NỮ GIỚI » Yêu

Tê liệt "chuyện yêu" khi vợ giục “nhanh lên để em còn ngủ”

Thứ hai, 16/07/2012 08:22

Quan hệ vợ chồng của chúng tôi rất buồn tẻ. Mỗi tuần một lần, theo đúng một cách cũ và vợ tôi gần như chịu đựng cho xong. Không ít lần cô ấy giục “Nhanh lên để em còn ngủ”, khiến tôi tê liệt cả cảm giác...

Tôi xây dựng gia đình đã được 7 năm, có 1 con gái. Vợ tôi là giáo viên, xinh xắn, tốt nết, đảm đang thu vén gia đình, rất được lòng bố mẹ tôi. Ai cũng khen tôi có phúc cưới được vợ hiền.

Tuy nhiên, tôi vẫn có nỗi buồn riêng rất khó chia sẻ. Đó là vì chuyện quan hệ vợ chồng của chúng tôi rất buồn tẻ. Mỗi tuần một lần, theo đúng một cách cũ và vợ tôi gần như chịu đựng cho xong. Không ít lần cô ấy hỏi tôi: “Đã xong chưa” hoặc “Nhanh lên để em còn ngủ”, khiến tôi tê liệt cả cảm giác.

 Cũng có lần tôi ý định áp dụng một cách thức mới thì vợ tôi cứ quầy quậy từ chối. Tôi có đem cả sách báo nói về chuyện tình dục về nhà mong vợ sẽ đọc và quan tâm hơn đến cảm xúc của tôi nhưng cô ấy không đọc hoặc lướt qua. Tôi vẫn còn tình cảm với vợ nhưng thật sự không còn muốn gần gũi vợ mặc dù rất “bức xúc”.

Đỗ Văn Đông (Hòa Bình)

Tuy quan hệ tình dục là một phần quan trọng để duy trì tình cảm vợ chồng, đem lại sung sướng, hạnh phúc cho cả hai bên... nhưng khá nhiều phụ nữ vẫn không được hướng dẫn, dạy dỗ về điều này. Không ít chị em cho rằng, việc quan hệ tình dục chỉ để duy trì nòi giống, đề thỏa mãn chồng, chứ mình không được phép yêu cầu, càng không được quyền thích thú.

Ngượng ngùng, lo lắng, xấu hổ và che giấu nhu cầu của bản thân, họ càng không dám trao đổi với bạn đời điều mình thích hay không thích. Do không có sự trao đổi, tìm hiểu về cảm xúc của nhau nên khi quan hệ tình dục chồng cứ theo kiểu chồng thích, vợ cảm nhận theo ý vợ hoặc chịu đựng cho qua, cho xong “nghĩa vụ”. Khi “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược”, thiếu hiểu nhau trong quan hệ tình dục nên không ít vợ chồng đã đánh mất đi niềm vui trong cuộc sống, khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Việc vợ anh lạnh nhạt với quan hệ vợ chồng chắc là có nguyên nhân. Có thể cô ấy e ngại, xấu hổ khi nói về chuyện tình dục. Có thể cô ấy còn những rào cản tâm lý, có nỗi bất bình, bất mãn về anh khiến cho cảm xúc của cô ấy đóng kín lại. Có thể “cách thức” mà anh ứng dụng chưa làm cho vợ đạt khoái cảm, thậm chí gây đau đớn nên cô ấy sợ gần gũi chồng.

Anh cần chủ động tìm hiểu, chia sẻ cảm xúc với vợ để hiểu cô ấy muốn gì. Anh nên kiên nhẫn, dành nhiều thời gian giúp đỡ vợ làm việc nhà, trò chuyện cởi mở, thân mật. Đối với đa số phụ nữ, “điểm G” nằm ở trong đầu, trong cảm xúc. Đó là khi cô ấy cảm thấy được người chồng yêu thương, tôn trọng, nâng niu. Vì thế, trước khi đòi hỏi vợ phải nhiệt tình, hết lòng khi yêu, người chồng đừng quên yêu thương và chăm chút vợ.

Đồng thời, hãy cho cô ấy biết, anh muốn chia sẻ niềm vui, khoái cảm, hạnh phúc với vợ. Khi quan hệ tình dục, anh cũng nên âu yếm, vuốt ve vợ nhiều hơn, theo dõi biểu cảm của cô ấy để hiểu cô ấy thích được âu yếm như thế nào. Hãy để cô ấy thư dãn, vui sướng để tìm hiểu “ngôn ngữ” thân thể của anh. Mỗi ngày cởi mở hơn một chút, khi hiểu và đạt được khoái cảm, vợ anh chắc chắn sẽ có nhu cầu gần gũi chồng hơn. Còn nếu cô ấy vẫn sợ, vẫn e ngại thì có lẽ cô ấy bị lãnh cảm, cần sự điều trị của các bác sĩ chuyên khoa.

Dân Việt
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới