TIN TỨC » Dòng sự kiện

Bố mẹ sát thủ hiếp bé 9 tuổi và giết bé 3 tuổi bàng hoàng trước tội ác của con

Thứ hai, 30/07/2012 21:17

Vợ Hoài vừa mới sinh con được 10 ngày, bố mẹ hung thủ cho biết, trước đây, hắn chưa từng có biểu hiện về hành vi thú tính.

Toàn cảnh: Vụ hiếp bé gái 9 tuổi, chém bé 3 tuổi chấn động Sơn Tây

Bố mẹ không hiểu được con

Một ngày sau khi vụ thảm án ghê rợn xảy ra tại xã Cổ Đông, Thị xã Sơn Tây, Hà Nội, hung thủ thực hiện hành vi thú tính với cháu H. (SN 2004) rồi lạnh lùng trút mưa dao cướp đi sinh mạng của bé gái Q. (SN 2008) đã bị CQĐT bắt giữ và xác minh danh tính là Đặng Trần Hoài (SN 1986, trú tại tổ dân phố Đoàn Kết, xã Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội).

Tin tức về vụ việc gây án của Đặng Trần Hoài ngay lập tức đã lan khắp xã Dương Nội, tất cả những người dân ở đây đều xôn xao về hành vi thú tính và máu lạnh rợn người của Hoài. Tuy nhiên, một điều ai cũng băn khoăn không thể lý giải nổi, đó là vì sao Hoài lại có thể gây án đến mức đồi bại như vậy, vì thường Hoài vốn là một thanh niên chịu khó làm ăn và chưa hề có bất cứ điều tiếng gì quanh thôn, xóm nơi Hoài cư trú.

Trên con đường dẫn chúng tôi vào nhà của bố mẹ ruột hung thủ Đặng Trần Hoài, ông tổ trưởng tổ dân phố Đoàn Kết cũng tỏ ra bất ngờ: “Khi biết cậu Hoài là thủ phạm gây ra vụ án ở Sơn Tây, không chỉ tôi mà tất cả mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Ở tổ dân phố này, cậu ta chưa có tiếng xấu gì, suốt ngày thấy chúi đầu vào làm ăn. Ở trong xã Hoài cũng rất ít bạn bè nên ngay cả ngày nghỉ cũng không thấy cậu ta ló mặt ra khỏi nhà”.

Chân dung kẻ thủ ác Đặng Trần Hoài

Ngồi lặng lẽ trong gian phòng tối om, ông Đặng Trần Hoàn (SN 1963) và bà Nguyễn Thị Khanh (SN 1963) bố mẹ ruột của hung thủ Đặng Trần Hoài vô cùng đau đớn và tủi hổ trước hành động của con trai.

Bà Khanh cho biết, Hoài sau khi học hết lớp 12 thì thi lên học trung cấp kinh tế, tuy nhiên đang học thì bỏ dở giữa chừng về nhà để làm ăn. Vào năm 2011 vừa qua Hoài lập gia đình và vừa sinh hạ được một bé trai cách đây mới hơn chục hôm. Hiện vợ của Hoài vẫn đang nằm tĩnh dưỡng sau khi đẻ, người nhà cũng chưa dám cho biết tin tức về sự việc “tày đình” mà Hoài gây ra.

Ngôi nhà nơi Hoài sinh sống cùng bố mẹ

Cũng theo bà Khanh, do nhà bà ngày nào cũng mổ gà, vịt để bán nên công việc thường ngày của Hoài là chở nội tạng gà, vịt. Tuy nhiên, trong số các mối hàng của Hoài, không có mối nào ở khu vực Sơn Tây cả, việc Hoài đi lên Sơn Tây gây án cũng làm bà Khanh khó hiểu.

Ông Hoàn cho biết: “Ngày 29/7 (ngày chủ nhật) Hoài không phải đi làm mà nghỉ ở nhà, đến 9h sáng, Hoài có nói với tôi rằng đi ăn cưới một người bạn ở La Dương, Hà Đông, Hà Nội. Sau đó, nó lấy xe máy và đi mất hút không thấy trở về. Đến khoảng 8h tối thì gia đình tôi nhận được tin xảy ra chuyện nhưng chưa biết cụ thể là chuyện gì, đến khi hàng xóm kể với nhau, nghe được, tôi còn không dám tin là sự thật”

Nói về hành động dã man và thú tính của con trai, cả ông Hoàn và bà Khanh đều không thể lý giải nổi vì sao Hoài lại làm như vậy vì từ trước đến nay Hoài không hề có biểu hiện gì bất thường. Duy chỉ có khi nào say rượu thì Hoài cũng hay mất kiểm soát một chút.

Hung thủ thường nói nhiều và từng thích trêu chọc bạn nữ

Trong quá trình thu thập thông tin để tìm hiểu rõ về nguyên nhân dẫn tới động cơ gây án của Đặng Trần Hoài, nhiều người dân sinh sống quanh khu vực khẳng định Hoài hoàn toàn là một người bình thường. Tuy nhiên, theo những người này Hoài bị mắc bệnh “nói nhiều”, mỗi khi nói chuyện với ai Hoài thường nói đến mức người khác không muốn nghe nữa và phải bỏ đi mới thôi.

Theo một diễn biến khác, khi trao đổi với một người bạn học cấp 3 của Đặng Trần Hoài được biết, thời còn đi học phổ thông. Tính tình của Hoài rất khác so với đám bạn cùng lớp nên ít người chơi được với Hoài.

Đặc biệt, Hoài thường hay có thích trêu ghẹo các bạn nữ, đôi lúc còn hơi “quá đà”. Cũng theo người bạn này, khoảng vài năm trở lại đây, Hoài rất ít khi qua lại với bạn bè và gần như tuyệt giao không hay biết gì về cuộc sống của Hoài nữa. Đến hôm nay khi nghe tin Hoài gây ra vụ án ghê rợn, ai nấy hoàn toàn bất ngờ.

Infonet