NỮ GIỚI » Yêu

'Tiền của cô ấy mới khiến anh thành công chứ tình nghĩa với em cho anh nợ em vậy'

Thứ bảy, 19/08/2017 16:31

Đời người có quá nhiều điều không thể lường trước cũng giống như chuyện của anh và chị. Cuộc sống này, anh nợ chị cả về tình lẫn về nghĩa.

Người ta thường nói với nhau rằng yêu thương cho nhiều, hi sinh cho nhiều nhưng cuối cùng nào có được gì đâu. Bởi vì có quá nhiều thứ khó có thể đoán định được. Tình cảm chính là thứ khó kiểm soát được nhất trên đời.

Anh mang ơn chị, mang ơn cái người con gái đấy không chỉ là 4 năm tuổi thanh xuân mà còn là cả tiền tài, vật chất. Cô gái của anh đã yêu thương anh hết lòng. Đã đánh đổi cả tuổi xuân của mình để làm việc, để có thể lo cho anh một cuộc sống đầy đủ không phải bận tâm gì ngoài việc học.

Chị đã từng làm hết tất cả các nghề chỉ cần không trái với lương tâm để có được cơ hội ở gần anh. Chị làm nhiều việc lắm, từ rửa bát thuê cho đến ô sin cho nhà người. Những gì chị làm, không phải anh không biết. Anh hiểu quá rõ về những gì chị đã làm ấy chứ. Nhưng biết làm sao được, khi anh và chị sau này đã không còn có chung nhịp nữa.

Anh mang ơn chị, mang ơn cái người con gái đấy không chỉ là 4 năm tuổi thanh xuân mà còn là cả tiền tài, vật chất (Ảnh minh họa)

Người con gái ấy đã từng nghĩ rằng chắc chắn sau này mình sẽ chăm sóc bởi chàng trai nọ. Bởi những cố gắng của bản thân chắc chắn sẽ có ngày được đền đáp. Thế nhưng cuộc đời này không đơn giản đến thế. Có cố gắng vì người nhưng người lại chẳng vì mình cũng là vậy.

Phận là con gái, cố gắng chỉ vì 1 người đàn ông cuối cùng đổi lại là những gì chính bản thân chị cũng không rõ. Chị đã từng cho rằng, mình là người nhận được yêu thương từ người đàn ông ấy. Nuôi anh học xong rồi, chắc chắn anh sẽ báo đáp chị. Vậy mà ngày anh tốt nghiệp, chị cay đắng khi anh nói lời chia tay. Chị vẫn cố gắng gặng hỏi:

- Tại sao, tại sao anh lại bỏ em? Em chưa đủ tốt với anh sao? Những gì em làm cho anh còn chưa đủ?

- Không phải, em không hiểu sao, ở cái thời điểm hiện tại khi mà anh đã có một trình độ cao hơn, chúng ta đã không còn thuộc về nhau nữa rồi.

- Anh nói thế là ý gì? Nếu như em không nghỉ học để đi làm kiếm tiền nuôi anh ăn học thì làm gì có cái ngày anh đứng trước mặt em để nói câu nói này?

- Anh biết là thế, nhưng em phải hiểu giờ trình độ hay mọi thứ của chúng ta đã chênh lệch nhiều quá rồi.

- Chính xác đó là gì, anh có người mới à? Có phải cô gái kia giàu có hơn em?

- Anh xin lỗi, tiền của cô ấy mới khiến anh thành công chứ tình nghĩa với em cho anh nợ em vậy.

- Anh… anh là đồ khốn nạn. 4 năm tôi nuôi anh ăn học mà anh nói như thế cũng xong sao? Anh nói thế mà không thấy tàn nhẫn quá à?

- Anh biết anh có lỗi với em. Nhưng anh không thể làm khác được. Em đừng cố níu kéo nữa.

- Hóa ra tình yêu của anh cũng chỉ đến thế. Tôi cứ tưởng rằng anh khác những gã đàn ông khác, anh sẽ yêu thương tôi. Vậy mà…

- Anh cũng không còn gì để nói với em cả.

- Thôi khỏi, chúng ta coi như hết duyên nợ, tôi cũng chẳng còn muốn nói thêm điều gì nữa đâu. Anh đi đi…

(Ảnh minh họa)

Anh quay lưng bỏ đi cũng chẳng nói thêm lời nào. Kết thúc một mối tình kéo dài 4 năm, 4 năm tuổi thanh xuân của người con gái nào có ít. Cuối cùng sự hi sinh của chị, sự cố gắng hết lòng vì 1 người con trai của cô gái ấy lại phải đổi lại đắng cay, khổ đau đến thế này.

Bài học lớn cho tất cả mọi người con gái. Đừng bao giờ đem hết tâm can của mình để hi sinh vì một người đàn ông. Bởi vì chưa biết được ngày nào cô sẽ bị người đàn ông mình hết lòng hi sinh ấy phản bội và phải chịu cả đau khổ lẫn ấm ức mãi không thể nào thoát ra nổi. Hi sinh cho nhiều để rồi đổi lại chằng được thừa nhận, chẳng được coi trọng thì đừng cố gắng làm gì cả. Hãy biết sống cho bản thân mình, vì bản thân mình nhiều hơn.

>> Vợ đang cho con bú mẹ tôi ném tờ giấy vào mặt cô ấy và nguyên nhân đằng sau đó

Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)