TIN TỨC » Dòng sự kiện

Cắt cổ nữ sinh mang thai: Trả thù tình

Thứ ba, 20/03/2012 13:39

Quá tức giận vì người yêu lừa dối, hắn lạnh lùng cắt cổ rồi đâm chết thai phụ 15 tuổi.

Sáng nay (20/3), Phòng PC 45 Công an Quảng Nam cũng tiến hành gửi mẫu vật tới Viện khoa học hình sự (thuộc Bộ công an) để giám định AND nhằm xác định có hay không mối liên quan giữa bào thai và đối tượng Lê Đức Dũng (SN 1991, trú trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam). Hiện cơ quan điều tra đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố Lê Đức Dũng về hành vi giết người.

Mối tình sét đánh

Mùng 5 Tết năm 2009, Lê Đức Dũng và Hoàng Thị Dung Bửu (1997, trú thôn Hòa Bình, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) học sinh lớp 8 trường THCS Phan Tây Hồ (huyện Phú Ninh) gặp nhau trong một lần đi chơi và sét ái tình đã đánh vào cô bé mới bước sang tuổi 13 này. Không lâu sau đó, dù Dũng phải đi làm xa nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau.

Kể về lần đầu tiên “giúp” cô bé 13 tuổi trở thành đàn bà, Dũng nhớ lại, vào khoảng tháng 9/2009, Dũng rủ Bửu trốn học đi tới quán karaoke chơi với bạn. Chính tại nơi này, Bửu đã trao đời con gái cho người mình yêu...

Gia đình Bửu nhận thấy con gái có những biểu hiện tình cảm với Lê Đức Dũng nên nhiều lần can ngăn, khuyên nhủ. Nhưng càng cấm, tình yêu giữa Dũng và Bửu càng mặn nồng hơn.

Ông Hoàng Văn Hiếu, bác ruột của Bửu buồn rầu: “Lúc biết quan hệ của hai đứa, gia đình cũng đã ngăn cản. Chúng tôi nói với cậu Dũng là em nó còn nhỏ, để cho nó học hành, sau này khi nó đủ 18 tuổi thì tính sau, nhưng không ngăn được. Gia đình cũng đã tính chuyện “tách” đôi trẻ đang yêu bằng việc đưa Bửu xuống Tp Tam Kỳ, Quảng Nam ở nhờ nhà người thân để học nhưng… thất bại. Vốn là một đứa học khá nhưng chỉ một thời gian sau nó bỏ học vì có thai. Cũng chỉ vì trẻ người non dạ, suy nghĩ chưa thấu đáo giờ sự thể ra nông nỗi này… ”.

Không chỉ bị gia đình nhà gái ngăn cản, gia đình của Dũng cũng phản đối mối tình trẻ con này. Nhưng đôi trai gái này “động viên” nhau vượt qua rào cản từ hai gia đình.

Một thời gian sau, Dũng phải tạm chia tay người yêu để vào TP HCM làm ăn cùng với một người anh họ. Tình cảm ban đầu vẫn mặn nồng vì những nhớ nhung xa cách.

Nhưng rồi vì xa mặt cách lòng, Bửu ở nhà thường xuyên qua lại với nhiều thanh niên trong xóm và ở những nơi khác. Ít nhất Bửu cũng đã từng quan hệ với 4 người khác mặc dù còn đang là học sinh. Sau một thời gian quan hệ như thế, Bửu đã có thai mà không biết ai là tác giả của cái thai ấy. Tuy nhiên, khi gia đình gặng hỏi mãi, Bửu đã nói đó là của Dũng.

Cha mẹ Bửu nén lòng để tìm cách gặp gỡ và nói chuyện với cha mẹ của Dũng. Biết chuyện, cha mẹ Dũng đã gọi ngay cậu quý tử đang làm ăn trong miền nam trở về để “hỏi cho ra lẽ”. Nhận được tin từ gia đình, Dũng cấp tốc trở về, đến nhà tìm người yêu để nói chuyện...

Hạ sát người yêu vì bị phản bội

Buổi sáng 16/3/2012, Dũng về đến nhà. Ngay buổi chiều hôm ấy, sau khi điện thoại thông báo cho người yêu biết mình đã về, Dũng hẹn gặp Bửu để nói chuyện.

Hiện trường vụ án mạng

Dũng thuê xe ôm từ Tp Tam Kỳ lên nhà Bửu, sau đó cả hai chở nhau bằng xe đạp của Bửu đến một nơi vắng vẻ để tâm sự. Tại đây, hai người đã tình cảm ân ái mặn nồng cho bõ những thời gian xa cách. Sau đó, Dũng tra hỏi Bửu về chuyện cái bào thai kia là của ai? Tại sao lại nói là của Dũng trong khi Dũng đi xa lâu ngày như thế? Ngoài Dũng ra Bửu còn yêu người nào khác nữa để có hậu quả như thế này?... nhưng Bửu một mực chỉ nói không có ai khác ngoài Dũng.

Quá tức giận vì người yêu đã lừa dối mình, Dũng rút con dao Thái Lan đã thủ sẵn lạnh lùng cắt một nhát vào cổ người yêu, rồi đâm một nhát thấu tim Bửu khiến Bửu chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, khoảng 22h ngày 16/3, Dũng về nhà tắm rửa, sau đó gọi mẹ đưa xuống ngã tư đường Nguyễn Hoàng - Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ) đón xe đi TP HCM.

Sáng 17/3/2012, người dân phát hiện thi thể Bửu. Sau hơn 1 ngày khẩn trương điều tra, phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam đã xác định được nghi can gây ra vụ án trên là Lê Đức Dũng (sinh năm 1991, trú tại thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, huyện Phú Ninh). Từ nhiều nguồn thu thập đã xác định Dũng hiện đang lẩn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng ngày 18/3, trinh sát Phòng PC45 công an Quảng Nam phối hợp với công an TP HCM tích cực truy tìm đối tượng Dũng và đến 13 giờ chiều cùng ngày đã bắt được Dũng khi y đang lẩn trốn tại phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP HCM.

Tại cơ quan điều tra, Dũng đã thừa nhận chính mình là hung thủ dây ra cái chết cho người tình. Ngay sau đó, cơ quan điều tra đã di lý Dũng về huyện Phú Ninh, Quảng Nam để tiến hành điều tra làm rõ.

Tra đổi với phóng viên ngay sau khi nhận được tin đã bắt được thủ phạm chiều 19/3, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an Quảng Nam, người trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra vụ án mạng cho biết: “Đây là một vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn. Trong khi nạn nhân Bửu có quan hệ tình ái khá phức tạp, yêu nhiều người nhưng khi có thai lại trình báo với cơ quan chức năng rằng chính Dũng là cha của đứa trẻ mình đang mang. Vì vậy, Dũng đã có mâu thuẫn và lạnh lùng gây án”.

VOV Online