TIN TỨC » Dòng sự kiện

Bé gái 12 tuổi bị bạn thiếu thời của mẹ hãm hiếp

Thứ bảy, 22/12/2012 10:20

Sau lần đầu tiên cưỡng hiếp bé gái hàng xóm, Đồng đã thành công trong việc dụ dỗ cháu bé im lặng, không nói cho ai biết.

Ngựa quen đường cũ, thú tính nổi lên, kẻ đã có con cháu đề huề tiếp tục mò sang hiếp dâm cháu gái trong đêm khuya. Khi bị người nhà nạn nhân phát hiện, y hốt hoảng ôm đồ bỏ chạy... 

Gã hàng xóm có "máu dê" Vào khoảng 8h sáng 9/12, cơ quan công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) nhận được đơn tố cáo của bà Nguyễn Thị T. (SN 1963), trú tại xóm 10, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn về việc con gái bà là Vi Thị H. (SN 2000) bị một đối tượng cùng xã hãm hiếp vào đêm 8/12.

Qua đơn, chị Nguyễn Thị T. tố cáo Nguyễn Hữu Đồng (50 tuổi, trú cùng xã Nam Xuân) đã 2 lần đến tại nhà của chị để cưỡng hiếp cháu Vi Thị H..  Khẩn trương xác minh các nguồn tin trên, tổ công tác nhận định lời khai của chị T. là có cơ sở và đã đến nhà chị T. để kiểm tra hiện trường cũng như tiếp xúc với cháu H., đưa cháu H. đến bệnh viện đa khoa huyện Nam Đàn để xác định tình trạng sức khỏe của cháu.  Tại đây, các bác sỹ xác nhận cháu Vi Thị H. đã bị rách màng trinh. Sau khi kiểm tra, cơ quan điều tra đã làm thủ tục đưa H. xuống cơ quan công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục giám định, đồng thời ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hữu Đồng, trú tại xóm 10, xã Nam Xuân.  Khi được triệu tập, đối tượng một mực chối tội, nhưng trước những chứng cứ đầy đủ mà cơ quan công an thu thập được, đối tượng Đồng đã phải thừa nhận hành vi cưỡng hiếp cháu H. nhưng không phải đây là lần đầu tiên mà y đã hai lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu.

Đối tượng Nguyễn Hữu Đồng đã khai nhận tất cả hành vi phạm tội của mình tại cơ quan công an.

Theo Đồng khai nhận, vì làm nghề thợ nề mấy lần đến xây nhà cho hàng xóm gần nhà H. nên đối tượng đã để ý cô bé nhỏ tuổi phổng phao hay làm cỏ trong vườn giúp mẹ.  Trưa 27/11, sau khi đến nhà chị T. chơi, thấy cháu H. ở nhà một mình nên Đồng nảy sinh ý định cưỡng hiếp. Để hành vi đồi bại của mình không bị phát hiện, Đồng dò hỏi cháu H. xem chị T. đi đâu rồi mới hành động thì được cháu bé cho biết mẹ đã đi chơi, chỉ có cháu ở nhà trông nhà.  Ngay lập tức, Đồng đã cưỡng ép và thực hiện hành vi thú tính với cháu H.. Sau lần ấy, vì bị Đồng đe doạ và dụ dỗ mua quà, mua điện thoại nên cháu H. không dám kể cho mẹ nghe. Chị T. một phần vì bận công việc, phần vì không thấy biểu hiện gì quá bất thường của con gái nên không hề biết sự việc hôm đó.  Gần 2 tuần sau, 20h30' ngày 8/12, sau một chầu nhậu với mấy người hàng xóm, Đồng lại ngất ngưởng mò đến nhà H.. Khi biết chị T. đang đi chơi ở nhà hàng xóm, chỉ có cháu H. đang ngủ trên giường một mình, hắn vội chạy đến ôm chầm lấy cháu và đè ra hành sự. Cô gái 12 tuổi chỉ biết chống cự yếu ớt trước sức mạnh của gã đàn ông đang lên cơn cuồng dâm lại sẵn men say trong người.  Tuy nhiên, khi đang thực hiện hành vi đốn mạt thì nghe tiếng chó sủa, biết có người vào nhà, Đồng vội vàng bỏ chạy.  Ngay lúc đó, chị T. bước vào nhà thấy H. đang hoảng hốt ngồi co ro ở góc giường và thấy bóng một người chạy vụt ra cửa. Chị T. vội tra hỏi con thì cháu chỉ ôm mặt khóc rồi nói lí nhí mấy câu: "Bác Đồng... mẹ ạ".  Chị T. té ngửa khi biết đó là Nguyễn Hữu Đồng, người hàng xóm và cũng là người bạn thuở thiếu thời của chị. Ngay lúc đó, chị T. liền hô hào thông báo cho hàng xóm bắt kẻ hiếp dâm đang cố bỏ chạy. Chị T. cho biết, hôm đó cả xóm đang đánh bóng chuyền tại sân nhà văn hóa xóm nên khi nghe tiếng kêu cứu, rất nhiều người đã chứng kiến tận mắt đối tượng Đồng đang ôm đống quần áo, xách dép bỏ chạy.  Ngay lập tức mọi người đã gọi điện thông báo cho công an xã Nam Xuân đến hiện trường để chứng kiến và làm đơn tố cáo hành vi hiếp dâm của Đồng đối với cháu H. gửi cơ quan công an huyện Nam Đàn.  Hiện CQĐT đang củng cố hồ sơ để sớm đề nghị truy tố Nguyễn Hữu Đồng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Người mẹ khắc khổ luôn đau lòng khi nghĩ đến đứa con gái bé bỏng của mình...

"Con tôi sẽ phải nghỉ học..." Men theo con đường đất nhỏ, chạy dọc giữa cánh đồng hoang rộng lớn, PV đã tìm đến ngôi nhà cháu Vi Thị H.. Từ đầu làng chúng tôi đã nghe những lời bàn tán xì xào của những người dân tò mò. Có lẽ một phần đây là cây chuyện kinh hoàng làm rúng động vùng quê nghèo, nhưng phần quan trọng hơn là đối tượng và nạn nhân đều sống cùng làng với nhau, hàng ngày họ vẫn mời nhau bát nước chè chát.  Căn nhà 2 gian cũ kỹ, bàn ghế xộc xệch không có vật gì đáng giá là nơi sinh sống của hai mẹ con Nguyễn Thị T. và cháu Vi Thị H.. Hiện trường nơi xảy ra sự việc là chiếc giường nhỏ nằm ở góc nhà. "Từ khi xảy ra sự việc đau lòng, nó không dám ngủ trên chiếc giường đó nữa. Nhiều đêm đang ngủ con bé bỗng thét lên rồi kêu lớn tiếng: "Cháu xin bác Đồng"", người mẹ khắc khổ kể lại chuyện buồn trong nước mắt.  "Không những vậy, hàng ngày em H. còn phải gánh chịu những ánh mắt dò xét, tò mò của những người dân nơi đây. Họ sang chia sẻ thì ít mà tò mò về câu chuyện thì nhiều, con bé không chịu được sức ép của dư luận nên thường núp kín trong nhà, không dám ra ngoài, thậm chí là đi học", chị T. tâm sự.  Hiện nay em H. đang học lớp 7 tại địa phương, nhưng gia đình cho biết sẽ cho em nghỉ học giữa chừng để theo người họ hàng vào miền Nam sinh sống. Gia đình chị T. muốn bé H. thay đổi tâm lý, môi trường sống để quên đi những chuyện đau buồn đã xảy ra đối với em.  Chia tay chị T., chúng tôi thầm nghĩ, với một bé gái 12 tuổi đang bị ảnh hưởng tâm lý nặng nề như vậy lại phải bỏ học giữa chừng, phải rời xa mẹ đến một vùng đất mới, không hiểu rồi tương lai của bé sẽ đi về đâu?  Trao đổi với PV, thiếu tá Hoàng Nghĩa Thanh, công an huyện Nam Đàn cho hay: Đối tượng Nguyễn Hữu Đồng lúc đầu khi được triệu tập để lấy lời khai, y luôn quanh co chối tội. Nhưng gần 30 phút sau, trước những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng đã cúi đầu nhận tội về hành vi của mình. Thiếu tá cũng cho biết thêm, hiện đối tượng Đồng đang bị tạm giam tại công an huyện. CQĐT đang củng cố hồ sơ để các cơ quan tố tụng sớm truy tố, xét xử Nguyễn Hữu Đồng về hành vi hiếp dâm trẻ em.

Người Đưa Tin