NỮ GIỚI » Yêu

Tưởng lấy được chồng 'nhà ở phố' là sướng, đến lúc chuẩn bị cưới tôi chỉ muốn 'độn thổ'

Chủ nhật, 25/06/2017 14:32

Người ngoài nhìn vào thì ghen tỵ vì tôi là 'gái già' mà vẫn lấy được 'trai phố' nhưng đâu biết sự tình đắng ngắt bên trong.

Tôi cũng từng yêu hết mình một lần. Khoảng thời gian yêu đương thực sự của tôi và anh chỉ kéo nửa năm. Rồi người đó đi du học 5 năm. Tôi không sợ yêu xa, chờ đợi nhưng điều khiến tôi hối hận nhất là yêu nhầm một người không chung tình. Tôi biết ở bên phương trời ấy, anh đã có người mới. Nhưng tôi là con ngốc khi cứ tin tưởng mù quáng để rồi lãng phí tuổi thanh xuân vào một tên Sở Khanh. Đến khi nhận ra và buông bỏ thì lúc ấy tôi cũng đã là "gái già" rồi.

Trước khi cưới, tôi đã từng một lần đau khổ vì yêu mù quáng (Ảnh minh họa)

Khoảng thời gian sau đó, tôi sống vật vờ như một cái bóng. Ngày đi làm, tối về lại tự giam mình trong bốn bức tường. Tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nữa mà chỉ mong tìm được một người phù hợp rồi cưới. Lúc quen anh - chồng sắp cưới, tôi ưng lắm. Anh ngoại hình cũng được, công việc lương cao và "nhà ở phố".

Một phần vì gia đình hối thúc, phần khác tôi cũng muốn sớm thoát khỏi cảnh ở trọ nên chỉ sau 5 tháng quen nhau, cả hai đã quyết định đi đến đám cưới. Nhưng trong quá trình chuẩn bị cho ngày trọng đại, tôi mới hiểu hơn về người sắp là chồng mình.

Cả đời có một lần nên tôi muốn chuẩn bị thật chu đáo. Đầu tiên là việc chụp ảnh cưới, tôi muốn chụp ở phim trường nhưng anh nói bận. Anh chỉ đồng ý chụp ở studio rồi phóng hai bức to để làm ảnh cưới. Thông cảm cho anh nên tôi đành đồng ý. Nhưng khi đến nơi, tôi mới biết anh chọn gói chụp rẻ nhất. Lúc đăng ảnh cưới lên trang cá nhân, ai cũng chê xấu làm tôi chỉ muốn "độn thổ".

Khi chuẩn bị đám cưới, tôi mới biết anh vô cùng keo kiệt (Ảnh minh họa)

Ngày đi thử váy cưới, tôi chọn một chiếc váy đuôi cá bó sát rất đẹp. Ai có mặt ở đó cũng khuyên tôi nên chọn chiếc váy này vì hợp và tôn dáng. Tôi quay sang thì anh cũng gật gù khen ngợi. Nhưng đến khi biết giá thuê chiếc váy này một ngày là gần 3 triệu thì anh nhất quyết không đồng ý. Anh nói ngày cưới, tôi chỉ mặc váy mấy tiếng mà phải trả tiền triệu thì không thể chấp nhận được. Anh khuyên tôi tốt nhất chỉ nên chọn áo dài cưới giá 500 nghìn đồng vừa hợp, vừa tiết kiệm tiền.

Đến khi chọn ngày cưới, tôi muốn diễn ra vào cuối tuần để bạn bè có thể đến đông đủ. Nhưng anh "gạt phăng" đi và cho rằng thuê vào cuối tuần vừa đông, vừa đắt. Còn tiệc cưới, anh cũng tự ý quyết định. Khi nhìn qua thực đơn, tôi choáng vì toàn món rẻ tiền, nhìn qua chẳng khác nào một mâm cơm bình dân.

Ngay cả đến việc chọn nhẫn, chồng sắp cưới cũng lựa chiếc nào đơn giản và rẻ tiền nhất. Anh bảo cái này chỉ là vật tượng trưng, cần gì phải đầu tư quá nhiều tiền.

Từ nhẫn cưới, ảnh cưới, cỗ cưới... anh đều chọn thứ rẻ tiền nhất (Ảnh minh họa)

Người ngoài, bạn bè nghĩ tôi lấy được trai "nhà ở phố" là sướng nhưng ai biết sự tình bên trong. Lương gần hai chục triệu nhưng anh vẫn tính toán thiệt hơn. Sự keo kiệt của anh khiến tôi thực sự hối hận và không biết có nên tiếp tục tổ chức đám cưới không nữa. Nhưng 29 tuổi rồi, nếu lỡ dở một lần nữa thì cuộc đời tôi sẽ đi về đâu? Nghĩ thế, tôi đành "nhắm mắt đưa chân" dù không chắc mình có thể hạnh phúc khi lấy ông chồng quá keo kiệt.

>> Vợ chồng muốn sống hạnh phúc thì phải bỏ những quy tắc lỗi thời dưới đây

An Nhiên (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới