TIN TỨC » Đời sống số

Người phụ nữ đang cấy lúa trên cánh đồng, mặc chiếc áo sát nách mỏng manh thu hút sự chú của mọi người

Chủ nhật, 19/02/2023 12:05

Có một người phụ nữ ra đồng làm công việc đồng áng, trời cao nắng gắt, cô làm việc cật lực trên cánh đồng, không sợ nắng hay mệt, cô lấy từng cây con cấy xuống ruộng đã thu hút sự chú ý của nhiều người.

Vì sao cảnh người phụ nữ này làm công việc đồng áng trên cánh đồng lại thu hút sự chú ý của nhiều người đến vậy.

Người phụ nữ này đang làm công việc đồng áng trên cánh đồng đã thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người vì xinh đẹp, dáng chuẩn và ăn mặc thời trang rất bắt mắt.

Trước đây, mức sống chưa cao, nhiều người phải ra đồng làm ruộng, cày ruộng, đốn củi, gánh nước, cuộc sống rất vất vả, lũ trẻ không có thời gian vui chơi khi từ trường về nhà mà phải giúp đỡ công việc gia đình. Đâu có sung sướng bằng trẻ em bây giờ, bây giờ mức sống cao, đời sống khấm khá hơn, xưa người ta cày ruộng để mưu sinh, còn bây giờ người ta cày ruộng để kiếm tiền, bản chất đã khác, nhưng một số người làm điều đó để thu hút sự chú ý của mọi người.

Trên cánh đồng quê xảy ra một chuyện thu hút sự chú ý của nhiều người, một người phụ nữ mặc áo sát nách, xắn ống quần đang cấy lúa trên cánh đồng, rất nhiều người đang theo dõi cô.

Người phụ nữ này có mái tóc đen dài, khuôn mặt thanh tú, nhìn qua cũng rất ưa nhìn dù không trang điểm, dáng người cao ráo, yêu kiều, khí chất khiến người ta vô cùng thích thú.

Cô ấy mặc một chiếc áo sát nách màu xám và một chiếc quần dài màu đen, chiếc áo sát nách cô ấy đang mặc rất mỏng và rất nhỏ, bộ trang phục này càng tôn lên dáng người đầy đặn của cô ấy, khiến người ta không thể không liếc nhìn lần thứ hai.

Cô ấy đi làm đồng, thời tiết rất nóng và nắng rất gắt, nhưng cô ấy không sợ nắng, không sợ bị rám nắng, cô ấy buộc mái tóc đen dài của mình và cuộn lại quần của cô ấy để sẵn sàng làm đồng.

Ruộng nhiều nước, bùn mềm, trên tay cô cầm những cây mạ xanh non, giẫm lên bùn, cúi người cây từng cây mạ xuống ruộng.

Đôi chân thon dài lấm lem bùn đất, đến cả chiếc quần đen dài cũng lấm lem bùn đất nhưng cô không hề quan tâm mà miệt mài làm việc trên cánh đồng, bên cạnh cô còn có những người khác đang làm việc trên cánh đồng. Cách đó không xa là một bà lão đội nón lá đang cấy lúa. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy đang làm việc trên cánh đồng, khiến cánh đồng trở nên đẹp đẽ.

Khi người phụ nữ đang làm việc trên cánh đồng, cô ấy đã thu hút rất nhiều sự chú ý vì vẻ đẹp và trang phục của cô ấy, một số người ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy, trong khi những người khác đang nhìn vào bộ trang phục cô ấy đang mặc.

Vào thời điểm đó, ai đó đã ghi lại cảnh này và chia sẻ nó trên Internet, điều này đã làm dấy lên những cuộc tranh luận sôi nổi giữa các cư dân mạng trên Internet.

Liên quan đến sự việc này, một số cư dân mạng cho biết, nhìn thoáng qua họ cũng biết người phụ nữ này ăn mặc như vậy mục đích ra đồng làm việc đồng áng chỉ để thu hút sự chú ý của mọi người, bùn ở chân và quần đều do mình tự làm.

Một số cư dân mạng còn cho rằng, ngoại hình và dáng người như vậy sao phải đi làm ruộng, phải chăng có bí mật gì không thể nói ra để đi làm ruộng?

Theo tôi, người phụ nữ này ra đồng làm việc vì lý do gì thì đó là việc riêng của cô ấy, việc cô ấy ra đồng làm việc cũng không có gì là xấu cả. Cô ấy phải để nhiều người chú ý hơn. Cô ấy ăn mặc như thế này để làm việc trên cánh đồng là điều bình thường, cô ấy trông rất xinh đẹp và dáng người uyển chuyển, cô ấy có thể hy vọng sẽ có nhiều người chú ý đến mình hơn.

Một số người cho rằng người phụ nữ này rất giả tạo, cô ấy trông không giống một người làm công việc đồng áng, nếu không thì không thể ăn mặc như thế này để làm việc đồng áng, chân và quần của cô ấy lại bẩn như vậy, rõ ràng là cô ấy đã cố tình bôi bùn lên chân và quần của mình.

Cũng có thể là cô ấy vừa về đến nhà, chưa kịp thay quần áo nên được người nhà dẫn ra đồng làm ruộng, ruộng đó có nước, khi cô ấy làm việc đồng áng, đôi tay của cô ấy có thể bẩn một chút.

Nhưng nói thật, đi làm ruộng tốt nhất không nên mặc quần áo đẹp, quần áo đắt tiền, làm ruộng tương đối bẩn, mặc quần áo đẹp đắt tiền đi làm là cảm thấy có chút làm màu.

Phụ nữ xinh đẹp đi trên đường, đặc biệt là khi đàn ông nhìn thấy một số phụ nữ xinh đẹp, họ không thể không nhìn hai lần, thậm chí nhìn chằm chằm vào cô ấy mọi lúc.

Người phụ nữ này dáng người vốn đã rất chuẩn, lại mặc áo sát nách càng làm cho dáng người yểu điệu, khi làm đồng lại phải cúi xuống khiến đường cong càng thêm đậm đà, những người đàn ông đi ngang qua đều thấy, sao họ có thể không có một cái nhìn thứ hai?

Có người nhìn cô ấy nhiều hơn vì cô ấy xinh đẹp, chỉ là ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô ấy, nhưng cũng có người nhìn chằm chằm vào quần áo của cô ấy, thật lòng mà nói, nhìn chằm chằm vào quần áo của cô ấy chỉ là giả vờ, tôi xin lỗi vì sự thật mà thôi.

Chiếc áo vest cô ấy mặc tuy rất mỏng nhưng cũng rất chật, không khó để người khác nhìn thấy thứ không nên nhìn, tuy nhiên nếu cô ấy đổ mồ hôi khi làm việc trong chiếc áo sát nách, mồ hôi sẽ in hằn lên quần áo. Nó sẽ rất rõ ràng, và sẽ rất xấu hổ.

Phụ nữ nên chú ý hơn đến việc ăn mặc, tốt nhất là không nên mặc những bộ quần áo mỏng, mặc những bộ quần áo mỏng hơn rất dễ nhìn thấy những thứ không nên nhìn, đừng để bản thân phải khổ sở vì điều này.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới