TIN TỨC » Đời sống số

Những gia đình hạnh phúc đều có 3 điểm giống nhau: Mẹ được chiều chuộng, cha được tôn trọng, con được tiếp nhận

Thứ tư, 09/08/2023 06:10

Những dòng mở đầu trong cuốn "Anna Karenina" của Tolstoy rất gây sốc: "Các gia đình hạnh phúc đều giống nhau, và mọi gia đình bất hạnh đều bất hạnh theo cách riêng của nó". Những gia đình hạnh phúc có điểm chung là gì? Đó là: mẹ được yêu thương, cha được tôn trọng và con cái được đón nhận.

Mẹ được chiều chuông, gia đình hạnh phúc hơn

Nữ nhà văn đã viết trong cuốn “Whale into the River” một câu chuyện ấm áp như thế này:

Khi tàu điện ngầm đến nhà ga, cạnh chỗ tôi có một ghế trống. Một cậu bé chừng 3 tuổi chậm rãi chạy tới, ngồi xuống, sau đó nói với người mẹ đứng ở cửa toa tàu: "Mẹ, lại đây, ở đây có một chỗ ngồi!"

Không lâu sau, một cặp vợ chồng trẻ đi lên. Người vợ nắm tay chồng và cười nói với con trai: "Chỉ có một chỗ ngồi thôi. Con ngồi đi. Mẹ sẽ đứng với bố con".

Cậu bé nói: "Con là con trai, không cần ngồi đâu. Mẹ ngồi đi."

Không thể từ chối nổi yêu cầu của cậu bé, người mẹ ngồi xuống, và người cha xoa đầu cậu con trai nhỏ như thể thưởng cho cậu.

Từ những cuộc trò chuyện của họ, tôi có lẽ hiểu rằng người mẹ của gia đình ba người đang đưa con trai đi chơi và nhân tiện người cha đi làm. Cậu con trai cứ lẩm bẩm với bố: “Bố có thể đi chơi với mẹ con con được không?”.

Người cha an ủi con trai và nói: "Con phải ngoan. Khi tan làm, bố sẽ đón hai mẹ con ngay và đưa con đi ăn món chuối chẻ con yêu thích".

Cậu bé vẫn không vui lắm, cứ xoa xoa tay bố nhưng không nói gì.

Sau đó, khi người cha đến nhà ga và chuẩn bị xuống xe, ông đột nhiên rất nghiêm túc nói với con trai mình: "Con phải chăm sóc tốt cho mẹ đấy, không được khóc, không được sinh chuyện với mẹ. Đó là vợ của ba, con hiểu không? Ba đi kiếm tiền cho hai mẹ con đây!

Tôi thấy mọi người trên xe đều cười, nhìn cậu bé đầy ân cần và hứa hẹn như một người lớn. Tôi thực sự muốn hoan nghênh người cha này. Vì yêu vợ là quy luật cơ bản của hạnh phúc gia đình.

Một người cha đã từng hỏi giáo sư Medina, nhà thần kinh học nổi tiếng người Mỹ: "Thưa giáo sư, hãy cho tôi biết, làm thế nào tôi có thể giúp con trai mình được nhận vào Đại học Harvard?"

Medina trả lời: "Từ giờ trở đi, anh hãy về nhà và yêu vợ thật tốt".

Một chuyên gia giáo dục Trung Quốc sau đó đã hỏi giáo sư cụ thể về vấn đề này: "Tại sao ngài lại để người cha đó về nhà và yêu vợ?"

Medina trả lời: "Ở Hoa Kỳ, yếu tố dự đoán tốt nhất về thành tích học tập là sự ổn định về cảm xúc ở nhà. Sự ổn định tình cảm gia đình có thể được dự đoán phần lớn bởi tâm trạng của người vợ".

Nói tóm lại: Người vợ càng ổn định về mặt tình cảm thì tình cảm gia đình càng ổn định và điểm số của con cái càng tốt. Và cách tốt nhất để khiến vợ bạn ổn định về mặt cảm xúc chính là chiều chuộng cô ấy.

Một người phụ nữ sống trong tình yêu của chồng có một trái tim mềm mại, nhẹ nhàng và ổn định. Cô ấy sẽ đối xử với mọi người xung quanh bằng sự khoan dung và tạo ra bầu không khí gia đình dễ chịu và ấm áp.

Ngược lại, một người phụ nữ lâu ngày phải chịu đựng sự thờ ơ, phàn nàn, cáu gắt của chồng sẽ truyền những cảm xúc tiêu cực này sang những người khác trong gia đình, gia đình sẽ không bao giờ yên ấm mà đầy oán hận.

Có một câu tục ngữ nổi tiếng ở nước ngoài: "Happy wife happy life". Dịch sang tiếng Việt, nó có nghĩa là: "Vợ hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ".

Nếu cha được tôn trọng, anh yêu vợ nhiều hơn

Ở Anh có lưu truyền câu chuyện "Nữ Hoàng gõ cửa". Một lần, Nữ Hoàng Victoria cãi nhau với chồng, ông bỏ về phòng ngủ trước và đóng chặt cửa lại. Khi Nữ Hoàng về đến phòng ngủ, cửa đóng im ỉm, bà đành phải gõ cửa.

Người chồng nói vọng ra hỏi:

- Ai đó?

Victoria kiêu ngạo trả lời:

- Nữ Hoàng.

Không ngờ bên trong vẫn không có tiếng bước chân ra mở cửa. Ông chồng cũng chẳng nói gì. Bà đành gõ cửa lần nữa.

Bên trong lại vọng ra tiếng hỏi:

- Ai đó?

Nữ Hoàng trả lời:

- Victoria

Bên trong vẫn không có chút động tĩnh. Nữ Hoàng đành phải gõ cửa thêm một lần nữa.

Bên trong lại cất tiếng hỏi:

- Ai đó?

Nữ Hoàng đã học được cách ngoan ngoãn, bèn nhẹ nhàng đáp:

- Vợ của ngài.

Lần này thì cánh cửa đã mở.

Tiến sĩ Emerson Eggrich là một chuyên gia nổi tiếng về các vấn đề hôn nhân. Trong hơn 30 năm làm công việc tư vấn hôn nhân, Emerson đã khám phá ra ý nghĩa thực sự của việc quản lý gia đình và hôn nhân - tình yêu và sự tôn trọng.

Chồng không yêu vợ thì vợ không kính, ngược lại, nếu vợ không tôn trọng chồng, chồng sẽ không yêu vợ, hôn nhân sẽ rơi vào “vòng luẩn quẩn”.

Nữ nhân được sủng ái sẽ sáng ngời ôn nhuận như ngọc; một người đàn ông được tôn trọng sẽ tràn đầy năng lượng và rạng rỡ. Đàn ông càng yêu đàn bà bao nhiêu thì đàn bà càng tôn trọng anh ta bấy nhiêu, phụ nữ càng tôn trọng đàn ông thì đàn ông càng yêu phụ nữ.

Điều này đúng với tình yêu, và một gia đình cũng vậy. Vợ tôn trọng chồng, chồng yêu vợ hơn, gia đình êm ấm hơn.

Khi con cái được tiếp nhận, nhà thực sự là tổ ấm

Cô giáo Liu Chenglian, một người hướng dẫn giáo dục gia đình, từng gặp một cậu bé sợ về nhà. Khi đó là kỳ thi cuối kỳ, và bài kiểm tra buổi sáng cho lớp 5 của một trường tiểu học. Cha mẹ của một cậu bé nấu bữa ăn sớm và đợi cậu con trai về nhà. Nhưng chỉ thấy những đứa trẻ khác đều đã về đến nhà mà con mình thì mãi cũng chẳng thấy bóng dáng đâu.

Lúc đầu, họ tưởng đứa trẻ đi chơi về muộn nên đã đậy mâm cơm chờ con. Nhưng đã gần một tiếng đồng hồ sau giờ học vẫn không thấy bóng dáng con nên hai vợ chồng nơm nớp lo sợ, vội vã đi tìm.

Khi tìm thấy con mình, chỉ thấy cậu bé cúi đầu, quanh quẩn bên ngoài lớp học, dường như muốn vào trong mà chẳng dám cất bước.

Cha của cậu bé là một người rất có trách nhiệm. Anh ấy đã đến gặp cô Liu Chenglian về vấn đề này và hỏi chuyện gì đã xảy ra với đứa trẻ và anh ấy nên làm gì?

Cô giáo Liu Chenglian được biết rằng người cha này rất yêu con trai mình và thường đưa con trai đi chơi, nhưng khi con trai thi trượt, ông ta sẽ đánh đập và mắng mỏ. Vì vậy, giáo viên Liu Chenglian đã nói với anh ta: "Tôi biết chắc rằng anh rất yêu con mình. Tất cả những gì anh làm đều là vì muốn tốt cho cậu bé. Nhưng anh có biết con trai mình hy vọng gì ở anh không? Cậu bé biết chắc rằng khi không liên quan tới việc học hành thì anh có thể đối xử tốt với mình. Nhưng khi mình học hay thi không tốt thì cậu bé cũng hy vọng anh vẫn đối xử tốt với cháu như vậy. Cậu bé cần tình yêu trước sau như một của anh".

Không yêu thương và chấp nhận con vô điều kiện là vấn đề phổ biến của nhiều bậc cha mẹ. Nhưng trong mắt những đứa trẻ, tiêu chí của một gia đình hạnh phúc chính là mình có tiếp nhận hay không.

Một cơ sở tâm lý đã tiến hành một cuộc khảo sát đặc biệt, cho phép trẻ em ở các độ tuổi khác nhau từ mẫu giáo đến đại học được tự do phát biểu và bày tỏ định nghĩa về một gia đình hạnh phúc. Ba mục đầu tiên là: cha mẹ yêu thương, cha mẹ hoàn toàn tôn trọng ý muốn của con, cha mẹ thực sự quan tâm và đánh giá cao mình.

Trên thực tế, mỗi chúng ta đều có định nghĩa về nhà giống nhau. Chúng ta thường so sánh nhà với vòng tay của mẹ, bởi vì nhà có thể mang đến cho mọi người tình yêu thương và sự chấp nhận vô điều kiện, giống như hơi ấm của vòng tay mẹ.

Gia đình là nơi duy nhất bạn có thể trở về mà không cần lý do, là nơi bạn cảm thấy dẫu mình thế nào thì cũng đều được tiếp nhận. Dẫu cho bạn đã trở thành cha mẹ, khi cuộc đời chưa đi tới đường cùng, bạn cũng vẫn luôn muốn về bên cha mẹ để được tiếp thêm sức mạnh.

Một gia đình tốt nên là nơi mọi người có thể nhận được sự thoải mái. Nếu một gia đình có thể làm cho người mẹ được yêu thương và người cha được kính trọng, nhưng con cái không được chấp nhận thì gia đình đó không phải là một gia đình trọn vẹn và hạnh phúc.

Dương Huyền (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới