TIN TỨC » Dòng sự kiện

10X Trần Minh Khôi “cháy” hết mình với khẩu hiệu “đâu khó có thanh niên”

Chủ nhật, 22/08/2021 15:55

Câu chuyện truyền cảm hứng của anh chàng tình nguyện viên trẻ Minh Khôi từ tâm dịch TP Hồ Chí Minh đã khiến nhiều người cảm phục.

Hơn hai tháng qua, kể từ khi dịch bệnh Covid–19 bùng phát mạnh với diễn biến phức tạp tại TPHCM, mọi nguồn lực từ con người đến vật chất, thuốc men, trang thiết bị y tế… đều tập trung cho công tác chống dịch. Đội ngũ các y, bác sĩ, nhân viên y tế tuyến đầu đến cán bộ công an, quân đội và hàng chục ngàn tình nguyện viên đoàn kết chung tay, chung lòng để vượt qua cuộc chiến cam go này. Xuất phát từ tình yêu quê hương, đó là mệnh lệnh của trái tim nên chẳng cần ai bảo ai, mỗi người mỗi việc, tất cả đều đồng lòng mong muốn góp một phần nhỏ bé của mình để thành phố mau khỏe hơn, sớm trở lại nhịp sống bình thường vốn có.

Tham gia làm tình nguyện viên khi vừa kết thúc kỳ thi THPT

Minh Khôi cho biết cuối tháng 6 đó là thời gian vàng để Minh Khôi cùng các bạn đồng trang lứa 2k3 tập trung ôn luyện để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học diễn ra vào đầu tháng 7. Nhưng diễn biến phức tạp của dịch Covid–19 tất cả các hoạt động đều phải tạm dừng để tập trung cho công tác chống dịch. Nhiều bạn 2k3 sống trong khu vực phong tỏa phải dừng việc thi cử để tập trung chống dịch. Minh Khôi may mắn sống trong "vùng xanh" nên kỳ thi tốt nghiệp diễn ra được suôn sẻ. Kết thúc kỳ thì THPT cũng là thời điểm nhân lực cho công tác tình nguyện viên của thành phố đang rất thiếu, Minh Khôi đã xung phong tham gia làm tình nguyện viên của Quận đoàn Bình Thạnh, nơi cậu đang sinh sống.

Minh Khôi hỗ trợ các bác sĩ đo huyết áp cho những người đi tiêm vaccine.

Dưới sự điều phối, hướng dẫn công việc của Ban điều hành, Minh Khôi cùng với hàng trăm các bạn tình nguyện viên khác hỗ trợ y, bác sĩ tại các điểm xét nghiệm hoặc tiêm vaccine với các công việc như: đo nhiệt độ, đo huyết áp, điều phối. Ngoài ra, 10X này cũng có mặt tại các điểm phong tỏa để hỗ trợ người dân. Trên cơ sở nhu cầu thực tế của địa phương các đội phản ứng nhanh tình nguyện viên mà thành đoàn thành phố thành lập đã nhanh chóng triển khai hỗ trợ các tuyến đầu chống dịch, cũng như thực hiện các dự án tình nguyện, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid–19.

Tuổi trẻ là cống hiến

Trong số các tình nguyện viên, có nhiều bạn là sinh viên đang học tập tại các trường trên địa bàn của thành phố, có bạn là sinh viên vừa tốt nghiệp các trường đại học y, dược, các văn nghệ sĩ, thậm chí có cả các cô chú lớn tuổi và các bạn trẻ độ tuổi 18 như Minh Khôi. Tất cả đều đồng lòng cống hiến sức trẻ, sự nhiệt huyết cho công tác phòng chống dịch, với quyết tâm cao độ mong đại dịch sớm đẩy lùi.

Minh Khôi ngoài cùng bên phải cùng các bạn tình nguyện viên trẻ của thành phố

Để đảm bảo an toàn, Minh Khôi phải mặc bộ đồ bảo hộ nhiều lớp với khẩu trang, găng tay, kính bảo hộ… gần như cả ngày trong thời tiết nắng nóng khó chịu, cường độ làm việc từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày. Minh Khôi tâm sự: "Những ngày đầu, cảm giác nóng bức do mặc bộ quần áo bảo hộ kín mít suốt nhiều giờ khiến mình căng thẳng vô cùng. Không chỉ vậy, nó còn gây khó khăn trong sinh hoạt cá nhân. Mình và các bạn phải nhịn uống nước để hạn chế đi vệ sinh.

Sau một ngày làm việc vất vả, trở về khu ở tập trung cho các tình nguyện viên, được trút bỏ bộ đồ bảo hộ, chúng mình tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi để ăn uống, nghỉ ngơi lấy sức cho "trận chiến" ngày hôm sau. Dù mệt mỏi nhưng mình luôn tự hào và cố gắng mỗi ngày vì thành phố", chàng trai trẻ này tâm sự.

Trở thành F1 khi tham gia chống dịch

Hàng ngày trong số hàng trăm các bạn tình nguyện viên như Minh Khôi nhiều bạn trong quá trình làm việc đã vô tình tiếp xúc với F0 và nhiễm bệnh. Minh Khôi cho biết: “Trong một lần vô tình tiếp xúc với F0, mình đã trở thành F1, hiện đang được cách ly tập trung. Còn 4 ngày nữa là đợt cách ly tập trung của mình kết thúc. Nếu như sau khi hết cách ly tập trung và có kết quả xét nghiệm âm tính, đủ và đảm bảo sức khỏe mình sẽ cùng với các anh chị em tình nguyện viên của Quận đoàn Bình Thạnh tiếp tục tham gia công việc tình nguyện”.

Minh Khôi chia sẻ, ban đầu cậu cũng cảm thấy sợ vì làm việc tại những vùng nguy cơ cao lây nhiễm. Tuy nhiên gia đình đã tích cực động viên và trở thành chỗ dựa tinh thần vững chắc để 10X tham gia hỗ trợ, giảm tải áp lực cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Bố của Khôi là bác sĩ cũng đang ở tuyến đầu chống dịch, mẹ làm công tác xã hội ở Mặt trận Tổ quốc. Theo lời tâm sự của Minh Khôi, rất lâu rồi, cậu không được gặp bố mẹ, tất cả chỉ liên lạc qua điện thoại.

Trong thời điểm hiện tại, khi công tác chống dịch của TPHCM và nhiều tỉnh thành trên cả nước đang ở thời điểm quan trọng nhất. TPHCM đang từng ngày từng giờ tranh thủ để tiêm chủng, thực hiện tầm soát dịch bệnh trong cộng đồng, các bạn tình nguyện viên sẽ đảm nhận nhiều công việc hơn, trách nhiệm nặng nề hơn. Những hình ảnh đẹp như Minh Khôi đã minh chứng sinh động về thanh xuân nhiệt huyết cống hiến, góp phần thắp lên ngọn lửa niềm tin về một ngày mai tươi sáng hơn khi chiến thắng Covid -19.

HX (Theo Thương Hiệu và Pháp Luật)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới