TIN TỨC » Doanh nghiệp

Mailisa mang yêu thương đến Đắk Nông với hơn 153 phần quà trao đến các em nhỏ khó khăn

Thứ năm, 05/09/2024 16:46

Đắk Nông, ngày 5/9/2024 – Thẩm mỹ viện Mailisa tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương, mang 153 phần quà để trao tặng cho các em học sinh vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông.

Mỗi phần quà bao gồm xe đạp, cặp sách, vở và bánh chocopie, Mailisa đã mang đến niềm vui và hy vọng cho những em học sinh nhân ngày tựu trường năm học 2024 - 2025.

Nằm cách trung tâm TP Gia Nghĩa khoảng 25km, xã Trường Xuân thuộc huyện Đắk Song là một địa phương vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số tại tỉnh Đắk Nông, đời sống của bà con nơi đây rất khó khăn và nhiều em học sinh phải đối mặt với tình trạng thiếu thốn vật chất. Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, tọa lạc tại Bon N'Jang Bơ, là một điểm trường nhỏ nhưng chứa đựng nhiều mảnh đời đáng thương.

Với mong muốn góp một phần công sức nhỏ để mang đến sự ấm no, hạnh phúc cho các em học sinh, vợ chồng chị Phan Thị Mai và anh Hoàng Kim Khánh đã không quản ngại đường xa mang theo những món quà đến với các em học sinh tại ngôi trường này. Vào lúc 9h sáng ngày 5/9/2024, sân trường Võ Thị Sáu tràn ngập niềm vui khi 153 phần quà được Thẩm mỹ viện Mailisa trao tận tay tới các em.

Các em học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu nhận những phần quà từ Mailisa.

Trong 153 phần quà, có 130 phần dành cho các em học sinh nghèo, cận nghèo gồm cặp sách, vở và bánh chocopie. Ngoài ra, cũng có 23 chiếc xe đạp được trao tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những phần quà thiết thực, hỗ trợ các em trong việc đến trường và học tập tốt hơn.

Sau buổi trao quà, ánh mắt các em học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu vẫn còn ánh lên niềm vui và sự xúc động. Một em nhỏ ôm chặt chiếc cặp mới trong tay khẽ nói: "Con sẽ cố gắng học giỏi để không phụ lòng cô chú." Còn một em khác, mắt long lanh nhìn chiếc xe đạp mới toanh, mỉm cười hạnh phúc: "Giờ đây con không phải đi bộ xa nữa, con sẽ đến trường nhanh hơn, không sợ trễ học nữa." Những lời nói ngây thơ nhưng chứa đựng cả tấm lòng và sự cảm kích, đã để lại trong lòng mỗi người cảm giác ấm áp và khó quên.

Những chiếc xe đạp mới tinh đã sẵn sàng chắp cánh ước mơ cho 23 em học sinh khó khăn.

Trong số 153 em học sinh nhận quà, có một trường hợp đặc biệt khiến Mailisa không khỏi xúc động và quan tâm sâu sắc. Đó là em An, một học sinh mồ côi, được Mailisa dành thời gian gặp riêng để tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh và lên kế hoạch hỗ trợ phù hợp. Được biết em An 14 tuổi, sống cùng một người em nhỏ đang học lớp 4 trong hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bố của em bị tâm thần, còn mẹ bị bệnh ung thư, gia đình bán hết mọi thứ trong nhà để chữa bệnh cho mẹ nhưng không may mẹ mất. Những ngày đi học, em được hàng xóm và thầy cô giúp đỡ quần áo, sách vở,...

Sáng nay, trong chuyến thiện nguyện tại Đắk Nông, chủ Thẩm mỹ viện Mailisa đã đến trao tận tay em An số tiền hỗ trợ 10.000.000 đồng, đồng thời một người bạn đi cùng Mailisa cũng góp thêm 5.000.000 đồng để giúp em và gia đình vượt qua khó khăn.

Bên cạnh đó, chị Phan Thị Mai cũng đã kịp thời động viên và chia sẻ tuổi thơ vất vả và hành trình vượt khó vươn lên để đồng cảm, truyền động lực cho bé An. Đồng thời Mailisa cũng đã xin thêm thông tin của gia đình bé An để có thể liên hệ, quan tâm, định hướng và giúp đỡ về lâu dài trong tương lai.

Vợ chồng chị Mai, anh Khánh tại buổi trao quà các em học sinh khó khăn

Trong chuyến thiện nguyện lần này, có một khoảnh khắc đặc biệt làm chị Mai và anh Khánh xúc động sâu sắc. Đúng vào thời điểm cả gia đình chuẩn bị lên đường trao 153 phần quà đến tay các em học sinh vùng sâu vùng xa, cậu con trai Duy Anh của họ cũng sắp ra Hà Nội nhập học, nhưng Duy Anh đã động viên bố mẹ: "Bố mẹ cứ yên tâm làm việc lớn, con sẽ đi cùng anh trai. Vì con biết các bạn học sinh ở vùng khó khăn, nếu được bố mẹ chia sẻ và động viên vào ngày tựu trường, chắc chắn các bạn ấy sẽ rất hạnh phúc."

Tình yêu thương và tinh thần sẻ chia dường như đã thấm nhuần trong Duy Anh từ chính tấm gương của bố mẹ. Những giá trị tốt đẹp của anh chị Mai Khánh không chỉ đơn thuần là làm thiện nguyện, mà còn là cách anh chị dạy các con của mình về lòng nhân ái và tình yêu thương.

Mailisa lan tỏa yêu thương trên khắp cả nước với nhiều dự án thiện nguyện ý nghĩa

Anh chị chủ thẩm mỹ viện Mailisa không chỉ dừng lại ở hoạt động thiện nguyện tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, mà còn đã và đang lan tỏa yêu thương khắp cả nước với nhiều dự án ý nghĩa. Những ai theo dõi anh chị từ lâu đều biết rằng, hành trình thiện nguyện của Mailisa đã bắt đầu từ lâu và kéo dài bền bỉ qua nhiều năm. Nổi bật trong số đó phải kể đến như: xây chùa - tô tượng - đúc chuông cho chùa Mắc Khê; xây Đài tưởng niệm liệt sĩ tại huyện Nam Sách, Hải Dương; xây dựng 9 căn nhà tình thương tại Hà Tĩnh và Cần Thơ.

Không chỉ dừng lại ở đó, anh chị Mai Khánh còn hỗ trợ y tế cho bệnh nhân nghèo bằng việc trao tặng 2 máy chạy thận cho bệnh viện tại huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh; trao tặng 3 tấn gạo và 300 phần quà cho trẻ em mồ côi và khuyết tật tại Trung tâm Nhân đạo Quê Hương; trao tặng 800 phần quà cho các hoàn cảnh khó khăn tại huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hoà; xây dựng bếp ăn 0đ với kinh phí dự trù lên đến 70 tỷ đối diện bệnh viện 175, cùng hàng ngàn phần quà khác cho các hộ nghèo tại nhiều địa phương trên cả nước như Hà Tĩnh và Hải Dương. Đặc biệt, những em nhỏ mồ côi, khuyết tật luôn nhận được sự quan tâm, chăm sóc từ anh chị Mai Khánh thông qua những món quà ý nghĩa và sự động viên chân thành.

Với cái tâm và cái tầm của mình, vợ chồng doanh nhân Thẩm mỹ viện Mailisa đã mang lại ấm no, hạnh phúc đến với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời phát huy tinh thần “tương thân tương ái” của dân tộc. Chúc cho anh Khánh, chị Mai có thật nhiều sức khỏe và thành công, chúc cho toàn bộ hệ thống Thẩm mỹ viện Mailisa thành công và phát triển hơn nữa để loa tỏa giá trị nhân ái, mang lại lợi lạc cho cộng đồng.

BL (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới