NỮ GIỚI » Yêu

Những tuyệt chiêu tỏ tình cực dễ thương ngày Tết

Thứ hai, 20/01/2014 19:10

Bạn đã thầm thương trộm nhớ người ấy từ lâu mà chưa dám ngỏ lời. Vậy thì còn chờ gì mà không tận dụng cơ hội vào dịp tết này để thổ lộ tình cảm của mình với đối phương. Dưới đây là một số tuyệt chiêu tỏ tình cực dễ thương trong ngày Tết, bạn hãy thử xem n

Viết thư tỏ tình ngày Tết nhưng không chữ

Đây là một cách tỏ tình dễ thương vốn rất thịnh hành ở thập niên 80 của thế kỷ trước, tuy nhiên ngày nay không phải ai cũng biết tới nó. Một buổi sáng, mình nhận được bức thư vô danh, rất kỳ lạ, tem lại còn dán ngược nữa chứ. Nhưng ngay lập tức mình nhận ra nét chữ người gửi là của một cậu bạn cùng lớp.

Song, bên trong thư, nội dung hoàn toàn trống không, chẳng có chữ gì cả. Mình thấy nó bất thường quá nên "cho qua" luôn, không ngó ngàng gì tới nó cả. Có lẽ vì mãi không thấy mình hồi âm, cậu bạn cùng lớp đã không chịu được mà tìm đến tận nhà mình, trên tay không quên cầm theo một tệp giấy trắng, và hỏi: "Tại sao suốt thời gian qua, mình viết thư mà cậu không trả lời?". Hix, mãi sau này, yêu nhau rồi, mình mới biết ý nghĩa của lá thư không chữ là... như thế.

Tỏ tình trong lúc bán pháo hoa

Ngay lúc pháo hoa vừa bắt đầu nổ tung trên nền trời, mình đã chủ động năm lấy tay nàng và cùng nàng ngắm nhìn khoảnh khắc đặc biệt đó. Không hiểu lúc đấy, mình lấy sức mạnh từ đâu mà "dám" ôm nàng và thì thầm vào tai cô ấy những lời yêu thương nhất từ con tim mình. Cô ấy cảm động đến mức không biết nói gì cả, rồi ôm chầm lấy mình. Cảm giác lúc ấy thật là tuyệt vời.

Mách cho bạn một cách hay nữa đó là khi hai bạn đang ở xa nhau, hãy canh đúng 0 giờ và gọi điện chúc Tết, sau đó là màn… tỏ tình, Đảm bảo chàng/ nàng sẽ thích mê cho mà xem!

Tặng cho nàng/chàng những kỉ vật nho nhỏ

Tết, sao bạn không tranh thủ dịp này tặng cho người ấy một món quà nhỉ? Mình đã tranh thủ dịp này tặng cho người ấy một bao lì xì, trong bao là một món quà cực nhỏ, nhưng có giá trị tinh thần cực cao.

Khi mở món quà ra, người ấy đã vô cùng ngạc nhiên vì đó là một sợi dây đeo cổ mặt trái tim kèm theo một mẩu giấy có nội dung: “Làm người yêu của anh nhé?, Mình sẽ bên nhau đến hết năm nay và mãi về sau”…người ấy đã khóc và nhận lời tỏ tình của mình đấy.

"Kết" vật cưng trước, yêu chủ sau

Tình yêu của chúng mình bắt đầu từ... con chó cưng của nàng. Chuyện là cô ấy thường dắt chó đi dạo buổi tối ở công viên gần nhà mình. Một thời gian ngắn sau, mình và chú chó cưng của cô ấy đã trở thành đôi bạn tốt của nhau. Sau đó, lân la thế nào, mình quen nàng. Một ngày hai đứa ngồi trên ghế đá công viên để nghỉ, tôi vỗ nhẹ vào con chó, bảo với nó: "Nói với chủ nhân của mày, cô ấy có cần một người con trai chăm sóc cô ấy không?". Kết quả thế nào, bạn biết rồi đấy.

Nắm tay xem tướng

Thực ra, mình không biết gì về tướng số cả, nhưng cứ giả vờ như người tinh thông lắm lắm về lĩnh vực này (bởi nàng có vẻ thích "bộ môn" bói toán). Khi hai đứa quen nhau một thời gian, mình hỏi nàng có muốn xem chỉ tay không, nói rồi mình nắm lấy tay cô ấy: "Để mình xem tướng cho cậu nhé", và bắt đầu nói thao thao bất tuyệt một thôi một hồi.

Sau đó, mình lại xòe bàn tay của mình ra đưa cho cô ấy xem. Mình bí hiểm bảo: "Cậu hãy chú ý đường chỉ tay của tớ và đường chỉ tay của cậu nhé, siêu giống nhau luôn". Điều đó có nghĩa, hai người sinh ra, để dành cho nhau ý mà.

Mượn sách, trả "thư tình"

Cách tỏ tình dễ thương này thường được phải yếu áp dụng nhiều hơn. Đọc trong tiểu thuyết hay xem trong phim ảnh, mình thấy nhiều đôi yêu nhau thường bắt nguồn từ việc mượn sách của "đối phương", không ngờ đến một ngày, chính mình cũng rơi vào trường hợp như thế.

Chẳng là mỗi lần tìm mình, cậu ấy đều mượn sách, sau đó giữ gìn rất cẩn thận mỗi khi mang trả. Trong đó, có một lần cậu ấy trả sách, mặt không hiểu sao tự nhiên đỏ ửng, kèm theo câu nói bất thường: "Cậu kiểm tra lại xem sách có vấn đề gì không nhé" rồi chạy biến mất. Mình ngơ ngác không hiểu gì. Tối đấy, mở sách ra xem có bị hư, rách ở đâu không thì tìm thấy mẩu giấy nhỏ kèm dòng chữ: "Mình thích cậu"...

Bói toán

Mình thích "xem bói" cho người khác bằng bài tây, vì như vậy sẽ có nhiều bạn tìm đến mình, nhờ mình xem tương lai vận mệnh cho, trong đó... có nàng, hehe. Nhưng tất nhiên, mới đầu mình sẽ không xem cho cô ấy, mà chỉ nói với cô ấy nằng: "Vận mệnh của cậu là do trời định".

Nghe xong, nàng không hài lòng thấy rõ, tâm trạng hiện hết lên khuôn mặt mà ^^. Sau đó vài ngày, mình lại nói với cô ấy: "Vận mệnh của mình cũng là do trời định, định hai đứa chúng mình có duyên với nhau". Tất nhiên, nàng chẳng mê tín quá vào chuyện bói toán, nhưng lại tin và dự đoán của mình.

Cự li và tình yêu

Quen nhau một thời gian dài rồi, nhưng do cả hai bên đều không nói từ yêu, nên mối quan hệ của hai đứa kiểu như tình trong như đã mặt ngoài còn e. Một hôm hai đứa ra ngoài ăn cơm, bình thường toàn ngồi đối diện nhau, lần này mình quyết định ngồi cạnh cậu ấy, một sự thay đổi tinh tế, rút gần khoảng cách của hai đứa. Không hiểu sao, giây phút ấy, tự nhiên mình thấy anh ấy hiện ra trong tâm trí mình, rất rõ ràng, lạ lắm.

Hôm đó anh ấy đã rất vui, nói rất nhiều, dường như khoảng cách đã làm tăng thêm dũng khí cho chàng. Thậm chí, tay của anh ấy đặt ra đằng sau, khoác nhẹ lên vai mình. Hai đứa cứ ghé sát mặt nhau nói chuyện. Mọi thứ tiếp theo dần diễn ra thật tự nhiên hơn. Tình yêu của chúng mình có thể đến được ngày hôm nay, thực sự phải cảm ơn sự thay đổi của khoảng cách.

Mượn vai tình nhân

Cô ấy rất tốt với mình, nhưng tình cảm cô ấy dành cho mình là gì thì thú thực "chúa mới biết", nóng lạnh thất thường lắm, hix. Ở bên cạnh cô ấy, mình luôn thấy có một cảm giác vừa gần vừa xa. Sau này, mình đã nghĩ là một tuyệt chiêu rất hay ho, đó là nhờ một cô bạn cùng lớp "đóng thế" vai người yêu. Hai đứa tớ cùng nhau đi dạo bộ sao cho đúng thời điểm nàng xuất hiện. Đã vậy, hai đứa tớ còn tỏ ra khá thân thiện nữa chứ.

Quả nhiên, cô ấy tin "sái cổ", nước mắt nước mũi rơi đầm đìa, rồi chuyển người quay ngoắt đi khi thấy hai đứa tớ. Thấy vậy, tớ lập tức chạy theo, kéo cô ấy lại và nói: "Cậu đừng giận, mình chỉ đang thử cậu thôi. Giờ mình biết rồi, biết là mình thích cậu nên mới làm như vậy". Cô ấy lấy tay đập vào người mình rồi... vừa khóc vừa cười. Tình yêu của chúng mình bắt đầu như vậy đấy.

Hỏi bóng hỏi gió

Ngày lễ tình nhân 14/2, cô ấy gọi điện hỏi mình: "Cậu có biết ý nghĩa của 3 bông hoa hồng là gì không?". Mình trả lời: "Đương nhiên, nghĩa là 'tớ yêu ấy'. Cô ấy im lặng một lúc, rồi bắt đầu trách mình: "Rõ ràng là cậu biết, tại sao không mang đến tặng mình? Hay là vẫn đang trên đường chuyển phát nhanh?".

Trách móc mình một hồi, nhưng hôm đó cô ấy đã cười rất vui, vì cuối cùng đã bày tỏ được tình cảm của mình. Thực ra, nói thế chứ lúc đấy, mình cũng sướng phát "điên" lên được ý, chạy vội đến nhà nàng không quên mang theo 3 bông hoa hồng đẹp nhất, tươi nhất để tỏ tình nàng.

Phunutoday.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới