anh gặp khó khăn, nó ko rời anh 1 giây mà cố gắng làm anh vui,để được thấy anh cười- khi nó có rắc rối về chuyện học tập, nó ôm gối ngồi khóc 1 mình vì anh bận bù khú với bạn bè-đồng nghiệp.

Ba mẹ anh ngăn cản chuyện 2 đứa đến với nhau, anh nghe lời mẹ và đồng ý rời xa. Khi ba mẹ nó biết gia đình anh phản đối, lập tức bắt nó phải chia tay-nó ấm ức khóc và lên tiếng bảo vệ anh .

Đêm đến, cứ hễ đêm đến là mùi nhớ nhung cứ sộc vào mũi, những kỉ niệm cứ lùa vào tóc, len lỏi vào từng kẽ hở của da, chèn vào tim,nhớ - nhớ khắt khoải…

Vẫn cứ an ủi mình rằng mình chỉ mất đi 1 người không yêu mình, còn anh đang mất đi 1 người yêu anh thật lòng, thì người buồn đâu phải là mình, cơ mà chẳng thể lừa dối trái tim được, nó cứ gào lên khốn khổ, cứ cồn cào gọi anh…

Yêu anh nhiều, nhớ anh nhiều….liệu sau này em yêu 1 người khác….anh có tiếc không?

tapchi.guu.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới