NỮ GIỚI » Yêu

Từ chuyện của Miley Cyrus và chồng cũ Liam, Hà Anh bàn về cách đối xử với nhau sau chia tay

Thứ ba, 03/12/2019 10:44

Qua câu chuyện của Miley Cyrus và chồng cũ là Liam, siêu mẫu Hà Anh đã nói lên quan điểm của mình về chuyện chia tay của nhiều cặp đôi.

Từ những câu chuyện chia tay của người nổi tiếng đến người quen biết, Hà Anh đã chia sẻ về cách đối xử với người cũ sau khi đường ai nấy đi.

Hà Anh viết: "Thiếu nhạy cảm hay sự tàn nhẫn trong cách đối xử khi ngừng yêu? Hôm nay tôi suy nghĩ về chủ đề này sau khi xem một tin báo về cô ca sỹ Miley Miley Cyrus và chồng cũ anh Liam.

Thú thực là tôi là fan của anh chàng Thor, anh trai của anh chàng này bởi vẻ điển trai tài tử chứ không phải Liam. Và mặc dù thích một số bài hát hit của Miley như “we can’t stop” thì tôi cũng không có lý lo gì hơn để “thần tượng” cô ấy. Nhưng họ cũng đủ làm người đọc như tôi cảm thấy tò mò khi đọc tin của họ, về những “lùm xùm” hậu ly hôn.

Đại loại là hai người yêu nhau, hợp tan 10 năm, lấy được nhau một hôn nhân chóng vánh khoảng vài tháng thì cô nàng Miley tuyên bố đường ai nấy đi cùng hàng loạt các tin tức lá cải về “nụ hôn đồng giới” với cô vợ của một người bạn, cả hai đi nghỉ ra sao… rồi sau đó hẹn hò với anh ca sỹ mới thế nào, họ vui vẻ khiêu vũ cùng nhau tại nhà riêng cô nàng trước lò sưởi, nơi cô ấy cùng chồng cũ vừa chup ảnh cưới trước đó vài tháng, và cũng có video khiêu vũ cùng nhau ở đó cũng na ná vậy. Và thế là anh chồng cũ nhấn unfollow cô nàng, và cô nàng cũng unfollow anh chàng!

Hà Anh quan tâm đến chuyện đời tư của Liam và Miley sau ly hôn.

Tôi biết, tôi nghĩ gì về hành động của họ, chẳng có chút ảnh hưởng với họ. Nhưng hiện tượng “bạc hơn vôi”. Sau khi chia tay nhau thì quá đầy rẫy ngoài kia. Trai chia tay thì đòi quà. Cái này có vẻ phổ biến ở Việt Nam. Còn gái sau khi chia tay cũng ra sức chứng tỏ tình yêu mới của mình mới là số một cũng chẳng thiếu. Để làm gì? Chứng tỏ bạn hấp dẫn? Bạn là biểu tượng nữ quyền? Bạn xứng đáng được yêu? Bạn tốt đẹp hơn khi cuộc đời không còn bóng dáng tình cũ?

Tôi có thể hiểu được nếu như bạn ở trong một mối quan hệ tồi tệ, anh ta ngoại tình, bạc đãi bạn, bạn bị chà đạp cả tinh thần lẫn thể xác… và rời xa anh ta, bạn chứng minh được bạn vẫn xứng đáng được yêu, vẫn hấp dẫn, và hạnh phúc hơn. Bạn có nhu cầu cho “cả thế giới” biết cuộc đời bạn tốt đẹp hơn thế nào khi bỏ được anh ta (anh ta bỏ bạn). Ô kê, cứ cho là thế đi!

Nhưng còn những ông chồng, bạn trai hiền lành, nhẫn nhịn đến mức hơi đụt kia? Sau khi bị bỏ vì lý do nào đó, cũng cho là chính đáng đi: anh ta kiếm không nhiều tiền, không đủ lãng mạn, không mặn nồng, tình yêu đã nguội lạnh… Nhưng có cần thiết phải tung hê tất cả, những tình nghĩa bên nhau trong nhiều năm, không nhiều, cũng ít, để bôi tro trát trấu lên cái bản mặt họ bằng những công khai tình mới mặn nồng (chẳng biết sẽ tồn tại đến bao giờ), chỉ vài tháng, thậm chí vài ngày sau khi chia tay?

Bạn chứng minh được điều gì? 
Bạn mạnh mẽ, bạn may mắn, bạn đáng yêu nhất quả đất? Hay, sự trơ trẽn thiếu sự tế nhị đến mức tàn nhẫn của bạn đối với người đã một thời được bạn trao yêu thương?

Đừng mang “quyền được hạnh phúc” để biện minh cho hành động của mình. Phải, ai cũng có quyền được hạnh phúc. Chẳng ai cấm cản bạn lại yêu, thậm chí yêu hơn, trao hết bản thân mình cho người khác. Trái tim của bạn, cuộc sống của bạn, quyền của bạn!

Nhưng có lẽ nên tế nhị, tem tém lại một chút, 3 tháng, 6 tháng… hãy cho người cũ một thời gian để liếm lành vết thương, để ngẩng đầu lại với cuộc đời, để lấy lại cái thể diện của họ sau khi bạn tung hê vứt bỏ mọi thứ có liên quan đến họ trong cuộc đời của bạn.

Tôi có anh bạn bị (được) vợ bỏ, sau khi cắm sừng anh ta. Nói chung, chuyện của họ ai đúng ai sai là việc của họ. Nhưng điều chúng tôi, những người bạn hoặc quen biết với họ cảm thấy sốc nhất đó là khả năng bôi tro trát trấu nhanh chóng như thế nào của cô vợ cũ đối với anh ta khi cô ta và anh ta vừa chính thức bỏ nhau. Nhiều người đọc những dòng tâm sự sướt mướt ca tụng yêu đương trên trang facebook của cô ấy về anh chồng cũ, khi đọc những “nhỏ to” mới, cứ nghĩ là vẫn dành cho anh này, chứ nào ngờ đây lại là một anh khác hoàn toàn.

Cũng cái bé bỏng quý giá, nhõng nhẽo được cưng nựng bởi chồng ngày nào ấy, giờ dựa vào êm ấm và tin tưởng trên bờ vai của người mới cũng đàng hoàng, chễm chệ và tự đắc như vậy. Ừ thì thôi cũng được, có lẽ giờ cô ấy mới thực sự tìm ra tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Và dĩ nhiên, cô ấy có quyền yêu ai mà cô ấy muốn.

Nhưng, có cần phải diễu hành cái sự mỉa mai ấy ra trước bàn dân thiên hạ trước sự bẽ bàng mà ai cũng thấy của người chồng kia hay không- ngay sau khi người ta mới biết tin hai vợ chồng chia tay?

Phải chăng “lời thề nguyện” yêu nhau và bên nhau trọn đời, vì những điều tốt đẹp hay tồi tệ, trong lúc khoẻ mạnh hay ốm đâu, chỉ cái chết mới chia lìa đôi ta… không còn một chút ý nghĩa gì?

Phải chăng cái quyền được yêu, được thể hiện, được mạnh mẽ cho chúng ta cái quyền chà đạp lên sự tự trọng của người từng bên ta, chà đạp lên liêm sỉ của chính mình?

Và, để làm gì? Chứng minh được điều gì? Đối với ai, có cảm thấy ngưỡng mộ, xúc động gì tôi không biết. Nhưng đối với tôi, chỉ có sự coi thường!

Chỉ biết yêu chính bản thân mình, sự sỹ diện của bản thân, mà sẵn lòng chà đạp lên cảm xúc của một người đã từng yêu mình, dành tuổi xuân để chia sẻ ngọt bùi với mình, thậm chí, vẫn đang chăm sóc nuôi nấng đứa con chung của cả hai mỗi ngày… chẳng khác gì một cái tát vào mặt. Một cái tát sượng sùng, vô tâm đến tàn nhẫn. Yêu nhau để làm gì, nếu đằng sau cái kết của nó là cái sự bạc, bạc hơn vôi?".

Hà Anh cho rằng nhiều người đối xử với tình cũ "bạc như vôi".

Thu Trang (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới