NỮ GIỚI » Yêu

Tình sét đánh: yêu em vì em "hay hay"

Thứ năm, 18/10/2012 05:28

Tâm sự 28 ngày quen, liệu có thể yêu? của bạn nghia...@... đã nhận được nhiều phản hồi từ bạn đọc. Phải làm gì khi gặp tình sét đánh? Nếu lỡ "sét đánh" chỉ một phía thì biết làm sao?...

Chúng tôi xin giới thiệu những tâm sự sau, mời bạn đọc theo dõi và chia sẻ những trải nghiệm của riêng mình theo hướng dẫn ở cuối bài.

Phải làm gì khi gặp tình yêu sét đánh? - Ảnh minh họa: từ infonet.vn

"Sét" đâu chừa tuổi băm

Tôi gặp anh khi tôi 31 tuổi, anh 33 tuổi. Ở tuổi đó vậy mà vẫn có tình yêu sét đánh!

Chúng tôi gặp nhau ở trường đại học khi cùng được cơ quan cho đi học nâng cao trình độ chuyên môn. Chúng tôi phải ôn thi đầu vào cao học. Thời gian học ôn kéo dài 2 tháng nhưng chúng tôi chỉ chính thức chào hỏi nhau khi học được nửa thời gian. Tôi ấn tượng ở anh vì anh thường xuyên lên bảng sửa bài tập tiếng Anh cho lớp. Giờ ra chơi, mọi người thường vây quanh anh để nhờ anh chỉ bài giúp.

Chỉ mong có ai yêu tôi như thế

Bạn đã có một tình yêu nồng nàn và hạnh phúc! Tôi rất hi vọng có được người con gái yêu mình đến thế.

Tất nhiên là có tình yêu sét đánh rồi. 28 ngày quen không dài mà cũng không thể gọi là ngắn đối với tình yêu. Trong tình yêu, không thể nói thời gian hay khoảng cách, quan trọng là yêu như thế nào.

Tôi từng yêu và yêu mãnh liệt nhưng đã không thể ở bên người ấy. Hi vọng bạn có nhận định sáng suốt trong tình yêu.

Tuổi Trẻ