NỮ GIỚI » Yêu

Vợ làm sao để trở thành 'của lạ' trong mắt chồng, tránh 'ông ăn chả' bên ngoài? Tưởng khó mà lại cực dễ

Chủ nhật, 04/06/2023 10:08

'Phụ nữ thì cần mới lạ hơn. Đừng biến mình thành thói quen. Đừng để mình thành cục thịt bên cạnh chồng', chuyên gia tâm lý khuyên.

Nguyên nhân chính khiến đàn ông ngoại tình là chán vợ. Chán người phụ nữ mà họ đã từng yêu, trân trọng và nâng niu. Khi có "em gái mưa" bên ngoài lỗi chính là do người đàn ông không vững tâm lý. Còn chị em cũng góp phần khi kém chăm chút, "hâm nóng" hôn nhân.

Nhà văn Hoàng Anh Tú hay còn được biết đến là anh Chánh Văn nổi danh một thời của báo Hoa Học Trò đã đưa ra những lời khuyên đơn giản giúp các bà vợ "trở thành "của lạ" với chồng: "Một của lạ bằng tạ của quen, các cụ dạy thế. Nên vợ chồng lấy nhau dăm năm thì cũng thành một tạ của quen lúc nào không hay. Là còn chưa kể quá trình sống chung nhìn ra vô vàn thứ “lạ lùng” từ vợ mà hồi đang yêu chưa thấy.

Làm sao để trở thành "của lạ" với chồng? (Ảnh minh họa)

Những thứ “lạ lùng” gớm ghiếc ấy bào mòn sự hấp dẫn, biến cái người ta từng yêu đập đầu xuống đất thành cái người không thể thương nổi. Phải vậy mà các cụ cũng dạy: Vợ chồng tương kính như tân. Là hãy đối xử với nhau lúc nào cũng mới mẻ, như ngày đầu. Chỉ là nhiều phụ nữ lấy chồng xong cũng là lúc tự đoạn tuyệt với sự rực rỡ từng có của mình.

Trở thành “của lạ” với chồng. Nhiều phụ nữ nhân danh nữ quyền sẽ phản đối. Rằng tại sao anh toàn bắt phụ nữ chúng tôi phải thay đổi trong khi chính các anh cũng đang “quen đến nhàm chán” trong mắt chúng tôi? Sao các anh không chịu thay đổi? Sao không là “Trở thành của lạ với vợ”? Ơ kìa, “trai lạ” chắc gì vợ đã thích. Chỉ có đàn ông mới thích “gái lạ” chứ phụ nữ mà gặp trai lạ nảy sinh tình cảm thì cứ sai sai thế nào đó. (Hay là chỉ đàn ông chúng tôi mới nghĩ thế? Phụ nữ vẫn rung rinh với trai lạ?)

Đàn ông không cần “mới lạ” với vợ, đàn ông chỉ cần trưởng thành trong mắt vợ là đủ. Là tử tế lên mỗi ngày, là đừng chỉ mãi như cậu bé mới lớn, thằng trẻ con lớn xác. Là trưởng thành mỗi ngày bên vợ mình. Trở thành sự vững chắc cho vợ nương tựa (Các anh vẫn ra ngoài cho các em gái nương tựa nhưng về nhà lại như thằng trẻ con, cái gì cũng phó mặc vợ làm). Phụ nữ không cần các anh mới lạ, chỉ cần chồng em trưởng thành hơn, có trách nhiệm hơn và biết trân trọng vợ hơn. Phỏng ạ?

Nhưng phụ nữ thì cần mới lạ hơn. Đừng biến mình thành thói quen. Đừng để mình thành “cục thịt” bên cạnh chồng. Đừng lạ lùng - hãy lạ miệng. Ừ thì chăm sóc bản thân mình cho thật rực rỡ. Không phải để thành “mồi ngon” cho chồng nhậu mà hãy là phiên bản rực rỡ hơn của chính mình. Phụ nữ dùng son đâu phải để chồng ăn son, phỏng ạ? Quần áo váy vóc vốn chẳng phải cho chồng ngắm mà là cho chính bản thân khi ra đường tự tin hơn, rực rỡ hơn. Là cho chính mình các chị em ạ!

(Ảnh minh họa)

Đó là ngoại hình, tôi vẫn cho rằng phần nhìn thì tùy căn cơ chúng sinh mà phổ độ, tùy tài chính, thời gian, sức khỏe. Nhưng phần “bên trong” nội thất mới quan trọng hơn. Là người phụ nữ năm 26 tuổi cưới chồng thì những năm sau đó vẫn không để mình giống 26 tuổi cộng vô vàn vất vả mang tên “Vợ”. Làm vợ mà khổ cực như thế thì đâu còn gì vui? Hãy trở thành một phụ nữ hạnh phúc ngay cả khi chồng bạn chưa biết cách mang đến hạnh phúc cho bạn.

Đừng lúc nào cũng đổ lỗi “Chồng là nguyên nhân cho những bất hạnh đời mình”. Trở thành người phụ nữ hạnh phúc để làm mẹ hạnh phúc. Chồng tự thân mà biết phải gìn giữ, trân trọng và bám rịt vào mình. Bạn thay đổi vì bản thân bạn chứ không phải cho chồng. Bạn rực rỡ để bạn sống đời hạnh phúc chứ không phải để giữ chồng.

Trở thành “của lạ” với chồng là vậy. Ừ thì phụ nữ khi cưới chồng rồi phải toan lo nhiều thứ. Như gia đình nhà chồng, cái nhíu mày của mẹ chồng, con cái bìu ríu, công việc cơ quan ngập ngụa, đầu tắt mặt tối từ 5h sáng đến tận 12h đêm.

Nhưng thay vì thời gian rảnh dùng để than thở cuộc đời làm vợ, làm mẹ, làm dâu bất công và bất hạnh, hãy biến những than thở thành hơi thở, hít thở cho mình đi. Bạn than thở không khiến cuộc sống của bạn dễ thở hơn đâu. Những ai an ủi bạn, động viên bạn cũng vậy, họ không gánh giùm bạn đâu.

Thế nên, thay vì than thở, hãy dành thời gian đó để làm những điều khiến bạn hạnh phúc đi. Bằng không làm được thì hãy giải thoát bể khổ trầm luân ấy đi, bạn không thể uống thuốc độc mỗi ngày bởi một gã chồng độc hại, một gia đình đầy ám ảnh cưỡng bức đó. Không lạ được thì hãy mới đi! Là 1 con người mới, được không?

(Ảnh minh họa)

Sẽ có nhiều người cho rằng tôi đứng ngoài nói gì chả dễ, cứ thử sống trong cuộc đời một người phụ nữ như thế đi thử xem. À, nó là một lựa chọn. Chẳng ai bắt bạn được ngoài bạn. Chúng ta sẽ chỉ không lựa chọn được cha mẹ đẻ ra mình mà thôi. Con cái của bạn cũng là do bạn lựa chọn sinh ra chúng, bạn có thể cho chúng hạnh phúc bằng cách chính bạn phải hạnh phúc trước tiên, phỏng ạ!".

Theo Facebook: Hoàng Anh Tú

Tường San (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới