TIN TỨC » Dòng sự kiện

Bé gái chịu tiếng 'gái hư' sau ngày bị yêu râu xanh làm hại

Thứ bảy, 30/08/2014 12:31

Đã ba năm kể từ ngày Nguyễn Thị Hiền (SN 1996) bị gã hàng xóm, cũng là bố bạn thân giở trò đồi bại, nỗi đau trong lòng cô bé vẫn chưa thể nguôi ngoai. Quá đau đớn và tủi nhục, Hiền đã bỏ đi biệt xứ.

Trong khi đó tại phiên tòa xét xử, tên “yêu râu xanh” chỉ bị kết án 18 tháng tù với tội danh “Giao cấu với trẻ em” khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc.

Gã hàng xóm “dê xồm”

Trở lại nơi từng xảy ra sự việc đau lòng trên, chúng tôi gặp bà Phạm Thị Hoài (50 tuổi, mẹ nạn nhân – PV). Bà ngậm ngùi: “Từ khi xảy ra sự việc, con tôi không dám về nhà nữa. Lúc đầu vì thương nhớ con, tôi năn nỉ nó về. Nhưng sau này, tôi mới hiểu nỗi lòng của con. Cùng tuổi đó, bạn bè được đi học còn con tôi phải sống chui sống lủi. Chỉ nghĩ đến đó thôi, tôi thấy xót xa lắm”. Nói đến đây, nước mắt người mẹ lại lăn dài trên gò má.

Sự việc xảy ra cách đây ba năm, lúc đó Hiền đang là học sinh lớp 9. Vì cùng tuổi lại ở gần nhà, cô bé chơi rất thân với người bạn tên Liên. Cả hai thân nhau chẳng khác nào chị em ruột thịt. Hiền và Liên còn thường xuyên ăn cơm và ngủ cùng nhau. Cũng vì thân thiết với bạn, lại thiếu vắng tình cảm của bố từ nhỏ nên Hiền luôn xem Thái Văn Bá (SN 1969, bố Liên - PV) như cha mình. Hơn thế nữa, Hiền còn dành sự ngưỡng mộ đối với người đàn ông này khi ông là Chủ tịch hội khuyến nông xã. Nhưng Hiền không thể ngờ có một ngày, em lại bị chính người mình từng ngưỡng mộ ấy hại đời.

Ngôi nhà của ba mẹ con càng hiu quạnh hơn từ khi Hiền bỏ đi để trốn tránh quá khứ

Đó là ngày 15/7/2011, Hiền sang nhà người bạn thân chơi. Khi đó, ông Bá có hỏi: “Mẹ cháu đi mô (đâu) rồi?”, Hiền ngoan ngoãn trả lời: “Mẹ cháu với em trai đi gặt lúa thuê ở xã Long Thành rồi bác à”. Nghe vậy, ông ta không hỏi thêm gì nữa. Tối hôm đó, biết cô bé ở nhà một mình, Thái Văn Bá đã mò sang thực hiện hành vi đồi bại. Đau đớn, hoảng sợ nhưng Hiền không dám nói chuyện này với ai, kể cả mẹ mình.

Một tuần sau sự việc kinh hoàng trên, Hiền bất ngờ xin mẹ nghỉ học với lý do nhường phần đến trường cho em trai vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. “Khi ấy, tôi rất bất ngờ bởi mới chỉ trước đó một thời gian ngắn, nó còn nằng nặc tranh phần đến trường cho bằng được. Phần vì tôn trọng con, phần biết hoàn cảnh nhà mình nên tôi gật đầu đồng ý”, bà Hoài nhớ lại. Ít ngày sau khi nghỉ học, Hiền xin mẹ theo người hàng xóm vào miền Nam làm thuê, kiếm tiền phụ giúp gia đình. Thấy con ở nhà cũng không biết làm gì, người mẹ đành chấp nhận. Thế nhưng bà đâu ngờ rằng đó là khoảng thời gian đứa con gái bé bỏng phải sống trong sự hoảng loạn về tinh thần, cũng như đau đớn về thể xác vì bệnh viêm phụ khoa sau cái đêm bị gã hàng xóm giở trò đồi bại.

Bà ngoại Hiền luôn thương nhớ đứa cháu ngoại chịu nhiều bất hạnh

Bà Hoài đau đớn khi nhắc đến con gái.

Vào TP. Hồ Chí Minh, Hiền sống cùng gia đình người cậu. Để giúp đỡ cháu, vợ chồng người cậu đã xin cho Hiền một chân dọn phòng nhà nghỉ. Nhưng vừa nghe đến công việc đó, Hiền đã nhất quyết từ chối. Sau đó, cô bé cũng tìm được công việc phù hợp hơn. Tuy nhiên do sức khỏe yếu, em thường xuyên đau ốm. Thấy Hiền có nhiều biểu hiện lạ, vợ chồng người cậu đưa em đi khám thì mới tá hỏa phát hiện Hiền bị viêm nhiễm phụ khoa nặng. Đến lúc này, Hiền mới kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Tin tức này nhanh chóng được báo về địa phương. Ngay lập tức, Thái Văn Bá bị gia đình bà Hoài gọi đến để làm rõ sự việc. Bá đã thú nhận toàn bộ hành vi của mình. Sau đó, gia đình bà Hoài đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Bỏ đi để trốn tránh quá khứ

Từ khi sự việc “động trời” bị phanh phui, người dân nơi đây ai cũng bức xúc, nhất là khi Bá đang là cán bộ của xã. Càng tức giận tên “yêu râu xanh” bao nhiêu, họ càng thương cô bé bất hạnh bấy nhiêu và mong muốn sớm đòi lại công bằng cho người bị hại. Ngày 18/7/2012, TAND tỉnh Nghệ An đã tiến hành xét xử công khai bị cáo Thái Văn Bá. Phiên tòa hôm ấy thu hút rất đông sự theo dõi của hàng trăm dân xã Quang Thành và những xã lân cận. Tại buổi xét xử, bị cáo Bá bị kết tội “Giao cấu với trẻ em” chứ không phải “Hiếp dâm trẻ em” với mức án 18 tháng tù giam. Sau đó, gia đình bị hại đã làm đơn kháng cáo nhưng tại phiên tòa phúc thẩm, mức án dành cho bị cáo Bá vẫn không thay đổi.

Tội danh “Giao cấu với trẻ em” của Bá khiến con mắt dị nghị của bao người lại đổ dồn về phía Hiền. Cô bé vô cùng đau đớn khi mọi người nghĩ rằng: Em là “gái hư”, chính em đã đồng thuận nên hung thủ mới “hành sự” dễ dàng như vậy. Không những thế về phần bồi thường dân sự, Bá phải đền bù cho người bị hại 35 triệu đồng. Song sau này, số tiền thực tế mà gia đình Hiền nhận được mới chỉ là 20 triệu đồng. Trong khi đó, Thái Văn Bá đã được mãn tù trước thời hạn 6 tháng. “Mỗi lần nhìn thấy Bá, trong lòng tôi lại sôi sùng sục. Chỉ thương cháu tôi, phải sống lầm lũi, không dám tiếp xúc với mọi người”, anh Phạm Xuân Sơn (cậu Hiền – PV) cho hay. Sau khi ra tù, Thái Văn Bá đã sang Lào làm ăn để tránh sự bàn tán, dị nghị của người dân địa phương.

Ông Sơn - cậu nạn nhân cho đến bây giờ vẫn chưa đồng tình với phiên tòa năm đó.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình, bà Hoài cho biết, ngày nhỏ Hiền cũng được sống trong tình thương yêu của cả cha lẫn mẹ. Nhưng khi Hiền 4 tuổi, chồng bà sa đà vào rượu chè rồi bỏ đi không một lời từ biệt. Là chị lớn trong nhà, Hiền luôn cố gắng là một đứa con ngoan, một người chị tốt, học thật giỏi để sau này thoát khỏi cảnh đói nghèo. Thế nhưng chính gã hàng xóm “dê xồm” đã cướp đi tuổi thơ cùng mơ ước chân chính của em. Từ khi xảy ra sự việc, tình bạn thân thiết giữa Hiền và Liên cũng tan vỡ.

Về phần Hiền, do quá xấu hổ và tủi nhục nên sau phiên tòa xét xử, em đã rời nhà xuống thành phố Vinh nhờ người quen tìm việc. Bà Hoài cho biết, một thời gian dài Hiền đi giúp việc cho một gia đình tốt bụng. Với tiền lương 1,7 triệu đồng/tháng, em luôn cố gắng chắt chiu gửi về cho mẹ để chữa bệnh cho em trai. Cách đây không lâu, Hiền đã ra Bắc tìm công việc tốt hơn, những mong giúp đỡ được nhiều gia đình. Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, mỗi lần nhắc đến Hiền, nước mắt người mẹ lại lăn dài. Bà thương đứa con gái phải chịu nhiều bất hạnh, thương con phải khổ cực nơi quê người nhưng vì hoàn cảnh, người mẹ này cũng chỉ biết lo lắng mà không làm gì được. “Chẳng thà kẻ hãm hại con gái tôi sinh sống ở nơi khác thì có lẽ tôi sẽ quên được mọi chuyện. Đằng này họ lại là hàng xóm, sống sát nhà khiến nỗi đau càng thêm dai dẳng. Mỗi lần nhìn con người ta vô tư cắp sách đến trường, tôi lại ứa nước mắt. Nó còn nhỏ mà phải chịu nhiều khổ cực quá”, bà Hoài nghẹn ngào. Ngồi cạnh con gái, bà Thái Thị Phúc (84 tuổi, bà ngoại Hiền) cùng không giấu được sự buồn bã: “Hàng ngày nhìn con gái đau buồn vì nhớ con, suy sụp vì bệnh tật, thân già này cũng thấy đau lòng lắm. Giờ tôi chỉ mong con và cháu tôi được khỏe mạnh, có như vậy tôi ra đi cũng an lòng”.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Theo Gia đình xã hội