TIN TỨC » Đời sống số

Từ diễn viên hạng ba của Hollywood đến phu nhân của tổng thống Mỹ, liệu Nancy có chỉ dựa vào nhan sắc của mình?

Chủ nhật, 28/02/2021 08:48

Trước khi trở thành phu nhân của tổng thống, đệ nhất phu nhân Mỹ Nancy Davis Reagan vốn là một diễn viên phim cấp ba không mấy mặn mà với Hollywood.

Vậy, Nancy, người vốn không được biết đến, đã làm cách nào để giúp chồng mình đạt được thành tựu to lớn? Bí mật của cô ấy là gì? Có phải chỉ vì vẻ đẹp của cô ấy?

Nancy

Điều đầu tiên phải kể đến là phong cách làm việc chăm chỉ và tầm nhìn độc đáo của Nancy khi chọn vợ / chồng. Ít ai biết rằng, Nancy - đệ nhất phu nhân Mỹ từng có thời thơ ấu khó khăn.

Trước khi Nancy được sinh ra, cha mẹ cô chia tay nhau khiến mẹ cô phải một mình gánh vác gia đình, vì vậy, Nancy thường xuyên không có cơm ăn và rất khó khăn trong thời thơ ấu.

Sau đó, khi mẹ cô tái hôn, điều kiện sống của Nancy bắt đầu được cải thiện. Mặc dù cuộc sống của cô khi đó đang thịnh vượng, nhưng cuộc sống cay đắng này cũng khiến Nancy hiểu tầm quan trọng của hôn nhân, và nó cũng cho phép cô phát triển phẩm chất đáng quý của sự chăm chỉ.

Sau đó, Nancy tiến vào Hollywood thành công nhờ nỗ lực của bản thân và bắt đầu theo đuổi ước mơ của mình. Dù có ngoại hình nổi bật nhưng mọi chuyện không hề thuận buồm xuôi gió đối với Nancy tại Hollywood phồn hoa, cô chỉ có thể chăm chỉ làm diễn viên phim cấp 3. Lúc đó, cô đã gặp được Reagan - người đàn ông đích thực của đời mình.

Nancy và Reagan

Và khi đó Reagan thậm chí không bằng Nancy, anh còn bị đạo diễn gạt ra ngoài vì không muốn đóng một vai mà mình ghét. Tuy nhiên, Nancy lại càng đánh giá cao phẩm chất kiên trì và dũng cảm độc đáo của Reagan, vì vậy, cô không những không chán ghét Reagan mà còn kết hôn với anh và cùng làm việc chung.

Trong thời gian sau đó, Nancy đã phát huy hết vai trò của mình là một người trợ giúp đắc lực giúp chồng vượt qua sóng gió.

Reagan bị mất việc cũng không chịu ngồi im quá lâu trong thất bại, ông kiên quyết từ bỏ nghiệp diễn và chuyên tâm vào công việc chính trị mà ông hằng mong ước, từng bước thành công và được bầu làm thống đốc của California.

Mặc dù Nancy đã trở thành vợ của thống đốc vào thời điểm này, nhưng trên thực tế, bà luôn không đồng ý với lịch trình bận rộn của chồng vì không có thời gian chăm sóc gia đình trên cương vị thống đốc. Tuy nhiên, nhìn vào sự nhiệt tình và cống hiến của chồng đối với chính trị và sự nghiệp, Nancy vẫn quyết định tôn trọng ước mơ của Reagan và hoàn toàn ủng hộ sự nghiệp của chồng.

Sự ủng hộ của Nancy dành cho chồng không chỉ bằng lời nói, mà cô ấy còn dùng hành động để giải thích thế nào là một “người giúp việc tốt” hoàn hảo. Đặc biệt trong chiến dịch tranh cử tổng thống của Reagan, Nancy đã làm việc không mệt mỏi để đọc diễn văn và tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng, giành được sự tin tưởng và ưu ái của công chúng dành cho chồng mình.

Có thể nói, Reagan được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ, một mặt là do năng lực và sự quyến rũ của bản thân, mặt khác, người vợ Nancy là người hỗ trợ đắc lực.

Trong nhiều năm, dù người chồng bận rộn với công việc kinh doanh riêng, khó có thể chăm lo cho gia đình tốt hơn, và dù nhiều cám dỗ luôn hiện hữu xung quanh Nancy, nhưng Nancy hiểu sâu sắc sự khó khăn của cuộc hôn nhân hạnh phúc này và luôn kiên định ở bên cạnh chồng.

Dù Nancy và Reagan đã kết hôn và là người có gia đình, nhưng vẻ đẹp nổi bật, sang trọng của cô vẫn khiến vô số đàn ông mê mẩn, trong đó có Thái tử Anh Charles.

Sau khi gặp Nancy lần đầu tiên, Thái tử Charles không bao giờ rời xa, thậm chí lúc chia tay trong một chuyến công du nước Mỹ nào đó, ông đã nói với Nancy một cách trìu mến: “Tôi sẽ mãi là người ngưỡng mộ của cô”.

Có thể nói đó là một điều mơ ước của mọi phụ nữ khi có được sủng ái của một hoàng tử, nhưng Nancy kiên quyết chọn trung thành với cuộc hôn nhân, và thậm chí duy trì lòng trung thành này cho đến khi chồng cô qua đời.

Năm 1994, cựu Tổng thống Mỹ Reagan bị ốm nặng và trí nhớ của ông bắt đầu suy giảm nghiêm trọng, nhưng bà Nancy đã luôn bên cạnh và đồng hành cùng Tổng thống Reagan trong suốt chặng đường cuối của cuộc đời. Tại đám tang của chồng, Nancy vô cùng đau buồn, cô trìu mến hôn lên quan tài của chồng và rơi nước mắt tiễn biệt chồng.

Năm 2016, bà Nancy lúc này hơn chín mươi tuổi và đã lặng lẽ nhắm mắt xuôi tay sau 12 năm xa cách với chồng, theo di nguyện, bà được an táng bên cạnh mộ Reagan, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng đã ấp ủ từ lâu.

Mặc dù Nancy đã đi xa chúng ta, nhưng mong rằng sẽ có nhiều người nhớ đến và kế thừa những phẩm chất tốt đẹp của bà ấy để có được hạnh phúc cho riêng mình.

Hồ Yên (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)