TIN TỨC » Đời sống số

Để tiết kiệm tiền, bố tôi ở quê nhất quyết 'đóng' cho tôi một cái tủ tivi bằng gạch, sau khi hoàn thành, tôi đã không kìm được nước mắt!

Thứ năm, 13/08/2020 13:38

Là người ở quê, nên bố tôi vẫn luôn có đức tính cần cù, chăm chỉ, cần kiệm, giản dị và thật thà. Cả đời ông làm ruộng, và đến khi tôi sửa nhà ông cũng tự tay xây cho tôi cái kệ ti vi bằng gạch.

Khi lớn tuổi, cơ thể không còn được như trước, sau bao nhiêu năm làm việc đồng áng, ông đã bị tích tụ nhiều chứng đau như mỏi thắt lưng, thấp khớp, đau khớp gối và các triệu chứng khác. Biết bố sức khỏe yếu, mà thấy làm việc chăm chỉ, làm con nên tôi cũng không thể nào kìm được nước mắt.

Lần này cũng không ngoại lệ, khi tôi sửa sang nhà. Để giúp tôi tiết kiệm tiền lúc khó khăn, bố tôi đã nhất quyết 'đóng' cho tôi một cái tủ tivi bằng gạch, làm xong tôi không kìm được nước mắt. Dù chiếc tủ tivi bố đóng lần này nhìn không đẹp mắt lắm, nhưng nó chứa đựng đầy tình yêu thương. Tôi xúc động đến mức bật khóc! Bố vẫn vậy, luôn cố gắng dù ốm đau để lo cho con và tiết kiệm cho con cái! Khi bạn gặp phải những thăng trầm bên ngoài, bạn sẽ cảm nhận được, bố sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc của bạn.

Để tôi cho bạn xem cái tủ tivi do bố tôi tự xây nhé!

Đầu tiên, bố tôi dùng những viên gạch để tạo thành khung của tủ TV, và mở một khe dây điện đi trên tường.

Các trụ được xây dựng, tổng cộng có 3 ngăn tủ nhỏ.

Tủ TV có ốp gạch từ trong ra ngoài.

Trên mặt kệ tủ TV xây bằng gạch cũng được rằng thép, đổ xi măng và ốp gạch đỏ gọn gàng, chắc chắn, dễ vệ sinh.

Đây là kết quả cuối cùng. Tuy hơi xấu nhưng trong tâm trí tôi là đẹp nhất. Vì đây đều là những công lao của bố!

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới