NỮ GIỚI » Yêu

Tình dục và những thứ khác

Thứ năm, 08/05/2014 16:16

Tóm lại thì tình dục không xấu, chỉ cần đừng đi quá xa và vượt qua những quy chuẩn cơ bản của xã hội thì dù là một đêm hay nhiều đêm, yêu đương hay cảm nắng đều đáng quý và bắt nguồn từ những rung cảm thực sự.

Tình dục không xấu như người ta vẫn tưởng, thật ra thì nó chẳng có tội gì cho tới khi con người dùng những nguyên tắc của cuộc sống áp đặt lên nó mà không quan tâm hợp lí hay phi lí. Nói cho cùng thì những quy chuẩn về đạo đức ngày nay đều do con người đặt ra, dùng nó để đánh giá và kết tội những thứ vốn dĩ thuộc về tự nhiên; đặt chúng vào hàng loạt những khuôn phép – buộc con người phải chấp nhận một cuộc sống gượng ép trong thứ gọi là ‘khuôn khổ đạo đức’ được rao giảng hàng ngày mà hiếm khi được nghe một lời giải thích phù hợp – đôi khi những vấn đề được cho là tệ nạn đang phản ánh rõ một quy luật trong cuộc sống nhưng về mặt đạo đức xã hội thì không.

Hãy nhìn vào hoạt động mại dâm chẳng hạn, nếu không có cầu làm sao có cung? Nhìn ở góc độ kinh tế học, cầu càng cao thì cung càng tăng để đáp ứng lượng cầu này. Nhu cầu về tình dục, ai cũng có nên ta không thể đánh đồng những người đi mua dâm là hoàn toàn xấu xa – trừ những người đã có gia đình và người yêu. Có những người vì quá cô đơn nhưng không có một mối quan hệ nào để chia sẻ về cuộc sống thường ngày cũng như đời sống tình dục thì chuyện tìm đến các cô gái điếm là dễ hiểu. Họ mua dâm vì họ có nhu cầu, bản thân chưa có vợ và người yêu thì dựa trên tiêu chí nào để nói rằng đó là băng hoại đạo đức? Đó là nhu cầu, không khác gì so với việc ăn, mặc hàng ngày – một nhu cầu tự nhiên của con người hay bất kể loài nào, khác nhau một chút là con người không sinh sản theo mùa và có những giá trị phải tuân thủ mà thôi! Họ bị lên án vì mua dâm? Là tiếp tay cho hoạt động mại dâm à? Vậy nếu họ không mua dâm thì họ làm gì? À, tất nhiên vẫn có thể xem một mớ băng dĩa sex lậu và quay tay với nhà tài trợ Toàn Phát nhưng đó không phải là cách tốt nhất. Dĩ nhiên tôi không nói mua dâm từ một cô gái bán hoa là giải pháp tối ưu nhưng cái gì cũng có ưu có nhược. Nhưng cuối cùng thì họ lại tiếp tay cho những thứ đồi trụy – băng dĩa sex, họ phải làm sao mới đúng?

Tình dục trước đây được hiểu như một cách duy trì nòi giống từ thế hệ này qua thế hệ khác, trong đó con đực luôn có nhiều bạn tình trong khi con cái thường chỉ có một. Nhưng với những bước tiến dài trong phát triển xã hội thì tình dục không còn mang duy nhất nhiệm vụ ấy mà nhiều hơn thế về mặt cảm xúc và cảm nhận của tâm hồn. Tình dục ngày nay không còn kiểu quan hệ bầy đàn mà trở nên có chọn lọc giữa con đực và con cái, không chỉ duy trì nòi giống mà còn thể hiện những thứ cảm xúc nhiều hơn lời nói. Tình dục ngày nay cũng có những bước tiến dài để theo kịp những phát triển của xã hội, mang tính nhân văn hơn thuở hồng hoang. Tình dục đưa tình yêu lên ngôi, mang đến những gắn kết giữa người và người; không chỉ thỏa mãn dục vọng mà có những tác động tích cực nhất định về mặt tâm lý và sinh lý.

Tình dục có thể xuất hiện trong nhiều mối quan hệ – không tính việc mua dâm, và nó thể hiện những sắc thái hoàn toàn khác biệt trong những mối quan hệ ấy! Có thể là những cặp đôi quen lâu năm hay chỉ vài ngày, có thể là tình một đêm hay bất kì những quan hệ nào có thể đưa bạn đến cái giường thì ít nhất nó cũng mang lại một sắc thái nào đó về cảm xúc. Nói thế không có nghĩa tôi ủng hộ hay khuyến khích các bạn lao vào những quan hệ không rõ ràng như con thiêu thân; tôi chỉ muốn bạn nhìn nhận những điều xảy ra bằng cảm xúc. Chẳng ai sẵn sàng lên giường với một người mà mình không có chút cảm xúc hay những đồng điệu trong giây phút ấy. Có thể những giây phút ngắn ngủi thôi nên kết thúc chỉ có thể là một đêm cho những cảm nhận là đủ!

Nền tảng đạo đức là chuẩn mực để phân biệt giữa ý thức con người với bản năng cầm thú. Xã hội hẳn nhiên duy trì dựa trên những giá trị nhất định nhưng đừng quá áp đặt đến nỗi giết chết những cảm xúc hay kết tội những điều thuộc về cảm nhận.

Tôi không bàn đến những người đem tình dục ra để thỏa mãn con thú bên trong mình mà mặc kệ những giá trị đạo đức cơ bản nhất của một con người – cưỡng bức, loạn luân – vì đó không phải là tình dục với những cảm xúc thăng hoa mà là địa ngục với nạn nhân. Những đối tượng như thế thì việc nhắc đến vấn đề ý thức và cảm xúc là điều không thể vì bên trong họ chỉ tồn tại một thứ thuộc về bản năng.

Tóm lại thì tình dục không xấu, chỉ cần đừng đi quá xa và vượt qua những quy chuẩn cơ bản của xã hội thì dù là một đêm hay nhiều đêm, yêu đương hay cảm nắng đều đáng quý và bắt nguồn từ những rung cảm thực sự.

P.S: Những kẻ sống bằng bản năng không được nhắc đến với những từ như ‘cảm xúc’, ‘ý thức’ và ‘giá trị’.

Guu.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới