TIN TỨC » Đời sống số

Nếu bạn rất lương thiện và thường xuyên bị bắt nạt thì cần mượn 'tứ năng' này

Thứ năm, 23/11/2023 22:03

Lòng tốt là bản chất của con người, nhưng nếu quá tốt bụng, bạn sẽ dễ bị bắt nạt và bị gắn mác “yếu đuối, bất tài, mắc kẹt trong lối mòn”.

Vì vậy, những người thông minh và trung thực sẽ sống cuộc sống của mình một cách có góc cạnh và không dễ bị khiêu khích.

Thực tế cho chúng ta biết rằng có lẽ người lương thiện không thể đánh bại được kẻ ác, kẻ phản diện, nhưng họ có thể khiến mình trở nên mạnh mẽ hơn bằng cách mượn sức mạnh.

Trên thế giới vẫn còn nhiều người tốt, vậy thực sự chúng ta làm sao có thể không làm được gì?

1. Dù bạn có chịu đựng hay chiến đấu bằng vũ lực, người lương thiện sẽ thua

Như người ta thường nói: “Hãy kiên nhẫn và cơn bão sẽ dịu đi”.

Tôi luôn nghĩ rằng nếu mình níu kéo thì người khác sẽ bớt vướng mắc và để mình đi. Nhưng sự kiên nhẫn của bạn khiến mọi người có ấn tượng rất xấu - rằng bạn là người dễ bắt nạt.

Điều đáng sợ hơn nữa là nếu sự kiên nhẫn của bạn đã đến giới hạn mà vẫn giữ im lặng thì bạn sẽ không bao giờ có cơ hội vượt lên.

Ví dụ, nếu người thân hoặc bạn bè mượn tiền của bạn, bạn không bao giờ từ chối nhưng sau này bên kia không bao giờ trả lại tiền. Khi bạn gặp khó khăn trong cuộc sống, mọi người vẫn mất liên lạc với bạn. Bạn chịu đựng những khó khăn của cuộc sống, không dám đòi nợ và sợ nên đành chịu thiệt về mình.

Nếu bạn chịu đựng, người khác sẽ nghĩ bạn là “mèo bệnh”, nếu bạn đánh mạnh, chắc chắn bạn sẽ lấy trứng chọi đá.

Nếu không phân tích điểm mạnh của mình và của đối phương, người ta cho rằng “người lương thiện mà nổi giận thì người khác cũng không có cơ hội quỳ xuống”. Điều này chắc chắn là sai.

Kích động kẻ ác sẽ không mang lại điều gì tốt đẹp mà chỉ gây hại.

Không còn nghi ngờ gì nữa, cánh tay không thể vặn được đùi. Đừng coi trọng sức mạnh của bản thân, mà nổi giận một cách mù quáng, phá hoại hình ảnh người lương thiện, không làm tổn thương người khác mà chỉ khiến bản thân ngày càng trở nên vô dụng.

Xét về thực lực cá nhân, người lương thiện không bằng kẻ ác. Kẻ ác luôn dùng những thủ đoạn độc ác nhất để đối xử với người khác, dùng vũ lực khi ra tay; người lương thiện luôn lo lắng và nghĩ đến cảm xúc của người khác nên rụt rè khi ra tay.

Nếu một người lương thiện không thể tự bảo vệ mình thì sẽ xảy ra một kết quả tồi tệ hơn - rơi xuống điểm thấp nhất, thậm chí không có cơ hội nhìn lên mặt trời.

2. Học cách sử dụng sức mạnh của người khác và bạn sẽ giành chiến thắng

Người lương thiện khi đối xử với người ác phải học cách lợi dụng điểm mạnh của người khác, tìm ra chính xác điểm yếu của kẻ ác để tấn công họ khi họ không chuẩn bị trước.

Đầu tiên, hãy sử dụng sức mạnh của nhóm và để những người tốt giúp đỡ bạn.

Tục ngữ có câu: “Một cú đấm không thể đánh bại bốn tay”.

Khi một nhóm người giúp đỡ lẫn nhau và song hành cùng nhau thì một sức mạnh tổng hợp mạnh mẽ sẽ được hình thành. Khi bạn ở trong một nhóm, bạn được bảo vệ tốt.

Ví dụ, một cô bé đang bị một kẻ xấu theo dõi. Nếu đối đầu trực diện với kẻ xấu, bạn sẽ phải chịu thiệt thòi. Nếu một cô gái đến trung tâm mua sắm và gọi người bán hàng là "Dì, Chú". Nó sẽ nhanh chóng khiến những người theo dõi bạn sợ hãi.

Cho dù điều gì xảy ra với bạn, hãy tìm những người đáng tin cậy ở những nơi công cộng, liên lạc kịp thời với các thành viên trong gia đình và đừng che giấu điều đó.

Thứ hai, học cách sử dụng năng lượng thiện xảo với sự trợ giúp của sức mạnh trí tuệ.

Nếu bạn không thể đánh bại người khác bằng vũ lực, thì bạn có thể sử dụng kỹ năng.

Thường đọc nhiều hơn, suy nghĩ nhiều hơn về sự nghiệp của bạn và khiến bản thân trở nên mạnh mẽ hơn.

Dù bạn thấp nhưng lại rất khỏe mạnh và sự nghiệp suôn sẻ thì người khác sẽ phải e ngại bạn. Một số người muốn làm hại bạn sẽ lần lượt nhờ bạn giúp đỡ và muốn hợp tác với bạn.

Nếu bạn khôn ngoan hơn, bạn sẽ có thể nhìn ra điểm yếu của người khác, nếu bạn tấn công chính xác, người khác sẽ sợ bạn.

Thứ ba, hãy để những kẻ hung ác chiến đấu với nhau và tiêu hao sức mạnh của nhau.

Có một câu nói rất hay: “Người ác sẽ bị kẻ ác trừng phạt”.

Khổng Tử cũng nói: “Quân tử được coi là chính nghĩa, kẻ ác được ví như kẻ được lợi”.

Chỉ cần trong nhóm ác nhân tranh giành lợi ích, bọn ác nhân sẽ tiêu diệt lẫn nhau, để những người lương thiện sống thoải mái.

Đôi khi, từ gieo rắc bất hòa không phải là một thuật ngữ xúc phạm mà là một loại trí tuệ trong việc xử lý các mối quan hệ.

Kẻ trộm hợp nhau, của cải chia không đều, kẻ vô liêm sỉ muốn tranh giành địa vị thì sẽ đánh lẫn nhau... Chỉ cần có thể gây ra tranh chấp, là có thể đạt được mục đích tiêu hao quyền lực.

Thứ tư, sử dụng sức mạnh của các quy tắc để khiến đối thủ của bạn trở thành mục tiêu chỉ trích của công chúng.

Ở nơi làm việc, chúng ta thường nghe câu này: “Đừng xúc động, hãy học cách sử dụng hệ thống để quản lý con người”.

Hãy đặt ra những nội quy, quy định để dù ai vi phạm cũng sẽ bị trừng phạt như nhau.

Người lương thiện sống trong xã hội phải nắm vững những quy tắc vận hành của xã hội; khi cùng sống trong môi trường công việc phải tuân theo những quy tắc, quy định; khi ở nhà cũng phải tuân theo những quy tắc của gia đình. Những người vi phạm các quy tắc sẽ bị trừng phạt.

3. Tất nhiên, người lương thiện cũng cần biết cách chuẩn bị cho một kỹ năng, đừng đợi đến khi bị tổn thương hoàn toàn mới nghĩ ra giải pháp.

Những người có thể làm tổn thương bạn thường là những người thân thiết với bạn. Vì vậy, cần phát hiện sớm “chúng” và có phương án phòng ngừa.

Tốt nhất bạn nên tránh xa người đã làm tổn thương bạn ngay từ đầu để họ không thể tiếp cận được bạn. Nếu không thể duy trì khoảng cách thì hãy cân nhắc kỹ lưỡng cách tận dụng.

Người xưa nói: “Binh đến thì bị chặn, nước đến thì đất lấp”. Nghĩa là dùng ngoại lực để diệt trừ tai họa. Người đàn ông trung thực, bạn không cần phải cao và mập, bạn có thể trở nên rất khôn ngoan.

Hãy tin rằng công bằng xã hội phải đứng về phía những người lương thiện.

Minh Thành (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới