TIN TỨC » Dòng sự kiện

Bố chồng trả dâu mất trinh bất ngờ kêu oan

Thứ ba, 13/03/2012 14:48

Trước thông tin dư luận phản ứng gay gắt cùng với những lời tố cáo của cô dâu bị gia đình chồng trả về vì nghi ngờ mất trinh, ông Nguyễn Hoàng Năm lần đầu tiên lên tiếng kêu oan.

10 ngàn đồng và chuyện tự tử

Cô dâu Nguyễn Thị Xuân Thùy và chú rể Nguyễn Phúc Duy (con trai đại gia “nước đá” Nguyễn Hoàng Năm – trú tại phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ) chính thức làm đám cưới ngày 14/3/2011. Sau 14 ngày chung sống hạnh phúc, Thùy bị gia đình chồng nghi ngờ liên quan đến hình ảnh một clip sex được phát tán trên mạng.

Ông Nguyễn Hoàng Năm: Tôi bị oan

Không những thế, Phúc Duy chồng Thùy còn cho rằng cô không còn trinh trắng trước khi lấy Duy nên sinh ra chán nản, thờ ơ, lạnh nhạt với vợ.

Nhiều lầm Thùy tìm cách minh oan nhưng đều thất bại, quá chán nản, mất lòng tin cô đã vạch ngực cho mẹ chồng kiểm tra “núi đôi”, uống thuốc ngủ tự tử để chứng minh sự trinh trắng của mình.

Suốt khoảng thời gian kéo dài 4-5 tháng, cuộc sống của Thùy như sống trong tù ngục, luôn phải chịu những lời sỉ vả, đay nghiến. Bất ngờ hơn cả, chỉ sau đó ít ngày, Thùy đã bị đuổi khéo khỏi nhà chồng để Phúc Duy đi lấy vợ mới.

Trước thông tin dư luận phản ứng gay gắt cùng với những lời tố cáo dài 9 trang trong cuốn hồi ký viết vội của Xuân Thùy, ông Nguyễn Hoàng Năm lần đầu tiên lên tiếng kêu oan.

Vừa vào câu chuyện, ông Năm cất tiếng thở dài... “Ôi, trời ơi, giờ người ta muốn mọi chuyện như vậy thì tôi biết vậy thôi chứ đâu có biết phải làm sao”?

Đối với ông Năm đó là một nỗi oan, mà ông chưa biết phải kêu với ai. Chỉ vì những người không hiểu chuyện, không hiểu lẽ phải mà cứ nhảy vô tám chuyện nhà người ta. Theo ông, những thông tin mà báo chí đã đưa trong thời gian qua đều là những thông tin ăn theo, tùm lum, tùm la không biết gì cũng nhào vô để nói.

Ông Năm cho biết: "Khi mới cưới về tôi và mọi người trong nhà ai cũng rất thương yêu con dâu. Ngày tổ chức cưới cho con, tôi tổ chức rất gọn gàng, sang trọng.

Nhưng sau khi xuất hiện clip gia đình tôi phải chịu búa rìu dư luận quá lớn. Ai cũng nói gia đình tôi, rồi con trai tôi cũng bị nhắn tin bảo “ôi trời ơi, hình vợ mày trên mạng”, rồi ngay cả con dâu cũng thừa nhận hình đó là do ai đó ghép lên mạng để hại nó vì nó giống quá, giống như giọt nước.

Lúc đó tôi rất xấu hổ, tôi không dám ra ngoài đường, tôi cũng giấu cả họ hàng rồi nhờ công an xác minh xem thế nào. Sau đó, gia đình thì vẫn thương yêu nó chứ không có vấn đề gì, khi mà clip chưa sáng tỏ tôi chưa bao giờ nghĩ, cũng không bao giờ muốn nghĩ hình đó là con dâu tôi.

Tôi mới nói với ông sui, làm đơn gửi lên Công an quận Cái Răng nhờ xác minh giúp, nếu là con dâu tôi thì con dâu tôi phải chịu trách nhiệm, còn không thì cũng minh oan được cho nó.

Chứ giờ nó lại quay lại đòi này, nọ lại còn nói con tôi quan hệ với nó khi mới 16 tuổi là nó đang cố tình ép con trai phạm luật. Rất nhiều chuyện, tôi cũng rất là oan ức nhưng bây giờ tôi không muốn nói nữa, ông Năm nói.

Giờ nó lại nói là bắt nó lau nhà, nấu cơm, rửa xe có 10 ngàn đồng mà không cho bắt nó rửa chảy máu tay, tôi không bằng lòng chút nào. Từ khi nó về làm dâu suốt thời gian ở Cần Thơ, bước một bước nó lên xe hơi rồi suốt thời gian sau đó, con dâu ở nhà tôi 4-5 tháng, nó vẫn đi học bình thường, không phải động đến một cái móng tay.

Bà nhà tôi còn đưa cho nó 5 triệu, bảo con tiêu gì thì tiêu rồi chỉ cần dọn trong phòng ngủ của con không phải động đến việc gì hết. Cho đến khi nó thi tốt nghiệp mà nó thi trượt thì nó lủi rồi nó bỏ nhà nó đi chứ có ai đuổi nó đâu".

Cô dâu Xuân Thùy

Ông Năm tâm sự tiếp: "Sau khi nó đi, tôi có nói thôi nó đi thì cũng là chuyện đã rồi. Rồi loanh quanh tôi đi cưới vợ cho con tôi. Hôm nó đi tôi còn lên gặp ông sui gia còn trò chuyện, bắt tay bảo nếu hai đứa không thể hàn gắn thì chúng ta cũng vẫn là bạn và vui vẻ để đứa đi tìm chồng mới, đứa có vợ mới. Mọi chuyện rất vui vẻ, có chuyện gì đâu. Vậy mà giờ lại ra như vậy".

Điều làm ông Năm không hài lòng nhất là gia đình ông lúc nào cũng thương yêu, đối xử rất tốt với con dâu nhưng không hiểu tại sao con dâu bỏ đi rồi giờ quay lại nói bậy nói bạ, nói oan cho gia đình ông.

Theo ông, tất cả những gì mà con dâu nói là uống thuốc tự tử, đi phá thai đều là thông tin một phía và tôi cũng đang tìm cách để phản ứng lại. Đó đều là những lời nói bậy bạ, gần như không có tí sự thật nào trong đó.

“Trời ơi, đâu có. Chuyện tự tử là không có, có một lần nó làm bộ, tôi cũng không hiểu tại sao. Sau mười mấy ngày khi có cái clip sex trên mạng tôi có nhờ anh tám Hiếu và anh Sáng (Lãnh đạo công an Cái Răng-PV) nhưng mấy anh đó nói không có cái địa chỉ clip sex đó cho nên tôi mới kêu con dâu lớn nói cho chú Sáng địa chỉ clip để chú Sáng điều tra cho mình.

Thì chiều đó nó uống thuốc Paradon thuốc trị đau nhức (của con dâu hay uống để trị viêm xoang mãn tính) để tự tử. Mà không biết vì lý do gì hết, rồi mọi người đưa nó ra viện.

Tôi xấu hổ quá nên không dám ở lại chăm sóc. Vì vừa mới cưới con dâu về mà không lý do gì con dâu phải uống thuốc tự tử nên tôi sợ mang tiếng. Ở đó bạn bè tôi nhiều, tôi ngại" - ông Năm kể lại.

Ông Năm cho rằng lý do khiến Thùy phải tự tử chắc chắn chỉ vì nó sợ tôi điều tra ra cái clip đó.

"Tôi quan niệm con trai, con gái, hay con dâu đều là con một nhà. Mà mỗi lần Phúc Duy con trai tôi nó tâm sự tâm trạng rất là không ổn định, một bữa nó ở Cái Răng một bữa trực ở Cần Thơ.

Nhiều hôm 1-2h đêm nó vẫn lấy xe chạy ngoài đường vì nó quá buồn. Tôi phải động viên, nếu các con sống cùng nhau thì phải thông cảm, chia sẻ với nhau chứ như vậy thì không được. Mỗi lần Phúc Duy nó về, tôi lại gọi hai đứa xuống phòng để khuyên giải, vậy mà trời ơi, con dâu tôi nó nói tôi dê nó rồi vợ tôi bắt được, rồi thế này thế nọ rồi đuổi nó đi.... Nó ăn nói rất bậy bạ, nhất là ở ngoài chợ Cái Răng, nhưng mọi người anh em ở chợ Cái Răng đều hiểu tôi hết.

Còn chuyện nó tố cáo tôi mang cái clip đi ra chợ nói ai cần xem tôi mở cái clip cho xem, và cái đĩa nữa. Cái đĩa đâu, tôi có biết mở cái laptop đâu, hơn nữa tôi có phải là con nít đâu mà làm chuyện đó. Rồi nó còn đi kiện cáo tôi, các cơ quan pháp luật nhào vô rồi về chợ xác minh mấy ngày liền nhưng cũng có đâu. Đó đều là chuyện vu khống, tôi sẽ có thông tin phản hồi về vụ này", ông Năm phản ứng.

Ông Năm cho biết, nếu tôi có làm chuyện đó thì tôi sẽ vi phạm vào việc phát tán văn hóa đồi trụy và đồng thời bị tố cáo về việc bôi xấu người khác, nhưng tôi không làm. Công an cũng đã làm việc với tôi rồi .

"Chỗ anh Sáng với anh Hiếu là chỗ anh em bạn bè rất thân thiêt với tôi. Khi tôi thấy tình hình nó lớn quá rồi thì tôi đã chạy lên báo với công an rồi, tôi có nói chuyện con dâu mang tai tiếng quá tôi muốn các ông tìm hiểu, xem người phát tán clip đó là ai có phải là con dâu tôi không để mà bắt nó, giải oan cho con dâu tôi. Chính tôi là người mang clip đó đến giao tận tay cho anh Sáng. Nhưng tới giờ, đã gần 1 năm rồi vẫn không có ai trả lời, không có một văn bản trả lời nào hết.

Giờ vụ việc thế này, tôi cũng không biết phải làm thế nào nữa. Tôi thấy mình chẳng có tội lỗi gì hết. Con dâu thì tự ý bỏ nhà ra đi, và còn nhiều lý do khác nữa chứ không phải chỉ có lý do cái clip sex trên mạng nữa đâu.

Rồi đến một lúc nào đó tôi cũng phải lên tiếng giải thích. Đó toàn là những lời nói sai sự thật, từ chuyện con dâu phải trốn lên lầu, quét nhà cửa, rửa xe chảy máu tay... đều là những thông tin sai thật" - Ông Năm quả quyết.

Clip cứ tìm trên mạng là có

Trước những thông tin trái chiều, ông Năm cho biết mình không làm gì sai cả. “Nói thiệt, trong thâm tâm tôi giờ tôi thấy chán lắm, trước mọi thông tin người ta nghi ngờ về gia đình tôi, về việc tôi có quan hệ tình cảm với con dâu nhưng tôi cũng kệ thôi, cũng không biết làm sao cả, ông Năm nói”.

Clip sex tìm trên mạng được chồng của Xuân Thùy cho là của cô.

Ông Năm cho biết, sở dĩ khi con dâu đủ tuổi tôi không đưa nó đi đăng ký là vì theo phong tục, tập quán ở đây vẫn như thế. Nhiều đám cưới chỉ cần tổ chức đám nói thì đã thành con dâu rồi, đâu có cần phải đi đăng ký đâu.

"Cũng may, sự việc không ảnh hưởng nhiều đến công việc kinh doanh cũng như cuộc sống mới của vợ chồng Phúc Duy"- ông Năm nói.

Theo ông, khi đi hỏi vợ mới cho con, ông cũng nói rõ sự việc cho gia đình nhà gái biết, hơn nữa đó lại là chỗ bạn bè của ông Năm nên họ cũng rất hiểu và thông cảm cho gia đình ông.

Về công việc kinh doanh cũng không có gặp khó khăn gì vì công ty của ông làm ăn chính đáng, không phạm pháp nên ông cũng không sợ gì cả. Hôm 10/3, ông có nghe chị Phạm Thị Hồng Nhung ở Hội phụ nữ Cần Thơ nói qua, nội dung báo cáo của Hội phụ nữ Cần Thơ trong buổi họp báo cáo lên UB Thành phố: "Một là chuyện lấy vợ của con trai tôi với Xuân Thùy là không được pháp luật công nhận. Thêm nữa là về cái clip, chị Nhung cũng nói không có cơ sở pháp lý hơn nữa cũng chưa có được một kết luận nào chính xác từ công an.

Nhưng là tôi cũng chỉ nghe chị Nhung nói vậy, chứ chưa nhận được câu trả lời nào từ cơ quan công an hết. Tôi có hỏi công an nhưng họ bảo họ điều tra không được.

Mà cái clip đó thì chỉ cần tìm trên mạng thôi là thấy liền. Cái clip đó có tên là "clip sex học sinh cấp 3 bị phát tán”...

Ông khẳng định sẽ có phản hồi về tất cả mọi việc gửi lên cơ quan công an để làm sáng tỏ những lời vu khống sai sự thật của con dâu, ông Năm cho biết.

Nhấp thử nút tìm kiếm trên thanh công cụ google PV thử gõ từ “Clip sex học sinh cấp 3 bị phát tán” lập tức có đến 487.000 kết quả được hiển thị. Với đủ các loại clip trong ngoài nước, clip thật cũng có, cắt ghép cũng có.

Trao đổi với PV ông Nguyễn Thanh Sơn – Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cho biết, nếu chỉ dựa vào hình ảnh trong clip mà đã kết luận là con dâu thì gia đình ông Năm đã hơi vội vàng. Ông Sơn cho biết, đôi khi có clip thật nhưng người ta cũng có thể dùng những kỹ xảo, cắt ghép để tạo ra những hình ảnh trong clip.

Phunutoday