NỮ GIỚI » Yêu

Những khoái cảm sai lầm có thể hủy hoại phụ nữ

Thứ sáu, 07/11/2014 08:48

Đa số phụ nữ đều có nhiều rắc rối hơn đàn ông. Chủ yếu những rắc rối đó đều là do việc họ nghĩ ngợi quá nhiều và để những cảm xúc tiêu cực lấn át tất cả.

Tệ hơn, ngay cả khi được khuyên nhủ là suy nghĩ tích cực lên họ cũng không tiếp thu mà vẫn vùi đầu vào mớ hổ lốn ấy. Nhưng khoa học đã chứng minh rằng sự chịu đựng cũng là một thứ khoái cảm. Và đâu là những khoái cảm tiêu cực mà phụ nữ nên tránh? 1. Đau khổ vì thất tình

“Mình không thể quên được anh ấy”, “Liệu có ai hơn anh ấy được không?”, “Vết thương này quá lớn, không thể lành”,…đó là vài ví dụ tiêu biểu trong hàng nghìn lời than thở của phụ nữ sau một cuộc chia tay. Tất nhiên, trên đời này vẫn luôn tồn tại những cuộc tình mà khi chia tay để lại luyến tiếc cho cả 2 bên và kỷ niệm họ từng có xứng đáng để trân trọng suốt cuộc đời. Nhưng cách mà rất nhiều cô gái kêu than về nỗi đau của mình, đặc biệt là khi sử dụng mạng xã hội đã và đang hủy hoại họ dần dần. Dường như đối với những người đó, chỉ có một mình họ chia tay người yêu, một mình họ đau khổ, và tệ hơn, họ lún sâu vào những cảm giác đó như một thứ gây nghiện không dứt. Chúng ta có quyền lựa chọn cảm xúc của mình. Người mạnh mẽ sau khi chia tay chấp nhận sự thật đó và không phân tích nó nữa, tiếp tục cuộc sống như bình thường và tin tưởng rằng họ sẽ lại yêu sâu sắc thêm lần nữa, thậm chí là hạnh phúc hơn. Còn người yếu đuối sau khi chia tay thì không thể chấp nhận điều đó, cố gắng níu kéo người đàn ông đã chẳng còn cảm hứng đầu tư cho mối quan hệ ấy, vùi đầu vào đau khổ và tự ảo tưởng rằng họ sẽ không bao giờ yêu ai được như thế nữa. Tôi không biết có thứ đau khổ nào hơn khi một người thân thiết của chúng ta qua đời. Lúc ấy, những hờn giận, chia tay của tình yêu nam nữ bỗng trở nên rất nhỏ bé. Tình yêu là cảm xúc, là định mệnh, là sự lựa chọn và phụ nữ hoàn toàn có thể kiểm soát nó. Tất cả những thất vọng, hờn giận vu vơ, đau khổ đều đến từ việc chúng ta đã quá dấn sâu vào việc tạo dựng ra một cuộc sống, một thế giới chỉ quay quanh người mình yêu. 2. Đóng vai ‘nạn nhân’ của cuộc sống khi gặp chuyện

Gần tương tự với việc chia tay, các cô gái rất hay than thở về những chuyện xảy ra xung quanh họ. Nào là sếp ở công ty không công nhận thực lực, các đồng nghiệp hay nói xấu, lương tháng này thấp hơn tháng trước, bạn bè hiểu nhầm hay chỉ đơn giản là mua hụt một bộ quần áo, mỹ phẩm, facebook không nhiều like bằng đứa mình ghét…Tóm lại là vô vàn những chuyện lặt vặt có thể xảy ra hàng ngày trong cuộc sống nhưng nhiều người lại nhấn mạnh và nâng cao tầm quan trọng của nó bằng cách liên tục than thở và chia sẻ về nó đối với nhiều người nhất có thể. Họ không thể tự kiểm soát cảm xúc của mình, cho rằng mình không thể làm chủ được những tình huống đó và chỉ đơn giản rằng họ là nạn nhân của cuộc sống. Tất cả những điều ấy khiến cho nhiều phụ nữ làm giảm giá trị bản thân họ, lãng phí nguồn năng lượng của mình và không ý thức được những tiềm năng vô hạn mà mình sở hữu. Sếp bạn không công nhận thực lực bạn? Như vậy thì chắc chắn có lý do cụ thể ở đây, bạn cần phải tìm ra để khắc phục. Nếu đó đơn giản chỉ là một người sếp tệ, hãy tìm một công việc khác. Bạn có thể bảo rằng “nói thì dễ làm mới khó” hoặc nghĩ về hàng nghìn lý do cho việc không thể thôi việc. Nhưng điều quan trọng nhất là sự thoải mái mà không có được ở nơi làm việc, thì còn điều gì để do dự? Đồng nghiệp nói xấu bạn? Kệ họ. Họ không nuôi bạn ngày nào và những lời nói vô thưởng vô phạt ấy hoàn toàn chẳng có tí sức mạnh nào tác động được vào cuộc sống của bạn. Bạn không có đủ tiền để mua những món đồ mình thích? Hãy kiếm thêm tiền và giành lấy chúng. Hãy hành động, đừng ngồi đó than vãn và đóng vai ‘nạn nhân’ của những câu chuyện đó. 3. Làm hại những người đàn bà khác

Khoái cảm này rõ ràng nhất trong các vụ đánh ghen. Một ông chồng đi cặp bồ, một người vợ bất mãn đổ tội cho người đàn bà đã ngoại tình với chồng mình. Một vụ ẩu đả xảy ra và người đàn ông thì chẳng hề hấn gì trong khi cả 2 người đàn bà đều thương tích. Người bị đánh ghen thì đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Người đi đánh ghen thì hả hê trong một khoảng thời gian ngắn rồi vẫn tiếp tục đay nghiến về nỗi thống khổ ấy của mình. Điều gì đã xảy ra trong quá khứ, hãy nhớ rằng nó không bao giờ có thể thay đổi được. Khắc phục chuyện người đàn ông của mình ngoại tình bằng cách đi đánh đập một người đàn bà khác cũng không thể làm bạn hạnh phúc hơn. Tất nhiên là có sự hả hê, nhiều khi là được bạn bè rồi một đám đông rảnh rỗi nào đó tâng bốc rằng “chị làm như thế là đúng lắm”, rồi thì “đánh nữa đi chị” v.v.v.

Khi đánh ghen, chửi bới một người đàn bà khác, chúng ta cũng chẳng thể chứng minh được mình đẹp hơn họ, giàu có hơn họ, được yêu thương hơn họ. Trái lại, tất cả những gì trần trụi nhất về cuộc ẩu đả ấy là hình ảnh một người đàn bà lôi thôi xộc xệch, kém duyên dáng, bị chồng chán và không nhận được phúc đức. Bạn muốn làm người đàn bà ấy không?

Theo Depplus.vn/MASK