TIN TỨC » Dòng sự kiện

Bé gái 12 tuổi bị ‘hại đời’ ngay lần đầu gặp mặt

Thứ hai, 14/07/2014 20:15

Quen biết nhau qua mạng, lần đầu gặp nhau, Phú đưa vào cà phê võng rồi giờ trò đồi bại. Quen mùi, hôm sau, gã lại gọi điện và dọa nếu không gặp được “tình nhí” thì sẽ tung những bức ảnh nóng lên mạng.

Tình yêu qua Facebook

Nguyễn Văn Phú (SN 1993, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, quận 9, TP.HCM) sinh ra trong một gia đình khó khăn và không được ăn học đàng hoàng. Cách đây hai năm, nhờ vào các mối quan hệ, gã xin làm lơ xe đường dài cho một người quen. Dồn tiền lương, gã sắm chiếc điện thoại “xịn” để mỗi khi rãnh rỗi có thể vào mạng đọc tin tức, xem phim, nghe nhạc...

Trong khoảng thời gian này, Facebook trở nên phổ biến nên Phú cũng nhanh chóng cập nhật, tạo một tài khoản. Cũng như nhiều bạn trẻ khác, mỗi ngày, gã vào Facebook, tìm kiếm bạn bè trò chuyện cũng như chụp hình tự sướng đưa lên mạng. Trong số bạn bè kết nối qua Facebook, gã đặc biệt chú ý đến em Nguyễn Thị L. (SN 2002, ngụ quận Thủ  Đức, TP.HCM). Từ những bức hình trên trang cá nhân, gã biết, L. đang là học sinh, có khuôn mặt xinh xắn và khá phổng phao.

Phú tại cơ quan điều tra

Phú chính là người kết bạn và chào hỏi để trò chuyện đầu tiên. L. cũng không ngần ngại trò chuyện với thanh niên lạ. Hai người tỏ ra khá hợp tình, hợp ý trong những câu chuyện. Chừng hai tháng sau khi quen biết qua mạng, gã ngỏ ý được gặp nhau ở bên ngoài đời thực. Ban đầu, L. từ chối vì việc học hành khá bận rộn. Gã nhấm nhẳng: “Em gặp anh chỉ một lúc thôi mà cũng ki bo thời gian vậy sao? Mình ở gần nhau mà cứ trò chuyện trên Facebook hoài. Anh chỉ muốn gặp để biết mặt thôi”.

Trước những lời thống thiết của Phú, L. xuôi lòng và đồng ý gặp. Tuy nhiên, trước khi đến gặp, L. còn dặn chỉ được đi uống cà phê thôi, không được đi đâu khác. Gã đồng ý trước điều kiện của thiếu nữ quen qua mạng.

Đúng như lời hẹn, chiều 26/6/2014, L. khoác lên mình “bộ cánh” thật xinh để đi gặp bạn ở trước nhà sách Thành Nghĩa (quận Thủ Đức). Hôm đó, Phú cũng mặc bộ áo quần mới nhất và xịt một ít nước hoa. L. khá thẹn thùng trong lần đầu gặp mặt. Em không dám nói một lời nào. Mỗi khi gã hỏi, em lại lí nhí trả lời.

Bước qua bỡ ngỡ ban đầu, Phú dẫn L. đến quán cà phê tại quận 9. Khi mới bước vào, L. đã vội hỏi: “Sao anh lại dẫn em vào cà phê võng làm gì?”. Gã nhẹ nhàng: “Có sao đâu. Cà phê nào mà chẳng là cà phê”. Thấy gã nói cũng đúng nên L. bước theo. Gã chọn góc khuất ở tận phía sau cả quán. Lúc này, L. lại hỏi: “Mình tới phía trước ngồi đi, ở đây em thấy hơi sợ”. Gã lại trấn an: “Còn anh đây, có gì đâu mà sợ”.

Lộ mặt “yêu râu xanh”

Hôm đó, hai người trò chuyện một cách vui vẻ. Khi chai nước ngọt đã cạn, Phú lại gần giở trò đồi bại. L. cho biết, em không đồng tình với hành động của gã, vùng vằng yêu cầu dừng lại. Tuy nhiên, gã là thanh niên, mạnh hơn nên em không thể chống cự được. Gã khống chế và làm chuyện người lớn ngay trên võng. Khi đã thỏa mãn, gã dùng chiếc điện thoại “xịn” chụp lại hình ảnh L. vẫn chưa kịp mặc áo quần. Khi được hỏi sao lúc đó không la lên để nhờ những người trong quán can thiệp, L. thật thà: “Em là con gái, sợ mọi người biết được thì ngại lắm”.

Sau đó, Phú chở L. về đến nhà sách Thành Nghĩa rồi bảo: “Anh có việc bận, em bắt xe buýt về đi”. Trên đường về nhà, L. ê chề, buồn bã, lo lắng không biết phải đối mặt với sự thực, tương lai như thế nào.

Ngay sáng hôm sau, Phú lại gọi điện bảo muốn đi uống cà phê. L. thừa biết, chỉ cần gặp lại là Phú sẽ yêu cầu “chiều chuộng” nên từ chối thẳng thừng. Phú không ngần ngại: “Nếu em muốn tất cả thế giới này nhìn thấy những bức hình nóng của em ngày qua anh chụp thì cứ từ chối”. L. run sợ trước những lời của Phú nên đành chấp nhận hẹn gặp. Như lời hẹn, Phú đến chở L. về phòng trọ của mình rồi dụ dỗ thực hiện hành vi đồi bại.

Quen mùi, vài ngày sau, Phú lại gọi điện hẹn gặp nhưng L. khước từ. Cũng giống như lần trước, Phú dọa sẽ tung những bức hình nóng lên mạng. L. suy tính: “Nếu cứ chấp nhận như thế thì lần này xong sẽ có lần tiếp theo”. Cuối cùng, L. lấy hết bình sinh để kể lại chuyện mình bị Phú lợi dụng cho mẹ nghe. Mẹ em đau đớn đưa con đến công an quận 9 trình báo sự việc.

Ngày 9/7/2014, công an bắt được Phú. Tại cơ quan điều tra, Phú thừa nhận có quan hệ với L. Tuy nhiên, Phú khai tất cả những lần “mây mưa” đều được bạn gái đồng ý. Đồng thời, gã còn cho biết, giữa hai người quen và đã nói lời yêu nhau.

Thế nhưng, L. khẳng định những lời Phú khai tại cơ quan điều tra là không chính xác. Em cho biết, nếu yêu Phú thì sẽ chấp nhận gặp những lần tiếp theo chứ không phải chỉ là kể chuyện với mẹ và nhờ công an vào cuộc. “Từ khi xảy ra sự việc đến nay, em không dám ăn, dám ngủ. Bên cạnh đó, em cũng không dám lên mạng”, L. chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, một điều tra viên cho hay, trong vụ án này, dù L. có chấp nhận quan hệ hay không thì Phú vẫn bị truy tố về tội Hiếp dâm trẻ em vì nạn nhân chưa được 13 tuổi. “Thời gian qua, nhiều vụ án về các bé gái bị các yêu râu xanh lợi dụng vì chát chít trên mạng. Chỉ mong rằng, báo chí cung cấp những thông tin này sẽ làm bài học nhãn tiền cho các bé gái cũng như các bậc cha mẹ”, đồng chí này cho hay.

Theo Khampha.vn